Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thực hư chuyện cậu bé bị đồn thổi là con “ma rừng”

Thứ hai, 13:30 08/12/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Mới sinh ra đã bị bỏ rơi trong hang đá nhưng khi có người nhận nuôi, cậu bé Đinh Chiến Thắng, ở xóm Ưng, xã Phú Vinh (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) lại bị đồn thổi là con “ma rừng”. Tuy nhiên, đằng sau lời đồn thổi kinh hoàng đó là một câu chuyện hoàn toàn khác.

 

Bé Đinh Chiến Thắng bên mẹ nuôi Đinh Thị Nhung. 	Ảnh: P.B
Bé Đinh Chiến Thắng bên mẹ nuôi Đinh Thị Nhung. Ảnh: P.B

 

Suýt chết vì bị bỏ rơi  trong hang đá

Xóm Ưng, xã Phú Vinh là xã miền núi của huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Mặc dù cách trung tâm huyện không quá xa nhưng ở đây vẫn còn những quan niệm hết sức cổ hủ. Đặc biệt, lời đồn về con “ma rừng” Đinh Chiến Thắng thời gian qua là một câu chuyện đau lòng. Nhiều người dân ở đây cho rằng, đứa bé này là hiện thân của ma quỷ, là con “ma rừng” mang lại những tai ương, bất hạnh cho dân làng.

Câu chuyện bắt đầu từ cách đây hơn một năm, người dân xóm Ưng bàng hoàng khi nghe tin một đứa bé sơ sinh bị bỏ lại phía rừng hoang, được bà Đinh Thị Nhộn (59 tuổi) phát hiện và kịp thời cứu ra khỏi hang đá. Kể cho chúng tôi nghe về chuyện nhặt được bé Chiến Thắng, trên nét mặt của bà Nhộn vẫn còn nguyên sự lo lắng, hồi hộp: “Khi ấy khoảng 11h trưa ngày 29/4/2013, mặt trời gần đứng bóng, trên đường đi cắt cỏ trâu về thì tôi phát hiện có tiếng trẻ con khóc từ phía rừng hoang vọng lại. Định thần, tôi thấy đám cỏ phía trước mặt đổ rạp dẫn lối về phía tiếng khóc. Lần theo đám cỏ thì phát hiện ra bên trong một hang đá nhỏ có đứa trẻ sơ sinh được bọc sơ sài trong chiếc áo khoác màu đen, tôi vội vàng bỏ gùi cỏ trâu xuống và chạy lại lôi đứa bé ra”.

Do hang đá quá nhỏ, nên khi bà Nhộn đưa tay vào để lôi cháu bé ra thì phát hiện mặt mũi đứa bé bị xây xát, chân tay bầm tím, dây rốn chưa cắt… Ngay sau đó bà Nhộn đã đưa đứa bé lên trạm xá để các nhân viên y tế sơ  cứu. May mắn, đứa bé đã thoát nạn. Sự việc được báo cáo lên UBND xã Phú Vinh, chỉ sau vài giờ, danh tính mẹ đẻ của cháu bé được xác định là chị Đ.T.U, một phụ nữ sinh sống trên địa bàn xã. Ông Đinh Trọng Thực – Bí thư Đảng ủy xã Phú Vinh đã chỉ đạo phía Chi hội phụ nữ, công an viên vận động mẹ đẻ cháu bé ra nhận con.

Nhớ lại, ông Đinh Trọng Thực cho biết: “Cháu bé được tìm thấy tại khu rừng hoang trên địa bàn xã vào ngày 29/4/2013. Lúc đó, do chưa có tên nên các bác sĩ không thể làm hồ sơ bệnh án cho bé, vì vậy tôi đã đứng ra đặt tên cho cháu bé là Đinh Chiến Thắng do thời điểm tìm thấy bé trùng với dịp kỉ niệm 30/4. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mẹ đẻ không thể nuôi cháu được. Do vậy, ngay sau khi sơ cứu xong thì bé Chiến Thắng đã được một phụ nữ trong xã là Đinh Thị Nhung nhận nuôi”.

