Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, chết lạnh bên đường ngày cận Tết

| Xã hội

Bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bỏ rơi bên đường lúc rạng sáng, trong cái giá lạnh của ngày cận Tết.

Sáng 1/2, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ bé trai tử vong bên đường.

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày, 1 người dân phát hiện 1 cái chăn bỏ trong túi bóng đặt trên Tỉnh lộ 1 (đoạn qua thôn 2, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nên tới xem. Khi lại gần, người dân này tá hỏa phát hiện bên trong có một bé trai còn dây rốn, trên người có nhiều vết máu. Khi người này chưa kịp xử trí, chỉ vài phút sau, bé trai tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ việc

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định bé trai vừa sinh, nặng 2,7 kg. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, chính quyền địa phương đã tổ chức an táng cháu bé tại nghĩa trang của xã.

Theo C.Nguyên (Nld.com.vn)

Ý kiến của bạn
Tags:
Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.