Thanh Thảo: Tôi làm sao mà ế được?
"Tôi sao mà ế được. Tôi không thể nóng vội để rồi lại tan vỡ, ly hôn và khổ con khổ cái".
Trong cuộc trò chuyện thân mật với phóng viên, búp bê Thanh Thảo chứng minh cô không phải một quả... bom nổ chậm, hay là gái "ế" như nhiều người thường trêu đùa. Thanh Thảo không lo chuyện hôn nhân, vì cô không cho phép mình lầm lỡ trong tình trường thêm bất cứ lần nào nữa.
Chưa bao giờ hổ thẹn với lương tâm!
- Có những người phụ nữ, càng trải qua bao nhiêu sóng gió thì họ càng trở nên đằm thắm, nhưng cũng có những người càng gặp sóng gió thì họ càng trở nên gai góc. Chị tự thấy mình thuộc trường hợp nào theo thời gian trôi?
Bản thân mỗi người sẽ thay đổi, đằm thắm hơn là điều hẳn nhiên của phụ nữ mỗi khi bước qua ngưỡnng tuổi 30. Nhưng nếu cuộc đời chỉ luôn là sự bình lặng thì cũng sẽ không có gì thú vị. Phải nếm trải nhiều cung bậc của cuộc sống mới hiểu đâu là cuộc sống. Và đã là cuộc sống thì phải đương đầu với sóng gió. Quan trọng là bản lĩnh của mỗi người để có thể bước qua và đi tiếp đoạn đường đời phía trước.

- Vậy chị dịu dàng và đắm thắm nhất là khi nào?
Bất cứ người phụ nữ nào cũng đằm thắm nhất khi họ đang yêu và dịu dàng nhất khi ở bên con cái của mình. Tôi cảm nhận được điều đó rất rõ mỗi khi bên cạnh bé Jacky. Chỉ cần ở bên con thì tôi như một người phụ nữ khác hẳn với Thanh Thảo đầy cá tính và gai góc trong mắt mọi người.
- Chị cũng nhiều lần thể hiện sự dữ dằn trên mặt báo mỗi khi có ai đó “chọc” vào mình. Đã bao giờ chị giật mình vì chẳng hiểu sao lúc đó mình dữ dằn và nóng tính vậy?
Chưa bao giờ tôi lên tiếng kiện cáo hay giận dỗi ai vô cớ cả. Tất cả phải có lý do và bằng chứng cụ thể mới phát ngôn, vì mọi phát ngôn của người nổi tiếng đều luôn phải chịu trách nhiệm với bản thân và toàn xã hội. Không thể tự dựng đứng chuyện lên để nói bậy được, nên tôi chưa bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm vì bất cứ điều gì.
Tính tôi là thế, thấy bức xúc là nói ngay. Nghệ sĩ cũng là con người, phải có bức xúc, nóng giận khi bị chơi xấu. Cái duy nhất cần rút kinh nghiệm là dằn lại sự nóng tính để âm thầm "trả thù" sau. Nhưng bản chất của tôi là nói xong rồi quên hết, không thù dai và rất bộc trực. Ai tốt với tôi thì tôi sẽ mang ơn cả đời. Ai xấu với tôi thì tôi không thể chịu đựng và nhịn nhục để bị ức hiếp được.
- Vậy so với những ngày còn đình đám với “Ôi tình yêu”, thì giờ chị thấy mình thay đổi nhất điểm gì?
Tuổi trẻ, sự sôi động, nhiệt huyết với âm nhạc là không thay đổi. Ai cũng có một thời đỉnh cao và sau đó duy trì được hay không là do bản lĩnh và thực lực của mỗi người. Để trụ được cho tới ngày hôm nay, đối với một ca sĩ của dòng nhạc giải trí, không "tiền hô hậu ủng" như tôi đã là Tổ nghiệp quá ưu đãi, khán giả luôn thương yêu.
Tôi cũng đã từng được tung hô là "Nữ hoàng nhạc dance", "Nữ hoàng nhạc giải trí"... Thời đó tuy đã qua nhưng quan trọng nhất là cái tên Thanh Thảo vẫn ấn tượng trong lòng mọi người, vẫn phấn đấu cho đến hôm nay không ngừng nghỉ, trải nghiệm nhiều cung bậc của cuộc sống và quen biết thêm rất nhiều người thành đạt để mình có thể học hỏi.

