Hà Nội
23°C / 22-25°C

Từ hành động nhỏ của cậu bé 10 tuổi bán trái cây đến hạnh phúc đầu tiên của chàng trai Cơ Tu: Niềm tin vượt qua đại dịch!

GiadinhNet - Có vô vàn nghĩa cử đẹp sưởi ấm lòng người, đóng góp thiết thực vào công cuộc phòng chống dịch bệnh và làm chúng ta vững tin vào lòng tốt trong cuôc sống.


Hành động nhỏ của cậu bé 10 tuổi bán trái cây đến hạnh phúc đầu tiên của chàng trai Cơ Tu: Niềm tin vượt qua đại dịch - Ảnh 1.

Dịch COVID-19 khiến cho cuộc sống của nhiều người lao động, người nghèo thêm chật vật, khó khăn. Trong hoàn cảnh đó, những nghĩa cử cao đẹp, hành động tử tế đã góp phần làm vơi bớt phần nào gánh nặng mưu sinh của nhóm người yếu thế trong xã hội, thắp lên tình nhân ái, đoàn kết, niềm tin vượt qua đại dịch.

Cậu bé nghèo dành tiền bán thơm tặng thực phẩm cho người khó khăn

Sáng 5/8, tại góc đường An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ, quận 5, TP HCM xuất hiện điểm phát thực phẩm miễn phí cho người dân lao động.

Hành động nhỏ của cậu bé 10 tuổi bán trái cây đến hạnh phúc đầu tiên của chàng trai Cơ Tu: Niềm tin vượt qua đại dịch - Ảnh 3.

Hoài Nhi, 10 tuổi (quê Trà Vinh, tạm trú quận 2, TP HCM) đã dành tiền tiết kiệm và công sức giúp đỡ người khó khăn trong dịch COVID19

Điều đáng nói, trong nhóm tình nguyện có sự tham gia của cậu bé Hoài Nhi (10 tuổi, quê Trà Vinh và đang tạm trú tại quận 2, TP HCM).

Tại đây, hễ thấy người dân lao động đi ngang qua, cậu bé Hoài Nhi liền chạy ra dẫn vào và phát cho một hộp bánh canh, bánh flan và một quả thơm. Hoài Nhi từng được nhiều người dân ở quận 2 và quận 5 biết đến là cậu bé nghèo phụ mẹ bán thơm kiếm thu nhập.

Hành động nhỏ của cậu bé 10 tuổi bán trái cây đến hạnh phúc đầu tiên của chàng trai Cơ Tu: Niềm tin vượt qua đại dịch - Ảnh 4.

Cậu bé vừa bán thơm (quả dứa) vừa tặng quà cho người lao động

Hai ngày trước, nghe nhiều người trong xóm trọ trên đường Lương Định Của (quận 2) than thở về việc thất nghiệp và không đủ tiền trả nhà trọ do tác động của dịch COVID-19 nên Hoài Nhi đã nảy ra ý định tìm cách chung tay với mọi người.

Chị Lê Thị Duyên (quận 8) cho biết khi biết nhóm tình nguyện phát thực phẩm miễn phí vào mỗi tháng, Hoài Nhi đã chủ động liên hệ và mong muốn đóng góp. Đến hôm nay đợt thứ 3, em tham gia và đã dành tiền tiêu vặt, vận động người quen với số tiền 3 triệu đồng.

Hiện đã có hơn 300 phần quà được gửi đến người bán vé số, xe ôm, nhặt ve chai,...

Gói mì tôm tình nghĩa giữa tâm dịch COVID-19 của chàng trai Cơ Tu mất việc

Năm 2013, sau khi tốt nghiệp một trường trung cấp nhưng mãi chẳng xin được việc làm, A Trạch cùng mẹ - bà Alăng Thị Cưnh (48 tuổi) - dắt nhau xuống Đà Nẵng hành nghề phụ hồ. Công việc bấp bênh, tháng nào có công trình, ông chủ gọi điện, Trạch lại xuống phố. Hết việc thì về bản, đi rẫy, chặt củi.

Sáng 19/7/2020, mẹ con A Trạch đón chuyến xe đò từ xã Atiêng (Tây Giang, Quảng Nam) xuống Đà Nẵng. Họ sống trong một chiếc lán cùng 6 người Cơ Tu khác.

