Thầy giáo tây tát học sinh vì tội... cười trong lớp

Trong buổi học tối thứ tư ngày 7/3/2007, trong lớp học tiếng Anh có mã số SBL-MW5 tại Hội đồng Anh (British Council - 40 Cát Linh) đã xảy ra một chuyện hy hữu - thầy giáo Tây tát học sinh Việt Nam.

Sự việc xảy ra khi hai bạn đùa nhau trong giờ học, em Nguyễn Thanh T (sinh năm 1993) cười theo bạn liền bị thầy giáo John - giáo viên giảng dạy của lớp - đi xuống và tát vào mặt em T trước mặt cả lớp. 

Chén cơm đong đầy nước mắt
Bảo vệ trẻ em không dừng ở việc làm từ thiện
Trẻ em phải được bảo vệ

Do quá sợ nên em T chỉ ngồi yên đến hết buổi học và không dám nói với phụ huynh của mình. Chỉ sau khi nghe các bạn cùng lớp kể lại, bố mẹ cháu T mới biết và thông báo sự việc với Ban giám đốc Hội đồng Anh.

Trong buổi làm việc giữa Ban giám đốc Hội đồng Anh với một số phụ huynh học sinh của lớp học trên về trường hợp của thầy giáo John, ông Justin Spence - Phó Giám đốc Hội đồng Anh - cho biết: "Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi nữa thì việc thầy giáo đánh học sinh như vậy là không chấp nhận được. Trước mắt, Hội đồng Anh chuyển thầy John sang dạy lớp khác và sẽ kiểm điểm nghiêm túc trường hợp này, cũng như có hình thức kỷ luật thích đáng đối với thầy John".

Sau buổi làm việc, chúng tôi đã gặp phụ huynh cháu T, cha cháu bức xúc: "Có thể nói việc đánh học sinh ngay giữa lớp học là một hành động bạo hành, vi phạm quyền trẻ em, làm tổn thương tới tinh thần của trẻ. Tôi biết có một thầy giáo Việt Nam khi đánh học sinh đã bị đuổi việc, nên tôi cũng đề nghị Hội đồng Anh áp dụng hình thức kỷ luật này đối với thầy John".

Đề nghị này của gia đình em T rất xác đáng, vì hành vi đánh học sinh tại nhà trường hiện đang bị lên án mạnh mẽ thì không thể cho phép một thầy giáo người nước ngoài đến Việt Nam lại đánh học sinh một cách tuỳ tiện như vậy.

Theo Lao Động

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.