Lo gì bị ế?
- Thường thì những phụ nữ quá cá tính và mạnh mẽ sẽ thích yêu và cưới người đàn ông “hơn cơ” mình, để họ có thể “cầm cương” và bố cục cuộc đời mình. Chị có nghĩ vậy?
Phải yêu và cưới người hơn mình một cái đầu để ngoài yêu thương còn có cả sự tôn trọng. Người phụ nữ nào cũng mong được dựa vào vai người đàn ông của mình nên càng phải chọn người bản lĩnh hơn mình. Muốn có hạnh phúc gia đình thì dù ngoài xã hội có là ai, khi về nhà vẫn thua chồng mình mới sống được lâu dài. Đàn ông có tài mới đủ chinh phục đươc tôi và quan trọng nhất là người điềm đạm, hiền lành, sống có tình cảm.
- Hỏi ngược lại, có bao giờ chị sợ mình sẽ... “cầm cương” chồng không?
Tôi sôi nổi như vậy nhưng lại thích người sâu sắc, ít nói, bởi lẽ người có chiều sâu mới có thể hiểu được điểm yếu của tôi ở đâu để "thu phục" được tôi, (Cười).
- Đối với chị, câu hỏi khiến chị e ngại nhất trong mọi cuộc giao tiếp là “khi nào lên xe hoa, khi nào cưới chồng” có đúng không?
(Cười), Không e ngại đâu, nhưng không biết trả lời sao thôi! Hiện tại thì vẫn mong có mái ấm hạnh phúc để bình yên mỗi khi rời khỏi hào quang sân khấu. Nhìn đồng nghiệp xung quanh cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của họ lắm. Nhưng còn tuỳ duyên gặp được đối tượng có thể đi hết đoạn đường đời sau này với mình thì mới dừng chân được.
- Chị không sợ người ta gọi mình là “gái ế” sao?
Tôi làm sao mà ế được! Tôi kông thể nóng vội để rồi lại tan vỡ, ly hôn, khổ con khổ cái. Cứ thận trọng như bây giờ nhưng lại an toàn hơn cho tương lai.

- Còn chuyện làm mẹ đơn thân, chị nghĩ sao?
Tôi không khích bác hay phản đối chuyện làm me đơn thân, thậm chí ngưỡng mộ sự dũng cảm, can đảm của phụ nữ đơn thân và sự thiêng liêng của tình mẫu tử quý giá. Nhưng cũng không muốn con mình khiếm khuyết về mặt tình cảm.
- Nhận con trai của Thụy Anh làm con nuôi đã giúp chị sớm lên chức mẹ. Chị có nghĩ chính việc làm mẹ nuôi đã khiến chị càng lười có chồng và ít muốn sinh con?
Có thể vậy, bây giờ tình thương của tôi dành hết cho Jacky và mong con luôn đầy đủ sự yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ con nên người. Tôi cũng không quá mong muốn phải sinh con nữa vì tôi luôn xem Jacky như con ruột.
- Ở thời điểm này, chị đã sẵn sàng 100% cho vai trò nàng dâu và chính thức lên chức mẹ?
Gặp được người đàn ông làm chỗ dựa vững chãi, là người mình thật lòng yêu thương thì tôi tin chắc mình là một người vợ tốt, yêu chồng và chăm con rất đảm đang.

Được khán giả quý hơn nhờ Giọng hát Việt nhí
- Nhiều người cho rằng sau khi Giọng hát Việt nhí kết thúc, cái tên Thanh Thảo hot hơn xưa rất nhiều, chị nghĩ sao?
Tôi hay nói đùa là "lên đâu ngồi nữa", (Cười). Quan niệm của tôi là không thể chỉ hot lên sau một chương trình rồi lịm tắt. Độ hot phải được kéo dài trong bao lâu mới quan trọng. Tôi đã ở vị trí này rồi, có lên nữa cũng không thể lên. Quan trọng là được gì sau mỗi việc mình làm thôi. Sau chương trình Giọng hát Việt nhí tên tuổi tôi được nhắc lại thêm nhiều lần, được thử thách bản thân trong vai trò mới, quan trọng là không bị "ném đá" là "MC thảm hoạ", (Cười).
Qua việc làm MC mọi người sẽ nhìn rõ hơn tri thức, đạo đức, văn phong, cách ứng xử và sự thông minh của mình. Bao nhiêu khán giả gửi thư về nói rằng từ khi thấy tôi xuất hiện trong chương trình này thì thích tôi hơn, không còn tin vào những dư luận trái chiều xung quanh nữa và hình ảnh của tôi cũng được trau chuốt, đẹp hơn trong mắt mọi người.
Bây giờ đi diễn ở đâu cũng được phụ huynh và các bé gọi thân mật là "cô Thanh Thảo", như vậy là quá hạnh phúc. Việc làm MC cho trẻ em cần đơn giản, chân thật và nhẹ nhàng, không được phép gây ấn tượng bằng những gì quá lố, tìm cách thể hiện mình đủ kiểu để gây hot được. Có khi phản tác dụng nếu không biết tiết chế.

