Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài”

| Y tế

GiadinhNet - Trước khi đi lên đường tới Bệnh viện Dã chiến số 2, các bác sĩ, điều dưỡng nam của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh đã cùng nhau cắt trọc tóc. "Đội quân chờ tóc dài" mang theo tinh thần "chúng ta đi chưa biết ngày về, tóc dài khi nào không quan trọng, cứ cắt ngắn đi để lo cho công tác phòng chống dịch…".

Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài” - Ảnh 1.


3 bác sĩ, 150 bệnh nhân

Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2 nằm tại Khu chung cư tái định cư (đường B, phường Tân Thời Nhất, Quận 12), được Sở Y tế TP.HCM thành lập với quy mô 2.500 giường bệnh và bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 từ ngày 5/7/2021.

Hiện tại, Bệnh viện có hơn 250 cán bộ nhân viên y tế của nhiều bệnh viện trong Thành phố, trong đó 55 người từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt (RHM) Trung ương TP Hồ Chí Minh (20 bác sĩ và 35 điều dưỡng).

Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài” - Ảnh 3.

Bệnh viện Dã chiến số 2 TP.HCM.

BS CKII Bùi Văn Thanh, Bệnh viện RHM Trung ương TP.HCM cho biết: "Bệnh viện Dã chiến số 2 thuộc tầng 1 theo phân cấp của Bộ Y tế, cơ sở này chỉ nhận bệnh nhân F0 không có triệu chứng hoặc nhẹ, không có bệnh lý nền. Nhiệm vụ của bác sĩ, nhân viên y tế tại đây là chăm sóc bệnh nhân về vấn đề bệnh lý và tinh thần, trấn an, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân thường xuyên, khi nào vượt quá chức năng của Bệnh viện sẽ chuyển bệnh nhân lên tầng cao hơn (tầng số 2)".

Được biết, trong một tầng lầu bệnh nhân có khoảng 16 phòng, tương ứng với 150 bệnh nhân, tại đây sẽ có 3 bác sĩ và 9 điều dưỡng chăm sóc. Có một ê-kíp trực 24/24, ngoài ra một ngày các bác sĩ và điều dưỡng sẽ đi thăm bệnh nhân tối thiểu 2 lần/ngày, thường xuyên hỏi thăm sức khỏe và diễn biến tâm lý của bệnh nhân.

Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài” - Ảnh 4.

Nhân viên y tế Bệnh viện Dã chiến số 2 trao đổi thông tin trước khi vào thăm khám bệnh nhân.

Chia sẻ về những khó khăn khi đi chống dịch, BS Thanh tâm sự: "Khi nhắc đến dịch bệnh ai nghe cũng có tâm lý lo sợ, dẫn đến căng thằng. Chính vì vậy chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình là rất quan trọng. Chúng tôi tự nhủ rằng mình là nhân viên y tế, việc chăm sóc cho người bệnh là hiển nhiên. Những người F0 càng cần sự ủng hộ của bác sĩ hơn, mình càng chăm sóc tốt thì chắc chắn sẽ cải thiện được tâm lý, mà tâm lý sẽ quyết định bệnh lý của người bệnh".

BS Thanh mong muốn người dân phải có ý thức phòng vệ, bảo vệ cho mình được an toàn, không nhiễm dịch. Bởi vì dịch COVID-19 lây lan rất nhanh, nên người dân phải đảm bảo tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế và tiêm vaccine. 

Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài” - Ảnh 5.

Nhân viên y tế đến các phòng bệnh nhân để kiểm tra.

"Chúng tôi mong muốn những ban ngành, chức năng khác, những nhà hảo tâm, các nhà tài trợ ủng hộ, quan tâm nhiều hơn tới các đơn vị tình nguyện như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, dụng cụ phòng hộ, thuốc... Nếu phòng hộ tốt thì các y bác sĩ sẽ đảm bảo sức khỏe để chăm sóc người bệnh. Cũng đã có tình huống nhân viên y tế bị lây nhiễm trong khu điều trị và trở thành bệnh nhân. Nhìn cảnh đó chúng tôi thực sự rất đau lòng… Chúng tôi rất vui khi được Bộ Y tế, Sở Y tế TP.HCM, lãnh đạo Bệnh viện RHM Trung ương luôn đồng hành với anh em tình nguyện, trở thành động lực vô cùng lớn để chúng tôi tiếp tục chiến đầu chống lại dịch bệnh COVID-19", BS Thanh chia sẻ.

"Đoàn quân chờ tóc dài"

Khi chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Dã chiến số 2 TP.HCM, điều đặc biệt là các bác sĩ, nhân viên y tế nam tại đây đều cắt trọc tóc. Khi được hỏi thì ai nấy đều trả lời vui rằng: "Anh em chúng tôi là đoàn quân chờ tóc dài…".

Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài” - Ảnh 6.

BS CKI. Nguyễn Quốc Khánh, Đội phó Đội xung kích BV Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ về câu chuyện trên, BS CKI. Nguyễn Quốc Khánh, Đội phó Đội xung kích BV RHM Trung ương TP.HCM cho biết: "Trước khi lên đường chống dịch, 24 anh em bác sĩ, điều dưỡng nam quyết tâm cắt trọc tóc và động viên nhau rằng, chúng ta đi chưa biết ngày về, tóc dài khi nào không quan trọng, cứ cắt ngắn đi để lo cho công tác phòng chống dịch".

