Báo SK&ĐS trao quà tới đồng bào Yên Bái: Ấm áp tình người trong cơn hoạn nạn
SKĐS – Ngày 15/9, lãnh đạo Bộ Y tế và đoàn công tác của Báo Sức khỏe và Đời sống, Ban Tổ chức cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 3 đã đến xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3, để trao những phần quà ấm áp nghĩa tình tới tận tay bà con...
Trao quà đến tận tay bà con
Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi của các cơ quan Trung ương và Bộ Y tế, với tinh thần tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", ngay sau khi cơn bão số 3 xảy ra, Đảng ủy – Ban Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống đã quyết định phát động chương trình từ thiện, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi phát động, hàng nghìn độc giả, các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước đã nhiệt tình ủng hộ cho chương trình. Ngày 15/9, Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức buổi lễ trao quà đến tận tay bà con nhân dân xã Việt Thành.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế đã xúc động chia sẻ trước những mất mát, tổn thất của bà con trong cơn bão số 3 và mong rằng, hệ thống y tế cơ sở và người dân xã Việt Thành nói riêng, người dân những vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ nói chung sẽ sớm vượt qua được những khó khăn sau bão lũ.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi lễ trao quà tới bà con xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, sau bão lũ thì công việc, trách nhiệm của ngành y tế rất nặng nề, phải hướng dẫn bà con làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn nước sạch và phòng chống dịch bệnh vv…Đồng thời, Thứ trưởng cho biết, Bộ Y tế luôn đồng hành với các tỉnh thành để đảm bảo tốt nhất công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là với Yên Bái – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản trong cơn bão số 3 vừa qua. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng ghi nhận, đánh giá cao chương trình từ thiện của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Thay mặt đơn vị tổ chức chương trình thiện nguyện tại Yên Bái, nhà báo Nguyễn Ngọc Đức – Phó Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống chia sẻ: "Chúng tôi hi vọng rằng, những phần quà hôm nay sẽ phần nào giúp bà con và các cơ sở y tế, trường mầm non khắc phục hậu quả của thiên tai, động viên khích lệ tinh thần để bà con sớm tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống".

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống phát biểu tại chương trình.
Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Đức cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và cảm ơn các độc giả, doanh nghiệp đã chung tay ủng hộ cho chương trình. "Trong thời điểm cả nước còn gặp nhiều khó khăn sau đại dịch Covid 19, việc các cá nhân, đơn vị sẵn sàng chung tay ủng hộ bà con vùng bão lũ là một nỗ lực rất lớn, vô cùng đáng trân quý. Chúng tôi cũng hy vọng rằng độc giả và các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống trong các chương trình từ thiện tiếp theo, để những điều nhân văn, những giá trị tích cực trong cuộc sống tiếp tục được chia sẻ, lan tỏa và nhân rộng", Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Đức nói.
Tại buổi lễ, chương trình đã trao tặng các phần quà đến 12 đơn vị y tế cơ sở của huyện Trấn Yên, 01 trường mầm non và 155 hộ dân của xã Việt Thành. Cụ thể:
Trao tặng Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên 30.000.000 đồng. Trao tặng 11 trạm y tế các xã: Nga Quán, Cường Thịnh, Minh Quân, Bảo Hưng, Cổ Phúc, Việt Thành, Báo Đáp, Đào Thịnh, Y Can, Quy Mông, Hòa Cuông, mỗi trạm 20.000.000 đồng. Trao tặng Trường Mầm non xã Việt Thành 20.000.000 đồng. Trao tặng 155 hộ dân của xã Việt Thành, mỗi hộ 3.000.000 đồng.
Ngoài việc hỗ trợ bằng tiền mặt, chương trình còn trao những phần quà gồm thuốc, nhu yếu phẩm thiết yếu tới các trạm y tế và bà con nhân dân. Tổng giá trị của những phần quà gồm tiền và hiện vật đã trao là hơn 1,8 tỷ đồn

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên trao quà tới các hộ dân xã Việt Thành

Thứ trưởng Đỗ xuân Tuyên trao quà tặng Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và 11 trạm y tế xã

Đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam (thứ 2 bên phải) trao tiền và quà tổng trị giá 510 triệu đồng tới Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái.
Cũng trong chương trình, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam đã trao 100.000.000 đồng tiền mặt và quà cứu trợ trị giá 410.000.000 đồng đến Công đoàn ngành Y tế tỉnh Yên Bái.
Cảm ơn chương trình đã hỗ trợ chúng tôi!
Tại chương trình, ông Trần Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy huyện Trấn Yên cho biết, huyện có 21 xã và 1 thị trấn với hơn 24.000 hộ. Ngay sau khi nhận được thông tin về bão số 3, địa phương đã thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân. Tuy vậy, do mưa lũ quá lớn, Trấn Yên vẫn phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. "Sau một đêm di dời, mực nước đã dâng lên 1,5m khiến các hộ ở ven sông đều ngập. Suốt 3 ngày, 10 xã ven sông bị cô lập. Đa phần người dân nơi đây làm nông nghiệp, nhà bị ngập hết nên thiệt hại nặng nề, chắc còn phải mất nhiều ngày nữa mới có thể dọn dẹp được hết đống bùn đất, khắc phục thiệt hại" – ông Tuấn chia sẻ.
Xúc động trước những món quà mà chương trình trao tặng đến các trạm y tế và người dân, ông Trần Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống và các nhà hảo tâm. Theo ông Tuấn, những món quà này có giá trị động viên rất lớn, giúp bà con và địa phương sớm tái thiết, ổn định lại cuộc sống sau bão lũ.

Báo Sức khỏe và Đời sống hi vọng những phần quà sẽ hỗ trợ cho người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái sớm khắc phục hậu quả của mưa lũ
Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hải (thôn Trúc Đình xã Việt Thành), sau khi nhận quà cũng rất xúc động, nói những lời cảm ơn chương trình. Bà Hải cho biết, đến bây giờ bà vẫn chưa hết ám ảnh đêm kinh hoàng xảy ra mấy ngày trước, khi mưa lũ làm đê bị vỡ, nhiều nơi của xã Việt Thành ngập nặng, có nơi ngập sâu đến 3m nên bị cô lập hoàn toàn.
"Ngày mùng 6/9, bản thân tôi đang ốm, nhưng vẫn cùng mọi người tham gia đắp đê suốt cả ngày để phòng đê vỡ. Hôm ấy, khi thấy mực nước dâng nhanh nên mọi người hô hào nhau sơ tán lên trên cao. Khoảng 1 giờ đêm, tôi nghe tiếng nước réo, rồi nước tràn vào khắp thôn. Hai ngày thôn bị cô lập, không có nước sạch, thiếu đồ ăn. Cả xóm chỉ có một chiếc thuyền, nên việc nhận đồ cứu trợ cũng khó khăn. Vậy là mọi người chia sẻ với nhau, có gì ăn nấy để cầm cự…", bà Hải nói. Sau 4 ngày ngập nặng, khi nước rút, bà Hải trở về thu dọn nhà cửa, nhìn đống đống đồ đạc hỏng hóc lăn lóc trong bùn đất, hai hàng nước mắt bà Hải bỗng lăn dài.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hải ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành. Ảnh: PT
Bà Nguyễn Thị Hà, 61 tuổi, trú cùng thôn với bà Hải cũng rơi vào tình huống tương tự. Bà Hà cho hay, do nhà nằm sát bên sông, nên khi nước lũ lên, nhà bà bị ngập đến gần nóc. Con cái đi làm ăn xa, vợ chồng bà nuôi 2 cháu nhỏ. "Khi nhận được thông báo di tản, tôi chỉ kịp đem theo ít quần áo và đồ dùng cá nhân thiết yếu. Nước dâng nhanh, một đêm ngập hết cả nhà, tôi phải chạy lên trên đồi để tá túc nhờ hàng xóm. Nay nước và bùn rút, mới quay trở về. Nhưng giờ tôi mất sạch rồi, trong nhà ngập bùn, không biết tháng nữa có dọn được xong không. Bão lũ, thiên tai khổ quá cô ạ. Cảm ơn chương trình đã hỗ trợ để chúng tôi sớm tái thiết lại cuộc sống sau lũ", bà Hà chia sẻ.
Sau khi cơn bão số 3 đi qua, tình cảnh của những hộ như gia đình bà Hà, bà Hải ở xã Việt Thành khá phổ biến. Chính vì vậy, bà con rất xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ chương trình thiện nguyện của Báo Sức khỏe và Đời sống.
Dưới cơn nắng sau bão, mùi hôi của rác, xác động vật quện với bùn vẫn còn bốc lên. Bà con xã Việt Thành sẽ còn mất nhiều thời gian để vật lộn với bùn đất, tái thiết lại cuộc sống mới. Không ít người dân tỏ rõ sự mệt mỏi, bất lực nhìn đống bùn dầy đặc thành từng khối khi trở về nhà sau lũ.