- Chị hài lòng với những gì mình đã làm trong vai trò MC chứ?
Tôi trúng show MC liên tiếp sau chương trình, nhưng các dự án âm nhạc cuối năm và các chuyến lưu diễn nước ngoài đã được ký kết nên tôi không còn thời gian. Có nhiều báo khi nhắc đến tên tôi còn viết thêm một danh xưng mới là "MC Thanh Thảo".
- Với một thị trường âm nhạc xô bồ như hiện nay, chị nghĩ có nghĩ là mình cũng nên “tung chiêu, bày trò” để những dự án, sản phẩm âm nhạc mới hot hơn?
Càng xô bồ thì càng cẩn trọng mới mong giữ được giá trị thực chất của mình, không để mình thành một con rối chỉ suốt ngày tung chiêu với bày trò nhảm nhí. Với vị trí của mình, đã tung chiêu phải biết thẩm định giá trị của chiêu thức và phải tự tôn trọng mình trước khi muốn người khác tôn trọng.
- Có điều gì khiến chị cảm thấy tiếc nuối vì lúc còn trẻ chưa làm được, còn giờ nếu có làm thì cũng không thể thành công được không?
Chỉ tiếc rằng lúc hot nhất của tên tuổi thì mình không có một ê-kíp hùng hậu phía sau để có thể lập trình đường đi tốt hơn nữa, gặt hái nhiều thành công hơn nữa, và giúp mình tiết chế tính xài hoang để mình có thể giàu, (Cười). Thời mình trên đỉnh cao thì không có chuyện PR truyền thông rầm rộ như bây giờ và không biết hét giá cát-xê để mau giàu.

- Vậy nếu cho chị quay ngược thời gian để trở về thời “Ôi tình yêu” thì việc đầu tiên chị sẽ không bao giờ làm, không bao giờ đụng vào và không bao giờ biết tới là gì?
Thảo không thích quay ngược lại quá khứ mà chỉ muốn nghĩ đến tương lai sẽ làm gì và không nên làm gì thôi, (Cười).
Xin cảm ơn Thanh Thảo và chúc chị hạnh phúc!

Hiền Thục ăn chay trường gián đoạn từ nhiều năm nay, tuổi U50 nhan sắc như gái đôi mươi
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Hiền Thục từng chia sẻ, một trong những bí quyết giúp cô có cân nặng lý tưởng cùng vẻ ngoài tươi sáng đó là do đã ăn chay nhiều năm qua.

'Hoàng tử tình ca' Lê Tuấn ra sao sau 20 năm âm thầm biến mất khỏi showbiz?
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Sau 20 năm rút lui khỏi showbiz, Lê Tuấn hiếm hoi xuất hiện và chia sẻ về cuộc sống ở tuổi U70.

Hương Giang gây bất ngờ dù chưa chính thức nhập cuộc Miss Universe 2025
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" trên thế giới, đại diện nhan sắc Việt Nam – Hoa hậu Hương Giang gây bất ngờ khi được dự đoán xếp hạng cao tại Miss Universe 2025.

NSND Trần Hiếu nhập viện
Giải trí - 9 giờ trướcCách đây hơn 2 tuần, NSND Trần Hiếu cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 vì bệnh ung thư di căn xương gây ra các vết nhiễm trùng. Hiện ông điều trị suy thận tại Bệnh viện Lão khoa trung ương.

Hình ảnh 'hở bạo' gợi cảm ở tuổi 49 của Trương Ngọc Ánh
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Trương Ngọc Ánh mới đây khoe hình ảnh 'hở bạo' ở tuổi 49 khiến khán giả ngỡ ngàng. Nhan sắc ở tuổi trung niên của nữ diễn viên vẫn trẻ trung, gợi cảm.

Mỹ Tâm, Lý Hải, Trấn Thành đã có việc làm ý nghĩa với người dân vùng bão lũ
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Mỹ Tâm, MC Trấn Thành và nhiều nghệ sĩ Việt tiếp tục đóng góp hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.

Xúc động dòng chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung về NSND Thế Hiển
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ nỗi tiếc thương khi NSND Thế Hiển ra đi do bệnh ung thư. Những kỷ niệm và tác phẩm của ông sẽ mãi sống trong lòng khán giả.

Nhạc sĩ Thế Hiển 'Tóc em đuôi gà' qua đời vì bạo bệnh
Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trướcSau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhạc sĩ Thế Hiển đã trút hơi thở cuối cùng.

Cô con gái nuôi được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dành 8 năm để viết tặng 300 bài hát là ai?
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là nghệ sĩ giàu tình cảm, anh dành trọn sự yêu thương cho gia đình, trong đó có cô con gái nuôi đặc biệt.

Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'
Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trướcNSƯT Thanh Hùng chia sẻ về hành trình gắn bó với VTV, từ đam mê truyền hình thời thơ ấu đến sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 80.

Mẹ chồng và mẹ đẻ H'Hen Niê gây chú ý
Giải tríGĐXH - H'Hen Niê mới đây chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của mẹ chồng và mẹ đẻ bên cháu gái 10 ngày tuổi.