Tình người lan tỏa đến với nữ sinh lớp 11 mồ côi bố mẹ ở Hải Dương

| Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Đây không chỉ là tình cảm của cán bộ giáo viên nhà trường, mà còn là món quà nhỏ ngày cuối năm động viên em Hai khi Tết đến Xuân về. Chúng tôi mong rằng, các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, tổ chức cá nhân hãy tạo điều kiện quan tâm đến em nữ sinh này...", đại diện trường Mầm non Hồng Phong cho biết.

Cách đây ít ngày, chúng tôi về thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và biết đến câu chuyện buồn của nữ sinh Đinh Thị Hai (SN 2004), học sinh lớp 11G trường THPT Ninh Giang có bố mẹ qua đời hiện đang được bà ngoại 77 tuổi và người thân cưu mang.

Tình người lan tỏa đến với nữ sinh lớp 11 mồ côi bố mẹ ở Hải Dương - Ảnh 2.

Hiện tại em Hai đang được gia đình nhà ngoại cùng người thân cưu mang, đùm bọc. Ảnh: Đ.Tùy

Trong câu chuyện chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội ngày cuối năm, bà Phan Thị Dựa (77 tuổi) kể, vợ chồng bà sinh được 5 người con (1 trai, 4 gái) thì chị Nguyễn Thị Gọn (SN 1978, mẹ em Hai) là con thứ 4.  Do hoàn cảnh khó khăn cho nên chị Gọn chỉ được học hết lớp 7 và ở nhà lao động cùng bố mẹ. Khi vừa tròn 18 tuổi, con gái bà Dựa ra huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) làm keo thuê.

Năm 2003, chị Gọn gặp anh Đinh Văn Long (SN 1972, trú tại xã Dân Chủ, huyện Hoành Bồ) và lên duyên vợ chồng. Đến năm sau, cháu Hai chào đời và niềm hạnh phúc ấy chưa được bao lâu thì tai họa liên tiếp dồn xuống gia đình.

Tình người lan tỏa đến với nữ sinh lớp 11 mồ côi bố mẹ ở Hải Dương - Ảnh 3.

Nỗi buồn và sự cô đơn của em Đinh Thị Hai bên bàn thờ bố mẹ. Ảnh: Đ.Tùy

Gần 7 năm trước, chị Gọn thấy sức khỏe suy giảm và bị ho ra máu. Sau khi đi khám tại bệnh viện, chị được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bệnh lao phổi, dạ dày và năm 2014 chị qua đời. Sau ngày mẹ mất, cuộc sống của em Hai và bố trở nên khó khăn hơn, sức khỏe của anh Long cũng suy giảm nhiều. Do đó, công việc làm keo thuê anh không thể đảm nhận. Đến năm 2018, bố em Hai qua đời trong lần bị cảm lạnh dẫn đến tai biến liệt cả người.

Ngày con gái, con rể qua đời, gia đình bà Dựa đều ra Hoành Bồ (Quảng Ninh) để lo tang. Khi công việc chu toàn, mọi người động viên cháu Hai cố gắng học tập và được gia đình nội - ngoại đùm bọc cưu mang. Tuy nhiên, kinh tế 2 bên cũng không mấy dư dả, cho nên việc học tập sinh hoạt của cháu Hai được bác ruột (anh trai mẹ) hỗ trợ chu cấp.

Tình người lan tỏa đến với nữ sinh lớp 11 mồ côi bố mẹ ở Hải Dương - Ảnh 4.

Hơi ấm tình người được lan tỏa sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh của nữ sinh lớp 11 ở Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Đến tháng 8/2020, em Hai chuyển về quê ngoại (thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang) học tập, sinh sống. Hiện tại, ngoài em Hai, ngôi nhà của bà Dựa còn là nơi sinh sống, nương tựa của 2 người con gái kém may mắn, bệnh tật.

Sau khi Chuyên mục Vòng tay nhân ái – Báo Gia đình & Xã hội đăng tải bài viết: Đau lòng nữ sinh lớp 11 Hải Dương mồ côi bố mẹ và ước mơ phía trước mịt mờ - MS 628, gia đình bà Dựa cùng em Hai nhận được nhiều sự cảm thông, sẻ chia, động viên cùng những món quà ấm áp tình người của bạn đọc gần xa và chính quyền sở tại gửi tặng.

Tình người lan tỏa đến với nữ sinh lớp 11 mồ côi bố mẹ ở Hải Dương - Ảnh 5.
Tình người lan tỏa đến với nữ sinh lớp 11 mồ côi bố mẹ ở Hải Dương - Ảnh 6.

Đại diện BGH trường Mầm non xã Hồng Phong hỏi thăm động viên và chuyển món quà của cán bộ, giáo viên tới gia đình nữi sinh mồi côi bố mẹ. Ảnh: Đ.Tùy

Hôm nay trở lại gia đình em Hai còn có đại diện Ban giám hiệu, các cô giáo trường Mầm non xã Hồng Phong cùng một số nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Ninh Giang.

Đại diện trường Mầm non xã Hồng Phong cho biết: "Sau khi đọc được bài báo về hoàn cảnh em Hai đang ở cùng bà ngoại, giáo viên trong trường mới biết và ai cũng đồng cảm trước nỗi mất mát quá lớn của nữ sinh. Mặc dù trường chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn, đang dồn sức xây dựng chuẩn Quốc gia nhưng cán bộ giáo viên đã sẻ chia, quyên góp người ít, người nhiều ủng hộ em Hai.

Đây là món quà nhỏ của cán bộ, giáo viên nhà trường gửi tặng em Hai cùng gia đình ngày cuối năm khi Tết đến Xuân về. Chúng tôi mong rằng, các nhà hảo tâm, những mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân hãy tạo điều kiện quan tâm đến em nữ sinh này hơn nữa để em có được tương lai tươi sáng trước nỗi đau gia đình...".

Tình người lan tỏa đến với nữ sinh lớp 11 mồ côi bố mẹ ở Hải Dương - Ảnh 7.

Một số nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Ninh Giang đến hỏi thăm, ủng hộ, sẻ chia với hoàn cảnh nữ sinh lớp 11G, trường THPT Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, thầy Trịnh Hùng Hiệu – Hiệu trưởng trường THPT Ninh Giang (nơi em Hai đang học) thông tin, khi biết được hoàn cảnh của em Hai, BGH thống nhất sáng thứ 2 tuần tới sẽ phát động ủng hộ trong toàn trường và toàn bộ số tiền thu được, nhà trường sẽ trao cho nữ sinh này trong chương trình Xuân Yêu thương được tổ chức trước ngày học sinh nghỉ Tết Tân Sửu. Đồng thời, trường đã miễn giảm một số khoản đóng góp cho em…

Mọi sự giúp đỡ em Đinh Thị Hai - Mã số 628 xin gửi về:

1. Bà ngoại: Phan Thị Dựa, xóm 1, thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 628

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 628

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/081 9956458.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 628

         Đức Tùy

Ý kiến của bạn
Tags:
MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

MS 1108: Bé trai dân tộc H’Mông 3 tuổi bị bỏng nặng cần sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Nghe tiếng con khóc thét, anh Sùng A Vừ chạy vội vào nhà. Trước mắt người bố là cậu con trai 3 tuổi vừa ngã vào nồi nước sôi. Anh cuống cuồng lấy nước lạnh dội lên người con, thay quần áo rồi đưa bé đi cấp cứu. Không ai nghĩ cú ngã trong vài giây ấy lại khiến cậu bé rơi vào tình trạng nguy kịch vì bỏng nặng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.