'Tìm được kho báu của vua Hàm Nghi là chuyện hoang tưởng'
Ông Nguyễn Hồng Công vừa gửi văn bản đến tỉnh Quảng Bình thông báo đã tìm thấy kho báu của vua Hàm Nghi ở xã Hóa Sơn (Minh Hóa).
Theo đó, ông Công nói đã tự giải mã và tìm ra được nơi cất giấu của cải của vua Hàm Nghi, đồng thời đề nghị tỉnh cho phép được hưởng 20% tổng giá trị của kho báu vì quá trình tìm kiếm mất rất nhiều công sức, tiền của.
"Tuy nhiên, bản tường trình không đưa ra cơ sở để có thể khẳng định đã tìm thấy kho báu. Giả sử ông Công nói cụ thể cách đây 5-10 ngày đã đào được cục vàng cho thấy dấu hiệu của kho báu thì còn có cơ sở thực tế để xem xét, đằng này chẳng đề cập gì" - Ông Hòa nói.
Tuy cho rằng bản tường trình thiếu cơ sở khoa học và thực tế, người gửi có biểu hiện "hoang tưởng", nhưng tỉnh Quảng Bình vẫn giao cho UBND huyện Minh Hóa, địa bàn được cho là nơi chôn giấu kho báu của vua Hàm Nghi, để chỉ đạo xác minh và có hướng xử lý.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Hồng Công (trú tại TP HCM) thông báo đã tìm kiếm được kho báu của vua Hàm Nghi. Trước đó ông Công đã hai lần gửi văn bản tới tỉnh và năm 1987, UBND tỉnh Bình Trị Thiên (lúc bấy giờ) đã đồng ý cùng ông tổ chức cuộc tìm kiếm, nhưng không có kết quả.
Huyện Minh Hóa (Quảng Bình) được vua Hàm Nghi chọn là căn cứ địa lãnh đạo phong trào Cần Vương. Từng xuất hiện nhiều lời đồn rằng vua đã chôn một kho báu tại huyện miền núi này để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, vì thế không ít người cất công tìm kiếm.