Chị Xuân cho biết, đợt bầu cử lần này, số lượng ứng viên là nữ rất đông và trải đều ở tất cả các thôn trong xã.
Từng lo mình là phụ nữ
Từng là Bí thư chi đoàn, rồi Chi hội trưởng phụ nữ ở cơ sở nhưng khi được đề cử tham gia vào HĐND xã, cô gái trẻ dân tộc Mường, Nguyễn Thị Xuân không khỏi lo lắng, băn khoăn.
|
|
|
Chị Nguyễn Thị Xuân - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Yên Bình -
ứng cử viên HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Ảnh: L.M |
Chị Xuân kể, cách đây 2 lần bầu cử, đó là lần đầu chị được tham gia HĐND xã khi đang làm Chi hội trưởng phụ nữ ở cơ sở và làm cộng tác viên dân số. Khi đó, chị đã rất lo lắng, thứ nhất là còn ít tuổi (chưa đến 32 tuổi) kinh nghiệm công tác còn ít, không biết khi trúng cử có thể làm được không? Hơn nữa, là nữ, lại là người dân tộc, trong xã hội vẫn còn nhiều người quan niệm rằng trách nhiệm của phụ nữ là chăm lo cho gia đình nên chị cũng thêm băn khoăn. "Nhưng chồng và các con đều ủng hộ nên tôi đã đỡ lo hơn. Sau khi trúng cử vào HĐND xã khóa đó, được lên xã công tác, qua học hỏi các anh chị em đồng nghiệp cùng với sự cần cù của bản thân, tôi đã tự tin hơn và hoàn thành các công việc của mình cũng như trách nhiệm một người đại biểu nhân dân..." - chị Xuân chia sẻ.
Qua một nhiệm kỳ, rồi nhiệm kỳ thứ hai cũng sắp hết, chị Xuân lại tiếp tục được đề cử ra ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016. Từ tâm trạng lo lắng trong lần đầu ứng cử, giờ chị đã rất tự tin sẽ trúng cử vào HĐND xã khóa tới.
Với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã, lại có "thâm niên" tham gia HĐND, chị Xuân đã đứng ra tổ chức các cuộc họp với những ứng viên nữ được đề cử vào HĐND xã để chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách tiếp xúc với cử tri và xây dựng chương trình hành động của mỗi cá nhân ứng viên.
Mong tiến kịp miền xuôi
Nói về những trăn trở của mình, chị Xuân cho biết, từ ngày xã của chị cùng 3 xã khác của tỉnh Hòa Bình được sáp nhập về Hà Nội, cuộc sống của bà con cũng có nhiều thay đổi. Thành phố đã có nhiều chính sách được ưu tiên hơn, cụ thể như Chi hội trưởng phụ nữ ở cơ sở bây giờ cũng có phụ cấp, đường được bê tông hóa...
|
Ban bầu cử của xã Yên Bình cho biết, kỳ bầu cử này, sau 3 lần hiệp thương có 41 đại biểu tham gia ứng cử vào HĐND cấp xã (được bầu 27 đại biểu), số dư mỗi đơn vị là 2 ứng viên.
Có 7 đơn vị bầu cử ở khu dân cư, 1 tổ lực lượng vũ trang với 726 cử tri (riêng tổ này bầu 3 cấp là Quốc hội, HĐND thành phố và HĐND cấp huyện). Tổng số cử tri toàn xã là 4.398 cử tri, trong đó nam 2.167, nữ là 2.231; Dân tộc Mường có 1.673 cử tri, dân tộc Kinh là 2.725 người. |
Tuy nhiên so với mặt bằng chung của cả thành phố thì còn có khoảng cách. "Tôi mong tới đây thành phố có thêm nhiều chính sách hỗ trợ để cuộc sống của người dân tộc cũng như của người dân 4 xã Hòa Bình mới sáp nhập về Hà Nội không được hơn cũng bằng mức sống trung bình của người thành phố. Đó là mong ước lớn nhất của bà con nơi đây", chị Xuân chia sẻ.
Về chương trình hành động sẽ trình bày trong cuộc tiếp xúc cử tri, chị Xuân cho biết, điều người dân quan tâm nhất hiện nay là các dự án, họ muốn biết các dự án trên có lấy đất của dân hay không, nếu bị mất đất thì chính quyền sẽ làm gì cho dân để họ có cuộc sống ổn định. Do đó chị Xuân sẽ nói để bà con hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước là nếu có lấy đất sẽ bồi thường thỏa đáng cho dân, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho dân.
Theo chị Xuân, hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có ý định đầu tư các dự án tại xã, tuy nhiên tất cả các dự án đều được lãnh đạo xã cân nhắc làm sao tận dụng được cơ hội phát triển kinh tế nhưng không làm mất đất nông nghiệp, không gây ô nhiễm môi trường và đặc biệt không ảnh hưởng tới văn hóa bà con dân tộc nơi đây. "Về với Thủ đô, cuộc sống khấm khá hơn nhưng bà con vẫn giữ đươc bản sắc văn hóa của mình, ngày lễ tết vẫn chơi ném còn, đẩy gậy, đi cà kheo vui lắm" - Chị Xuân khoe.
Lê Minh