Thơ tình thiết tha của chàng trai làm thơ bằng một ngón tay
GiadinhNet - "Nếu có thể mai tình em hai lối / Em có về ghép nối lại tình ta / Hay là em sẽ để nó phôi pha / Xoá tên tôi bằng cách xa mãi mãi" - Đó là những vần thơ khao khát yêu thương của nhà thơ 24 tuổi Vũ Đức Nguyên. Ít ai biết anh viết thơ bằng một ngón tay duy nhất còn cử động được.

Dù đã 24 tuổi, Nguyên vẫn ở trong hình hài của đứa bé 7, 8 tuổi. Mọi sinh hoạt của em phải có mẹ giúp đỡ.
Lòng nhớ quá chiều nao Hà Nội
Chiều Hồ Gươm gió thổi lao xao
Hồn thơ tôi lại dạt dào
Thủ đô khi đến ngỡ vào cõi mơ.
Mặt trước tiền thì cười thì nói
Còn mặt sau gian dối ai hay
Sự đời sao lắm chua cay
Đồng tiền hai mặt đoạ đày thế nhân.
Ta cũng thế trong tuần hoàn đó
Khi thấy tiền mắt đỏ ai ơi
Biết phù vân của cuộc đời
Mà ta người vẫn bị rồi u mê.
(Đồng tiền hai mặt, 13/6/2014)
Chín sáu sáu mưa sa cát bụi
Mười hai vùng đã nổi can qua
Đinh Bộ Lĩnh ấy tài ba
Thế nhạc phụ giúp nước nhà thuở xưa.
Các sứ quân tranh đua giết chóc
Bị tướng Đinh thu phục khắp nơi
Chín sáu tám thuận ý trời
Lên ngôi hoàng đế người đời biết ơn.
(Truyện thơ "Dẹp loạn mười hai sứ quân", 25/3/2014)
Giữ nhé em những lời thắm thiết
Mình trao nhau dù biết mộng mơ
Dù mơ nhưng vẫn mong chờ
Một ngày bến sẽ cập bờ duyên ta.
(Người tôi yêu)
Vờn tóc em cho thoả thích mới thôi
Bởi bây giờ em đâu đó xa xôi
Chắc đang say môi cười tình yêu mới.
Nếu có thể mai tình em hai lối
Em có về ghép nối lại tình ta
Hay là em sẽ để nó phôi pha
Xoá tên tôi bằng cách xa mãi mãi
Nếu có thể dù chỉ tình thương hại
Hãy quay lại xin em nói rằng yêu
Để cho tôi sự sống của ánh chiều
Đang sắp tắt trong bao điều luyến tiếc.
Nếu có thể em ơi cho tôi biết
Tha thiết này em hờ hững vì sao
Khiến tim tôi lệ cay xót dâng trào
Có lẽ nào có lẽ nào em hỡi?
Nếu có thể ngày mai tình yêu tới
Xin thật lòng đừng như mối tình xưa
Sẽ làm tôi nước mắt đổ như mưa
Vì xót chua khi tình em hờ hững.