Ngày 9/10, bác sĩ Nguyễn Văn Tích - trưởng trạm y tế phường Hưng Thạnh (Cái Răng, Cần Thơ) - cho biết, hiện sức khỏe của bé trai mới chào đời
bị người thân bỏ trong thùng xốp thả trôi sông đã tiến triển khá tốt. Bé chịu uống sữa bột, ngủ ngoan, ít khóc ré lúc nửa đêm khi không có hơi ấm của mẹ bên cạnh.
|
|
|
Bé ngủ rất say ngay cả khi có người lạ đến thăm. |
Bác sĩ Tích cũng cho biết, trong ngày 11/10, trạm y tế phường sẽ chủ động đưa bé đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để xét nghiệm máu và đến trung tâm phòng chống AIDS chẩn đoán bé có bị nhiễm HIV không.
Một cán bộ y tế phường Hưng Thạnh cho biết, khi hay tin người dân tình cờ vớt được đứa bé bị thả trôi sông, rất nhiều người dân đã gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến trạm y tế phường tha thiết xin được nhận bé làm con nuôi. Hàng chục người dân địa phương cũng tự nguyện quyên góp tiền mua sữa bột cho bé uống.
Biết chuyện, một phụ nữ có con nhỏ trong phường cũng tự nguyện đến Trạm y tế cho bé uống sữa mẹ trong ngày 8/10. “Các nhân viên Trạm y tế phường cũng sẵn lòng đứng ra nhận nuôi dưỡng bé khôn lớn nếu không có ai nhận bé làm con nuôi hoặc người thân đến nhận lại”, bác sĩ Tích cho biết thêm.
 |
|
Nhiều bà mẹ ẵm theo con nhỏ đến thăm đứa bé tội nghiệp |
Bà Nguyễn Thị Đường - Phó chủ tịch UBND phường Hưng Thạnh - cho biết đây là trường hợp đầu tiên trẻ mới sinh bị thả trôi sông xảy ra trên địa bàn phường.
“Hiện chúng tôi đã cử công an địa phương đến xác minh sự việc. Từ ngày 8/10, địa phương đã nhờ báo đài địa phương đăng tải thông tin đứa bé bị bỏ rơi để người thân có cơ hội đến nhận lại đứa bé. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo nếu không có trường hợp nào đến nhận là cha mẹ ruột của đứa bé thì địa phương sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật về trường hợp trẻ bị bỏ rơi và cho, nhận con nuôi”, bà Đường nói.
|
|
|
Bà Nguyễn Thị Đường - Phó chủ tịch UBND phường Hưng Thạnh, cũng thường xuyên tới lui ghé thăm bé. |
Trước đó, khoảng 7 giờ 15 ngày 8/10, nhiều người dân tại khu vực 1, phường Hưng Thạnh phát hiện một đứa trẻ mới chào đời, rốn vẫn chưa được cắt và nhau vẫn còn dính trên mình bị bỏ trong thùng xốp thả trôi sông đang tấp vào một gốc cây dưới chân cầu Hưng Lợi.
Sau khi phát hiện, không đợi cơ quan chức năng đến lập biên bản, giải quyết vụ việc, người dân địa phương đã tức tốc đưa đứa trẻ tội nghiệp đến ngay trạm y tế phường cấp cứu. Bé cân nặng gần 4kg và rất kháu khỉnh, bụ bẫm.
Hiện bé được chăm sóc rất chu đáo tại Trạm y tế phường Hưng Thạnh. Tạm thời bé được bác sĩ và nhân viên y tế phường đặt tên là Nguyễn Lê Hải Hồ.
Theo Tuổi trẻ Online