Trao tiền bạn đọc ủng hộ đến 3 đứa trẻ mất bố, mẹ do lũ cuốn trôi

| Vòng tay nhân ái

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao số tiền 9.465.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1963, trú xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - bà nội của 3 cháu bé mất bố, mẹ do nước lũ cuốn trôi.

Đây là hoàn cảnh đáng thương được phản ánh trong bài viết "MS 791: 3 đứa trẻ mất bố, mẹ do lũ cuốn trôi: "Cháu sẽ nấu ăn cho 2 em chờ bố, mẹ về"

Trao tiền bạn đọc đến gia cảnh 3 đứa trẻ mất bố, mẹ do lũ cuốn trôi   - Ảnh 1.

Ba đứa trẻ trước di ảnh của bố mẹ.

Sự việc xảy ra vào chiều 29/9/2022. Lúc đó, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Ái (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Lan (SN 1985), trú xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) trên đường đi về nhà thì gặp nạn tại cầu Cố Hòa (cách nhà khoảng 1km).

Thời điểm đó, mưa lớn, nước chảy xiết đã cuốn trôi hai vợ chồng. Mọi người đã cố ứng cứu nhưng không kịp. Đến sáng 30/9, thi thể của hai vợ chồng mới được tìm thấy.

Nhắc đến hai vợ chồng xấu số, một người hàng xóm kể, anh Ái chịu thương chịu khó lắm. 4 giờ sáng đã thấy anh tất bật dậy chuẩn bị xà beng, bàn cào… cột sau xe rồi đi vào TP Vinh làm phụ hồ.

Trao tiền bạn đọc đến gia cảnh 3 đứa trẻ mất bố, mẹ do lũ cuốn trôi   - Ảnh 2.

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống trao số tiền 9.465.000 đồng từ bạn đọc đến gia đình của 3 cháu bé.

Tuần trước, vì bất cẩn mà anh Ái bị máy cắt gạch cắt vào chân phải đi khâu hơn 10 mũi. Chân đau nhưng anh vẫn cố gắng đi làm công vì nghỉ ngày nào là không có tiền nuôi vợ, con và trả nợ số tiền xây nhà. Thương chồng vất vả, chị Lan những ngày nhàn rỗi cũng xin đi theo để phụ thêm cho chồng.

Năm 2017, hai vợ chồng anh Ái chắt bóp mãi mới xây được ngôi nhà mới thay cho ngôi nhà cũ nát. Nhưng vì thiếu kinh phí nên mãi cuối năm 2020, ngôi nhà mới hoàn thành. Hai vợ chồng anh an ủi nhau cố làm lụng thì khoảng 3 năm sẽ trả xong số nợ làm nhà nhưng sự việc đau lòng lại xảy ra. Giờ ba đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh hai vợ chồng nghèo cầu cứu sự sống cho conTrao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh hai vợ chồng nghèo cầu cứu sự sống cho con

GĐXH - PV báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 13.625.000 đồng từ bạn đọc báo đến hoàn cảnh của gia đình chị Bùi Thị Hương (trú xóm Hồng Bình, xã Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An).

Cần nhập viện khẩn cấp nếu bạn mắc những dấu hiệu hậu COVID sau


V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ -

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

MS 1104: 17 tuổi chưa một ngày đến trường, nữ sinh thiểu năng trí tuệ lại đối mặt ca phẫu thuật hơn 100 triệu đồng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Mỗi sáng, khi các em chuẩn bị đến trường, Lê Thị Bảo Yến lại lặng lẽ ngồi trước hiên nhà nhìn theo. Năm nay 17 tuổi nhưng Yến chưa một lần được đi học. Yến bị thiểu năng trí tuệ nên chậm hơn các bạn. Giờ đây em lại đối mặt với ca phẫu thuật cong vẹo cột sống mà người mẹ đơn thân không biết lấy đâu ra tiền để lo.

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

MS 964: Hơn 3 thập kỷ làm đôi chân cho con gái nằm liệt giường

Cảnh ngộ -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm qua, cuộc đời bà Trần Thị Hồng (70 tuổi, thôn Lam Hồng, xã Đan Hải, Hà Tĩnh) gắn liền với những tháng ngày bất hạnh. Chồng mất sau nhiều năm bệnh tật, đôi chân tật nguyền và bệnh tật bủa vây nhưng người mẹ ấy vẫn gắng gượng từng ngày để chăm sóc đứa con gái mắc bệnh não úng thủy nằm bất động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.