Tang thương ngày đón 14 người Việt chết cháy ở Nga
GiadinhNet - 9h30 sáng nay, số nạn nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại một xưởng may tại Nga đã được chuyển về Hà Nội theo đường hàng không.
![]() |
|
Từ rạng sáng, người nhà nạn nhân đã có mặt tại cảng hàng không Nội Bài để đón người thân. Cơ quan chức năng cũng chuẩn bị phương tiện để vận chuyển di hài người xấu số. |
![]() |
|
Không khí tang thương bao trùm cả khu vực K2 – nơi thi hài sẽ được chuyển đến. |
![]() |
![]() |
|
Em Vũ Trung Hiếu, 11 tuổi, quê Hải Dương – có cả bố và mẹ đều tử vong trong vụ cháy kinh hoàng ở Nga. Em đến đây đón bố mẹ cùng với 2 bác. |
![]() |
|
Dự kiến từ 7h30 đến 8h5, máy bay sẽ hạ cánh, tuy nhiên, người nhà nạn nhân phải chờ đợi đến khoảng 9h30, các di hài đầu tiên mới được chuyển đến. |
![]() |
|
Tro cốt 5 nạn nhân được đựng trong các túi nilon. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Không ai kìm được nước mắt trong khung cảnh tang thương này. |
![]() |
|
Người phụ nữ này không còn cơ hội trao tận tay bó hoa cho người thân nữa. |
![]() |
|
Những người có trách nhiệm làm thủ tục liên quan đến tro cốt của 5 nạn nhân. |
![]() |
|
Khoảng 10h15, 9 thi thể còn lại, được đựng trong các quan tài gỗ, đến trước sảnh kho K2. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Các quan tài gỗ đánh dấu tên các nạn nhân, địa chỉ liên lạc của thân nhân, tuy nhiên, nhiều người cũng bối rối vì không rõ vị trí đầu và chân của người xấu số. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nỗi đau không thể nói bằng lời. |
Việt Nguyễn - Võ Hải

















