Thuê máy bay đi cấp cứu: Thoát hiểm nhưng lo nợ nần
GiadinhNet - Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên trước mắt bệnh viện cũng chỉ biết tạo điều kiện để cứu sống bệnh nhân.
![]() |
|
Bệnh nhân Trần Thị Thảo đang điều trị tại Bệnh viện 108. Ảnh: P.G |
Trưa 13/8, PV Báo GĐ&XH đến thăm cô giáo Trần Thị Thảo - nạn nhân được đưa từ Hà Tĩnh ra Hà Nội cấp cứu bằng trực thăng tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện 108. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng một nửa xương đùi trên của chị Thảo buộc phải cắt vì vết thương quá nặng. Chị Thảo liên tục khóc ngất khi biết sự thật này.
Chị Trần Thị Thảo, 37 tuổi, trú tại thôn Hòa Bình, xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh, là giáo viên Trường THCS Lộc Hà (Hà Tĩnh). Khoảng 16 giờ chiều 10/8, đang đi trên đường thì chị Thảo bị xe tải chở đá cán phải khiến toàn chân phải dập nát. Chị được mọi người nhanh chóng đưa vào cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh nhưng do vết thương quá nặng kèm theo việc bị mất nhiều máu, người nhà đã đề nghị các bác sĩ sơ cứu vết thương và gọi điện thuê một máy bay trực thăng từ Hà Nội về Hà Tĩnh chở nạn nhân ra Bệnh viện 108 cấp cứu.
Đúng 18h, chiếc trực thăng mang số hiệu VN- 8416 thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam đã có mặt tại sân bóng trung tâm TP Hà Tĩnh. Trước đó, khi chiếc trực thăng chưa đến, nhiều cán bộ chiến sỹ quân đội Hà Tĩnh đã yêu cầu những thanh niên đá bóng lùi ra khoảng cách an toàn để chiếc trực thăng đáp xuống. 18h35, chiếc xe cấp cứu 115 Hà Tĩnh đưa nạn nhân ra điểm đáp của trực thăng và bay ra Hà Nội.
|
“Giờ chị Thảo phải nằm viện, hai chân thì bị cưa mất một. Rồi số tiền nợ, tiền viện… gia đình tôi rất lo lắng. Gia đình sẽ huy động mọi thành viên hỗ trợ tiền phụ giúp cho chị. Tạm thời, điều trị cho chị Thảo khỏe hẳn rồi sẽ tính đến chuyện phục hồi chức năng, thay thế chân giả cho chị đi lại, làm việc”- chị Nguyễn Thị Huyền (em chồng chị Thảo) nói. |
PGS.TS Trần Duy Anh, Giám đốc Bệnh viện 108 cho biết: “Chiều tối 10/8, bệnh nhân Thảo được chuyển bằng máy bay trực thăng từ Hà Tĩnh đến sân bay Gia Lâm rồi dùng xe cứu thương đưa đến Bệnh viện 108 trong tình trạng gãy xương đùi phải, chân phải của bệnh nhân đã dập nát và chuyển màu tím do hoại tử... Các bác sĩ đã nhanh chóng đưa bệnh nhân đi làm các xét nghiệm chẩn đoán, hội chẩn. Nhưng do vết thương quá nặng và được chuyển đến muộn nên chúng tôi đã phải cắt đến một nửa xương đùi trên của nạn nhân. Bình thường, để có thể cứu được chân bị tổn thương với các trường hợp tương tự phải chuyển đến bệnh viện tối đa trong vòng 6 giờ nhưng chị Thảo được chuyển tới viện kéo dài 15 giờ nên quá muộn để cứu chữa. Sau vài giờ đồng hồ cấp cứu và cưa chân phải, đến rạng sáng 11/8, ca phẫu thuật thành công, chị Thảo đã qua cơn nguy kịch”.
PGS.TS Trần Duy Anh cho biết thêm, đây là người dân đầu tiên thuê máy bay trực thăng chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện 108. Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên trước mắt bệnh viện cũng chỉ biết tạo điều kiện để cứu sống bệnh nhân. Chị Thảo hiện đã tỉnh táo và rút nội khí quản, sức khỏe ổn định, có dấu hiệu hồi phục tốt. Tuy nhiên, với vết mổ ở chân phải, chị Thảo sẽ phải tiếp tục điều trị trong thời gian dài. Bệnh nhân vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.
Gặp chúng tôi ở buồng bệnh, người nhà chị Thảo vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn. Họ cũng xác nhận việc thuê máy bay trực thăng từ Hà Nội về để đưa chị Thảo đi cấp cứu với hy vọng giữ được đôi chân để chị còn có thể đứng trên bục giảng, chăm lo cho gia đình, con cái.
Chị Nguyễn Thị Huyền - em chồng của chị Thảo cho biết: “Tôi đang làm việc (tại một cơ quan quân đội ở Hà Nội -PV) thì nghe tin chị Thảo bị tai nạn. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu BVĐK Hà Tĩnh cho biết, tình trạng chị rất nguy kịch, chân phải bị dập nát, mất nhiều máu, nếu không đưa kịp ra Hà Nội thì khó sống sót. Lúc này tôi và những người trong gia đình tính, nếu đi ô tô từ Hà Tĩnh ra Hà Nội phải mất 7 – 8 tiếng đồng hồ, sẽ nguy hiểm đến tính mạng chị Thảo. Chợt nhớ tới một trường hợp trước đó cũng được cấp cứu thành công nhờ vận chuyển nhanh bằng trực thăng, gia đình tôi đã nảy ra ý là thuê máy bay trực thăng chở chị ra Hà Nội cấp cứu. Dù biết rằng giá thuê trực thăng ước tính từ 300 – 500 triệu đồng, là một khoản tiền không nhỏ, nhưng gia đình vẫn quyết định làm vậy để cứu được chị ấy”.
Sự việc người nhà chị Thảo thuê một chiếc trực thăng từ Hà Nội về Hà Tĩnh để chở nạn nhân đi cấp cứu khiến dư luận nghĩ rằng đây phải là một gia đình đại gia. Nhưng thực tế, hoàn cảnh gia đình của chị Thảo rất khó khăn. Mẹ chị Thảo mất sớm, chị lại lấy chồng xa, không được nhờ nhiều vào bố mẹ. Gia đình nhà chồng có 3 anh em, chồng chị là con cả, làm nghề lái xe, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Bố mẹ chồng già yếu, đau ốm thường xuyên, một mình chị Thảo phải xoay xở chăm lo cho gia đình với hai đứa con nhỏ.
Theo người nhà chị Thảo, việc gia đình chị gọi trực thăng về chở chị đi cấp cứu là điều rất nên làm, không có gì là ngạc nhiên cả. “Nếu hôm ấy không gọi máy bay về đưa chị ấy đi cấp cứu thì giờ này chưa chắc chị ấy qua khỏi. Tuy không giữ được chân phải nhưng chị ấy đã qua cơn nguy kịch cũng là đáng mừng rồi”, chị Huyền nói.