Là người thường xuyên tiếp xúc, điều trị cho các bệnh nhân BS Khánh chia sẻ thêm: "Bệnh viện dã chiến số 2 là nơi thu dung, tiếp nhận điều trị bệnh nhân nhẹ và không triệu chứng. Tuy nhiên chúng tôi phải thường xuyên theo dõi quá trình chuyển biến của bệnh nhân, nếu nặng sẽ chuyển ngay lên tuyến trên. Các y bác sĩ xác định, theo dõi sát những bệnh nhân chuyển nặng để chuyển bệnh nhân đi sớm nhất có thể, giúp việc điều trị và cấp cứu bệnh nhân nhanh được thực hiện.

Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài” - Ảnh 7.

Bác sĩ, điều dưỡng nam tại Bệnh viện Dã chiến số 2 cắt trọc tóc trước khi đi chống dịch.

Điều khiến BS Khánh lo lắng là số lượng bệnh nhân ngày càng nhiều, nhưng nhân viên y tế lại ít đi. Một số cán bộ, nhân viên y tế bị nhiễm bệnh, khiến số lượng người điều trị giảm, áp lực công việc tăng lên. "Chúng tôi không thể đong đếm áp lực bằng con số mà chỉ có thể dùng cái tâm của bác sĩ để giải quyết vấn đề" – BS Khánh nói.

Đã có một số nhân viên y tế ở đây đã được chuyển đi BV Củ Chi để điều trị COVID-19. "Mặc dù chúng tôi được chuẩn bị trang thiết bị bảo hộ rất bài bản và đầy đủ nhưng vẫn không tránh khỏi những chuyện đáng tiếc. Tuy nhiên đó không phải làm nao lòng chúng tôi, anh em sẽ tiếp tục hỗ trợ nhau hoàn thành công việc", BS Khánh nhấn mạnh.

Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài” - Ảnh 8.

Hàng ngàn suất cơm được cho những người đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2.

Đến nay số lượng bệnh nhân được Bệnh viện Dã chiến số 2 tiếp nhận là 2.495/2.500. Tỉ lệ bệnh nhân trở nặng tại Bệnh viện chiếm khoảng 10%. Khi có dấu hiệu suy hô hấp, bệnh nhân sẽ nhanh chóng được tập kết tại một điểm thở oxy. Nếu bệnh nhân nặng ngay từ khoa phòng sẽ có bình oxy nhỏ cho bệnh nhân thở rồi chuyển đến các phòng bệnh ở tầng 2 (Bệnh viện điều trị bệnh nhân suy hô hấp ở mức độ nặng hơn).

Thầy thuốc BV dã chiến số 2 TP.HCM và câu chuyện của “đội quân chờ tóc dài” - Ảnh 9.

BS CKII Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2.

Chia sẻ về việc chuyển đổi công năng của khu chung cư thành bệnh viện dã chiến, BSCKII Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 2 cho biết: "Việc thành lập bệnh viện dã chiến tại các khu chung cư vừa mang lại thuận lợi và bất lợi. Bệnh viện kiểu này có thể chứa được số lượng bệnh nhân lớn, tuy nhiên các phòng chức năng phải được chuẩn bị các điều kiện an toàn, kiểm soát nhiễm khuẩn và thành lập các bộ phận chức năng cần thiết để khi đưa vào hoạt động sẽ trơn tru. Mặc dù khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19".

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Mang bình oxy đi từ Nam ra Bắc tìm sự sống, người đàn ông 59 tuổi được hồi sinh từ nghĩa cử của cô gái 22 tuổi

Y tế -

Một cô gái 22 tuổi không may qua đời đã để lại món quà vô giá là lá phổi khỏe mạnh, giúp hồi sinh sự sống cho người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối. Đi ô tô mang theo bình oxy 40 lít dòng rã 4 ngày, cả gia đình và bệnh nhân quyết tâm tìm lại sự sống.

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Cụ bà 84 tuổi sốc tim nguy kịch vì van tim thoái hóa sau 14 năm, được cứu sống nhờ chiến lược điều trị 2 giai đoạn

Y tế -

GĐXH - Mang van tim sinh học suốt 14 năm, cụ bà 84 tuổi bất ngờ rơi vào tình trạng sốc tim, suy hô hấp và phù phổi cấp khi van bị thoái hóa nặng, kèm nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi đánh giá nguy cơ không thể phẫu thuật mở, các bác sĩ đã lựa chọn chiến lược điều trị hai giai đoạn, giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Y tế -

GĐXH - Sáng nay (17/7), UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm tổ chức Hội nghị khai mạc chương trình khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách. Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

'Được khám sức khỏe miễn phí là điều người dân chúng tôi rất mong chờ'

Y tế -

GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Viết tiếp những câu chuyện đẹp của người thầy thuốc

Y tế -

Ở bất cứ nơi đâu có người bệnh cần được chăm sóc, từ bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh đến vùng sâu, vùng xa, biên giới hay hải đảo... đội ngũ cán bộ y tế vẫn ngày đêm tận tụy cống hiến, vượt qua nhiều khó khăn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.