Thâm cung bí sử (146 - 1): Duyên nợ với xẩm

| Gia đình

GiadinhNet - Chiều Chủ nhật, Nam đang nằm lơ mơ trên giường thì nghe Đài truyền hình giới thiệu chương trình hát xẩm. Anh bật dậy, điều chỉnh âm lượng ti vi to hơn và dùng điện thoại ghi âm toàn bộ chương trình này. Nam có duyên nợ với xẩm từ năm 1986, khi anh nhập ngũ lên đầu quân cho một đơn vị ở Hà Giang.

Trước khi vào bộ đội, Nam là đội trưởng Văn nghệ một phường ở Hà Nội. Anh biết đánh đàn ghi ta và hát khá hay các bài tiền chiến như “Đêm đông”, “Thiên thai”, “Suối mơ”, “Làng tôi” vv. Vì có chút tài lẻ nên Nam được đơn vị cử đi học một lớp binh vận. Làm binh vận với quân Tàu thì đương nhiên phải học tiếng Tàu. Khi vào bộ đội, Nam mang theo một cây đàn ghi ta và một cái đài cát séc. Những thứ đó tưởng chỉ để chơi cho đỡ buồn, không ngờ lại có ích cho công tác binh vận. Nam dịch các bài hát tiền chiến ra tiếng Tàu rồi hát và ghi âm vào băng cát séc, sau đó đấu vào loa nén 200W mở cho quân Tàu nghe. Quân Tàu cũng có người làm binh vận. Hắn nói tiếng Việt khá sõi: “Hát hay quá. Nghe nhớ gia đình quê hương”. Nam nói với Đại đội trưởng Ngọc: “Bước đầu như thế là tốt. Ai biết nhớ gia đình quê hương đều muốn được về nhà và không muốn chết ở đây”. “Cậu có biết hát xẩm không?”. “Em có nghe một vài lần nhưng chưa biết hát xẩm”. “Đưa đàn đây, tớ hát cho cậu nghe”. Và Đại đội trưởng Ngọc ôm đàn hát:

“Gió đưa kẽo kẹt cành tre

Em ngồi ngưỡng cửa bên hè quay tơ

Một đời được mấy giấc mơ

Chàng mơ chinh chiến, em mơ bóng chàng

Chàng đi giữ lấy giang san

Còn em xây đắp xóm làng quê hương”.

Nam há hốc mồm vì ngạc nhiên. “Đại đội trưởng hát hay quá. Những bài xẩm như thế này có thể dùng làm binh vận được”. “Tớ biết hát xẩm trong một lần về phép. Chuyến tàu hôm đó có một ông già hát xẩm. Ông ngồi bệt trên sàn tàu, ôm đàn hát cực hay. Tớ mê quá, mon men đến gần ông già và lẩm nhẩm hát theo. Tàu vào ga Nam Định mà tớ quên xuống tàu, đến ga Ninh Bình mới lộn trở lại. Hát xẩm không khó học lắm. Tất cả các bài thơ lục bát đều có thể hát thành xẩm. Hay dở quyết định ở tay đàn, phải vào đúng nhịp, đúng phách, nhất là những nốt trầm. Thêm nữa, xẩm phải hát từ trái tim chứ không hát từ cổ họng. Mấy ngày nghỉ phép đó, tớ dạy các bạn trẻ trong phố hát xẩm. Đêm nào cũng có hàng chục người đến học, trong đó có cô Như hát rất hay. Rồi chúng mình cưới nhau”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.