Trở về cát bụi
GiadinhNet - Hiếu, 11 tuổi, mặc bộ đồng phục học sinh, ngồi thu lu ngay bậc thềm nhà ga sân bay Nội Bài để chờ đón cha mẹ mình, nhưng lần này, cha mẹ em sẽ không bao giờ cất tiếng nói yêu thương với em nữa.
Khóc cả nửa tháng rồi, nên bây giờ, em không còn nước mắt nữa, phía trước của cậu bé 11 tuổi này là vô định. Em là con của một cặp vợ chồng người Hải Dương tử nạn trong vụ cháy xưởng may thảm khốc ở Nga hôm 11/9.
Bao trùm sảnh kho K2, sân bay Nội Bài là khung cảnh tang tóc, tiếng ơ hờ thương xót người thân đầy ai oán. Đến đây hôm nay, bên cạnh chuẩn bị đồ vật theo truyền thống tang lễ, vài người còn ôm theo bó hoa tươi, nhưng, không có nụ cười nào, chỉ toàn nước mắt. Họ là thân nhân của 14 công nhân may thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại ngoại ô Thủ đô nước Nga. Tất cả đều là người Việt. Mỗi người một hoàn cảnh, họ sang nước bạn làm ăn với mong muốn thay đổi cuộc sống sau này. Nhưng hy vọng đó đã thành nỗi tuyệt vọng của chính họ cũng như người thân của mình.
Tha phương cầu thực, phải rời bỏ quê nhà để đi kiếm miếng ăn, có ai ngờ thân xác khi “trở về cát bụi” lại được người thân đón nhận trong nghịch cảnh tréo ngoe này? Ở bên kia xứ người, các cơ quan điều tra đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân và truy trách nhiệm, nhưng những gì mà người dân cả nước biết được qua báo chí là một tấn thảm kịch được báo trước.
Trong nhiều cơ sở lao động ở xứ xở xa xôi ấy, vì chủ xưởng làm ăn trái luật nên luôn phải che giấu, điều kiện an toàn không thể đảm bảo. Nơi làm việc thì như thế, đến chốn sinh hoạt cũng phải ẩn náu, thiếu thốn mọi bề. Người lao động, vì mưu cầu cuộc sống, chấp nhận bị bóc lột, nhưng chắc chắn không một ai đồng ý đánh đổi mạng sống của mình.
Con người ta sinh ra ở đời, phấn đấu trưởng thành để xây dựng sự nghiệp, đời sống cho mình, gian khổ có thể chịu được, điều ấy là đáng trân trọng. Sự ra đi của 14 người lao động, giờ không chỉ là nỗi đau mà là lời cảnh báo. Bởi có cùng lý do, hàng chục vạn người vẫn đang ngày đêm làm ăn nơi xứ lạ. Đa số được bảo vệ, được chăm sóc, nhưng thiểu số không nhỏ vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn lao động khi làm việc ở nơi không đảm bảo; hoặc bỏ trốn, cư trú trái phép bất chấp hiểm nguy đang rình rập.