Chị Nhung là người phụ nữ quá lứa lỡ thì, đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn chưa có được hạnh phúc riêng. Bé Chiến Thắng như thể định mệnh, như thể tương lai của chị. Chúng tôi gặp chị Nhung trong ngôi nhà ẩm thấp, quần áo trẻ con bày bừa khắp mọi nơi. Người làng bảo, từ ngày mang đứa bé về nuôi, chị ấy như trẻ ra cả chục tuổi. Nhưng cũng chính từ việc nhận bé Thắng về nuôi mà chị Nhung phải chịu áp lực rất lớn vì không biết từ đâu có lời đồn thổi, bé Thắng là con “ma rừng”, cần phải vứt bỏ nếu không sẽ mang lại tai họa cho gia đình và làng xã…

“Ma rừng” là câu chuyện hoang đường

Theo thông tin mà một số tờ báo đăng tải thời gian trước đây, thì khi bà Nhung nhận nuôi cháu Thắng, khắp trong xóm đâu đâu người ta cũng rỉ tai nhau câu chuyện về bé Chiến Thắng là con “ma rừng”. Họ cho rằng, bé Chiến Thắng bị đẻ rơi ở bãi tha ma, ở nơi linh thiêng lại giữa trưa nên đã bị con “ma rừng” nó ám. Lời đồn thổi ngày một lan rộng nên ai cũng nhìn bé Chiến Thắng với ánh mắt sợ hãi. Chính vì vậy, cuộc sống của hai mẹ con chị Nhung gần như bị đảo lộn. Vậy, thực hư câu chuyện này như thế nào?

Khi được phóng viên hỏi về tin đồn bé Chiến Thắng bị người dân địa phương gán cho biệt danh con “ma rừng”, ông Thực đã tỏ ra khá bức xúc về vấn đề này, cho biết: “Từ ngày bé Đinh Chiến Thắng được cứu sống đã có không ít phóng viên, báo đài về phỏng vấn, đưa tin. Chúng tôi rất mừng vì sự quan tâm đó. Thế nhưng, những tin đồn về bé Đinh Chiến Thắng bị gán biệt danh con “ma rừng” là hoàn toàn không có cơ sở. Các bài báo trước đó đã thổi phồng thông tin làm ảnh hưởng rất nhiều đến công tác, uy tín của tôi tại địa phương. Mặt khác, làm rạn nứt khối đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Thực tế, từ khi phát hiện bé Đinh Chiến Thắng đến giờ, phía UBND xã cũng như dân bản đã tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để bé được chăm sóc. Không có chuyện bà con xa lánh hay khinh miệt bé và gia đình”.

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã tìm gặp bà Đinh Thị Nhung, người nhận nuôi bé Đinh Chiến Thắng. Tiếp chúng tôi trong căn nhà ẩm thấp, người đàn bà ở tuổi ngoài 50 cho biết: “Từ ngày đón bé về nuôi có tiếng cười của trẻ nhỏ nên nhà cửa vui vẻ hẳn lên. Mặc dù hiện tại hai mẹ con gặp rất nhiều khó khăn do nhà neo người, nhưng được bà con trong xóm luôn quan tâm giúp đỡ nên hai mẹ con cũng đỡ phần nào. Không có chuyện đồn thổi của dân làng con tôi là “ma rừng” đâu, nói thế tội cho nó”.

Nói đến đây, giọng bà Nhung  như trùng xuống khi nói đến sự việc tin đồn Chiến Thắng là con “ma rừng”. “Thực chất tin đồn là do một người trong gia đình tôi nói ra. Vì có mâu thuẫn với tôi về đất đại nên đã rêu rao rằng bé Chiến Thắng là con ma, con quỷ. Không chỉ vậy, từ khi tôi đón Chiến Thắng về nuôi cũng có người đàn ông đến ngỏ ý muốn cùng tôi chăm sóc cháu. Nhưng do có mâu thuẫn từ trước nên người thân tôi đã đánh đuổi khiến cho người đàn ông ấy không dám đến nữa. Điều này khác xa với thông tin do nghi ngờ bé Chiến Thắng là con “ma rừng” mà người đàn ông đó bỏ đi. Tuy nhiên, sự việc xảy ra cũng không thể xóa tan được không khí yên bình và tình thương của người dân xóm Ưng dành cho bé Đinh Chiến Thắng”, bà Nhung cho biết.

