Thái Hòa rộp môi vì hôn Phương Anh Đào suốt hai ngày

| Giải trí

Nam diễn viên kể rằng nụ hôn của anh trong phim 'Chàng vợ của em' không hề sung sướng mà thực sự rất mệt.

Ở cảnh cuối cùng của phim điện ảnh Chàng vợ của em, hai nhân vật Hùng (Thái Hòa) và Mai (Phương Anh Đào) có nụ hôn ngọt ngào để xác nhận tình cảm. Tuy lên phim khá lãng mạn nhưng phía sau hậu trường, nụ hôn này lại là 'nỗi ám ảnh' cho cả hai diễn viên.

Nụ hôn ở cuối phim của Thái Hòa và Phương Anh Đào.
Nụ hôn ở cuối phim của Thái Hòa và Phương Anh Đào.

Thái Hòa cho biết đã lâu lắm rồi anh mới có cảnh quay tình tứ như vậy sau nhiều vai diễn hài hước. Do đó trong những phút ban đầu, anh và Phương Anh Đào biểu hiện khá gượng gạo. Đạo diễn Charlie Nguyễn thậm chí chê cả hai như đang đóng cảnh hôn cho thiếu nhi xem. Để phân đoạn này chân thật và cảm xúc nhất, hai diễn viên phải dành hai ngày làm việc liên tục. "Mọi người xem phim sẽ nghĩ tôi rất sung sướng khi được hôn người đẹp nhưng thực tế rất mệt. Tôi hôn đến hai ngày trời, hôn dưới nắng, hôn từ sáng tới chiều tối đến mức rộp cả môi", Thái Hòa than thở.

Với Phương Anh Đào, đây là nụ hôn đầu tiên của cô trên màn ảnh rộng. Thế nhưng một "tai nạn" đã xảy ra khiến cô xấu hổ. Vì lo lắng cho cảnh hôn Thái Hòa nên cô gần như không ngủ được, thức đến 4 giờ sáng và bị nổi mụn ở gần môi. Trong lúc đang say sưa khóa môi 'đàn anh' trên trường quay, chiếc mụn đã bị vỡ và bắn vào mặt Thái Hòa.

Một trong những lý do khiến nụ hôn của Thái Hòa và Phương Anh Đào kéo dài đến hai ngày là bởi sự kỹ tính của đạo diễn Charlie Nguyễn. Hai diễn viên vừa hôn vừa phải điều chỉnh góc đứng sao cho chuẩn, không được chệch khung hình, không được lệch sáng, không được để 'bóng người này đổ lên mũi người kia', thậm chí còn bị người khác nắm áo kéo qua kéo lại cho đúng khung hình.

Cả hai liên tục hôn suốt hai ngày trời mới nhận được sự ưng ý của đạo diễn Charlie Nguyễn.
Cả hai liên tục hôn suốt hai ngày trời mới nhận được sự ưng ý của đạo diễn Charlie Nguyễn.

Trong Chàng vợ của em, Thái Hòa và Phương Anh Đào vào vai một cặp 'chàng vợ - nàng chồng'. Cả hai phải lòng nhau mà không biết người kia chính là oan gia của mình. Hùng (Thái Hòa) từng là nhà vô địch môn chạy bộ nhưng hiện tại trông coi tiệm sách cũ. Trong gia đình, Hùng là người anh trai tuyệt vời, hết lòng chăm sóc từ miếng ăn đến việc học hành, sở thích của em gái. Một ngày, Hùng nhận được cuộc điện thoại cầu cứu. Cô em lỡ nhận lời làm giúp việc cho Mai (Phương Anh Đào) nhưng sợ không làm được nên đành nhờ đến sự giúp đỡ của anh trai. Rất nhiều tình huống dở khóc, dở cười đã xảy ra khi Hùng phải che giấu thân phận để làm việc nhà cho Mai, một cô gái có sự nghiệp thành công.

Theo Quỳnh Như

Ngôi Sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

Giải trí -

GĐXH - "Gia đình chính là động lực để tôi "cày cuốc" suốt nhiều năm, tạo được nền tảng kinh tế ổn định trước khi dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Tôi có sự ủng hộ của vợ và các con khi tham gia điện ảnh, hội họa hay những công việc khác", Danis Nguyễn - "trùm cuối" Trại buôn người chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.