'Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất'

| Pháp luật

Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng 12/6 tại căn nhà trọ ở quận Bình Tân, TP.HCM, khiến một phụ nữ và hai thiếu niên tử vong.

Nhân chứng kể khoảnh khắc căn nhà bốc cháy làm 3 người chết ở TP.HCM "Ngọn lửa bùng lên rất cao kèm theo nhiều tiếng nổ. Căn nhà khóa trái cửa nên người dân không kịp cứu những nạn nhân bên trong", nhân chứng kể.
Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 1.

Tại hiện trường, chị Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của mẹ. Mỹ cho biết thời điểm xảy ra vụ cháy, chị đang ở nhà bạn. Khi hay tin, chị đến hiện trường ngay, nhưng quá muộn, mẹ cùng hai em của Mỹ đã chết.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 2.

Đây là căn nhà trọ của gia đình các nạn nhân thuê tháng, kiểu nhà cấp 4, có gác lửng. Sau vụ cháy, hầu hết vật dụng bị thiêu rụi.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 3.

Anh Tường, bạn của Mỹ, đến phụ giúp thu dọn đồ đạc sau đám cháy. Căn gác lửng ám khói đen nghịt, chỉ còn lại vài túi xách bị cháy xém.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 4.
Sáng 12/6, người dân sống trong khu trọ ở cuối đường 21E, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, phát hiện khói lửa bốc lên từ căn phòng trọ số 10 nên hô hoán nhau dập lửa và báo công an. Tuy nhiên, khi ngọn lửa được dập tắt, cả 3 người trong phòng bị thiệt mạng.
Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 5.

Theo nhà chức trách, vụ hỏa hoạn có thể do mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến việc phóng hỏa đốt nhà trọ.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 6.
Vụ cháy làm một phụ nữ 35 tuổi và 2 thiếu niên 13, 15 tuổi thiệt mạng.
Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 7.

Bạn bè, thân nhân của gia đình các nạn nhân đến thu dọn đồ đạc sau đám cháy.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 8.

Một mẫu giấy tờ tùy thân của nạn nhân còn lại.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 9.

Những đồ đạc, vật dụng chưa hư hỏng hoàn toàn được thu gom, chuyển về quê nhà các nạn nhân ở tỉnh An Giang.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 10.

Ông Phúc ở cách phòng trọ bị cháy chưa đến 100 m. Ông cho biết bản thân rất lo lắng, bàng hoàng sau vụ việc. "Đám cháy lớn, cướp đi sinh mạng của nhiều người thật quá sức tưởng tượng của tôi", ông Phúc nói.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 11.

Nhiều người dân ở khu xóm trọ đến phụ giúp dọn dẹp sau vụ cháy.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 12.

Mỹ đứng trước căn phòng trọ số 10, nơi mẹ và 2 em bị thiệt mạng.

Tôi đến quá muộn, mẹ và 2 em đã mất - Ảnh 13.

Công an hiện vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân đám cháy.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.