Hiện tại, cuộc sống của hai mẹ con bé Đinh Chiến Thắng gặp nhiều khó khăn, đồ đạc trong nhà có gì bán được là bà Nhung cũng đã bán để lấy tiền mua gạo và mua sữa cho con vì hàng ngày bà phải ở nhà trông con không đi làm được. Đổi lại, trong ngôi nhà ẩm thấp đó luôn đầy ắp tiếng cười và sự quan tâm sẻ chia của bà con làng xóm.

Phùng Bình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng vạn du khách chen chân tới đền Hùng dâng hương mặc trời mưa, nhiều em nhỏ thích thú theo cha mẹ dự lễ

Hàng vạn du khách chen chân tới đền Hùng dâng hương mặc trời mưa, nhiều em nhỏ thích thú theo cha mẹ dự lễ

Đời sống - 1 giờ trước

Dù thời tiết không thuận lợi, từ sáng sớm ngày 10/3 Âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách thập phương vẫn đến Đền Hùng (Phú Thọ) để dâng hương, bày tỏ lòng thành kính.

Hết lễ: Người dân ùn ùn trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Hết lễ: Người dân ùn ùn trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều tối ngày 7/4, hàng nghìn người dân từ các tỉnh đổ dồn về những thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc nghiêm trọng.

Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Công an thông tin bất ngờ về việc mời người livestream lên làm việc

Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Công an thông tin bất ngờ về việc mời người livestream lên làm việc

Pháp luật - 2 giờ trước

Trước đó, cơ quan chức năng đã mời N.B.H. (15 tuổi, ở thị trấn Hà Lam) lên làm việc vì có hành vi livestream phát tán thông tin không đúng sự thật về vụ mẹ giết con ở Quảng Nam.

Thấy 'bạn nghiện' tử vong vì sốc thuốc, nhóm người mang thi thể bỏ trên đê ở Hà Nội

Thấy 'bạn nghiện' tử vong vì sốc thuốc, nhóm người mang thi thể bỏ trên đê ở Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Thấy bạn tử vong vì sốc thuốc, nhóm đối tượng đã bàn nhau mang thi thể người này bỏ trên đê Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) hòng xoá dấu vết.

Chuyện những đứa trẻ bị 'bỏ rơi' Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đời

Chuyện những đứa trẻ bị 'bỏ rơi' Thánh An (kỳ 1): Pháo đài yêu thương giữa giông bão cuộc đời

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Mấy chục năm qua, cô nhi viện Thánh An nằm trong quần thể tòa thánh Bùi Chu (huyện Xuân Trường, Nam Định), vẫn ngày ngày thu nhận, nuôi dưỡng những trẻ em khuyết tật, bị bỏ rơi,... nơi đây như một "ốc đảo" ấm áp, những mảnh đời bất hạnh tìm thấy mái nhà thứ hai.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã lừa dối bao nhiêu khách hàng?

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã lừa dối bao nhiêu khách hàng?

Pháp luật - 4 giờ trước

Bộ Công an xác định Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng các đồng phạm đã bán 135.325 hộp kẹo rau củ Kera cho hơn 30.000 khách hàng, thu trên 17 tỉ đồng

Bắc Kạn: Phát hiện nhiều bất cập tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể

Bắc Kạn: Phát hiện nhiều bất cập tại một số trường mầm non trên địa bàn huyện Ba Bể

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện huyện Ba Bể, Bắc Kạn phát hiện một số trường mầm non trên địa bàn cán bộ quản lý chưa tuân thủ quy định về tham gia hoạt động giáo dục.

Quy định người lao động được nghỉ làm việc trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có từ năm nào?

Quy định người lao động được nghỉ làm việc trong Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương có từ năm nào?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Người lao động được nghỉ làm việc vào Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương từ năm 2007.

Ngày sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, có cuộc đời dư dả

Ngày sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, có cuộc đời dư dả

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Những người sinh ngày Âm lịch này hội tụ đầy đủ các yếu tố để đạt được các tham vọng mình mong muốn, kinh doanh phát tài, kiếm được nhiều tiền nhờ cạnh tranh khốc liệt.

3 con giáp sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ

3 con giáp sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là 3 con giáp may mắn theo dự báo tử vi tuần mới từ 7/4 - 13/4. Sau ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, các con giáp đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ.

Top