Người dân cảm động khi nhận được những phần quà từ Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh: Phương Thuận
Dưới cơn nắng sau bão, mùi hôi của rác, của xác động vật và những ruộng lúa đặc quánh bùn ở Việt Thành và nhiều xã khác của huyện Trấn Yên báo hiệu sự khó khăn trong những ngày sắp tới. Hơn lúc nào hết, bà con Trấn Yên nói riêng, người dân các tỉnh thành đã phải chịu thiệt hại sau cơn bão số 3 nói chung, vẫn rất cần sự chung tay chia sẻ từ cộng đồng, để có thể nhanh chóng vượt qua hậu quả bão lũ, trở lại với cuộc sống thường nhật.
Một số hình ảnh ghi nhận tại chương trình:

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức chương trình cùng các đơn vị tài trợ cho chương trình


Dược Thái Minh và Nhà thuốc Long Châu là 2 đơn vị ủng hộ số tiền mặt 500 triệu đồng/đơn vị, đồng thời hỗ trợ thuốc men, vận chuyển...






>>> CẬP NHẬT DANH SÁCH ỦNG HỘ MỚI NHẤT TẠI ĐÂY
Mọi thông tin đóng góp, hỗ trợ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt - Mã số 954 xin vui lòng liên hệ qua các thông tin dưới đây:
- Trụ sở: 138A Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội và Tầng 11 tòa nhà Tổng cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản: Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
Nội dung chuyển khoản ghi: Ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt hoặc MS 954
- Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 061.100.191.1287.
Nội dung chuyển khoản ghi: Ủng hộ đồng bào miền Bắc bị lũ lụt hoặc MS 954
- Liên hệ: 0975839126 hoặc 0769282909
ỦNG HỘ BẰNG CÁCH QUÉT MÃ QR


Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Vòng tay nhân ái - 2 ngày trướcGĐXH – Đinh Duy Hoàng nhiều năm nay lấy viện làm nhà. Căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và viêm gan do virus EBV mãn tính đã khiến sức khỏe của con ngày càng yếu hơn. Hiện Hoàng vẫn rất cần sự trợ giúp thêm từ cộng đồng.

MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ
Vòng tay nhân ái - 2 ngày trướcGĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội
Vòng tay nhân ái - 4 ngày trướcGĐXH – Với tâm niệm “Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi”, tập thể lớp 7A10.1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) cùng Ban Phụ huynh đã mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội một mùa Trung thu trọn vẹn tình người, ấm áp và đầy sẻ chia.

MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1036: Xót cảnh chồng bệnh nặng, vợ vay mượn khắp nơi không đủ tiền phẫu thuật
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày ngày bên giường bệnh, chị Liên tận tụy chăm chồng là anh Nguyễn Văn Lự chống chọi căn bệnh tim. Hoàn cảnh khó khăn, chi phí phẫu thuật quá lớn ngoài khả năng, gia đình mong nhận được sự giúp đỡ để anh Lự có cơ hội sống.

MS 1035: Bé gái 12 tuổi chiến đấu với bệnh nặng giữa muôn vàn thiếu thốn cần sự giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang được vui đến trường cùng các bạn, thầy cô, em Nguyễn Mai Linh ở phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh phải nằm trên giường bệnh gắn với ống truyền, kim tiêm và những lần thay băng đau nhói.

MS 1034: Xót thương hoàn cảnh nam thanh niên phải nghỉ học vì nhà nghèo, chăm sóc bố suy thận
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Hoàn cảnh của em Nguyễn Văn Hiệu (sinh năm 2004), trú tại xóm Lạc Phú, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Hiệu sớm phải nghỉ học vì nhà nghèo, lại phải bươn chải lo cho người cha bệnh nặng trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.

MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH - Chị Sùng Thanh Mỷ, người H’Mông đơn thân, đang chống chọi bệnh nặng và nuôi con nhỏ. Gia đình chị đang rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH - Từ ngày 01/08/2025 - 31/08/2025, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ
Vòng tay nhân áiGĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.