Ngày 26/7, UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu tạm dừng hoạt động thi công công trình xây dựng. Ông chủ chỉ biết xin lỗi rồi trả tốp công nhân 5 ngày công, mỗi người 250.000 đồng/ngày. "Số tiền ấy anh em gom góp gửi về nhà vì sợ dịch, trên bản càng khó khăn hơn. Chúng em ở lán, ăn uống tự túc nghĩ không tốn kém bao nhiêu nên chỉ dằn túi đúng 100.000 đồng".

Hành động nhỏ của cậu bé 10 tuổi bán trái cây đến hạnh phúc đầu tiên của chàng trai Cơ Tu: Niềm tin vượt qua đại dịch - Ảnh 5.

Nhiều người Cơ Tu như A Trạch rơi vào hoàn cảnh khó khăn, được hỗ trợ thực phẩm trong những ngày cách ly xã hội.


27/7, cơn mưa lớn đổ xuống suốt buổi chiều. Đến 17 giờ, chiếc cột tre chống bạt lắc mạnh, vài phút sau thì cả lán đổ sập. A Trạch chỉ kịp kéo tay mẹ chạy thoát. 8 người công nhân còn đúng bộ độ ướt sũng, lặng nhìn đồ đạc tan tác trong đống đổ nát.

"Giúp tụi anh tìm chỗ trú chân" - anh em công nhân lấy 100.000 đồng cuối cùng đưa cho A Trạch. Tổng cộng 800.000 đồng, ấy vừa là tiền thuê trọ, vừa là tiền ăn cho 8 người giữa mùa dịch. "Mỗi lần đi chợ, em với mẹ chỉ dám mua rau, quả trứng vịt sao cho 10.000 đồng đủ một người có thể ăn 3 bữa." - Trạch kể.

Tới 3/8, số tiền tích cóp dần cạn kiệt, buổi sáng, A Trạch quay về lán, tìm vài thứ đồ còn sót lại trong đống đổ nát, nhưng tất cả giờ đều đã bám đất.

Trở về phòng, anh lên mạng, lần dò trong những hội nhóm người Đà Nẵng mong chờ sự giúp đỡ. Thấy thông tin về các bếp ăn 0 đồng, thùng gạo miễn phí…, A Trạch đánh liều gọi điện.

Cùng với sự hỗ trợ của anh Briu Quân (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Tây Giang), ngay hôm sau, một chiếc xe bán tải chở gạo, mì tôm, khẩu trang đã đến chợ Hoà Khánh (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), phát nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người đồng bào Cơ Tu như A Trạch.

Hôm sau nữa, một chiếc xe ô tô đến trước cổng nhà trọ tặng cho A Trạch 15 thùng mì tôm, 5 thùng sữa, 1 chai nước rửa tay cỡ lớn.

Đến giờ, A Trạch mới biết cảm giác hạnh phúc giữa mùa dịch là như thế nào!

Thầy giáo trắng đêm luộc bánh chưng gửi chốt kiểm dịch và khu cách ly

Thầy giáo trẻ Nguyễn Minh Hoàng (Bí thư Đoàn trường THCS-THPT Đông Du, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), chia sẻ, với mong muốn góp phần công sức nhỏ nhoi của mình, "cùng chung tay đánh bay COVID-19", anh đã quyết định gói bánh chưng, gửi đến tuyến đầu cũng như bà con trong các khu cách ly.

Hành động nhỏ của cậu bé 10 tuổi bán trái cây đến hạnh phúc đầu tiên của chàng trai Cơ Tu: Niềm tin vượt qua đại dịch - Ảnh 6.

Anh Hoàng gói bánh chưng để ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và bà con đang cách ly.


Anh Hoàng đăng tải lên Facebook cá nhân lời kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ nhằm có thêm kinh phí thực hiện việc nấu bánh chưng.

Anh chia sẻ: "Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các chốt kiểm dịch và bà con bên trong khu cách ly sẽ có những thiếu thốn nhất định. Tôi muốn truyền đi thông điệp rằng, mỗi chúng ta cùng cố gắng chia sẻ, góp một chút công sức thì bà con bên trong sẽ bớt đi một chút khó khăn".

Chiều 4/8, anh Hoàng bắt đầu gói bánh. Bạn bè, đồng nghiệp, cán bộ Đoàn phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột, nơi anh Hoàng sinh sống) cùng người thân trong gia đình cũng góp sức, phụ rửa lá, vo gạo… chia nhau canh lửa thâu đêm nấu bánh.

Các thành viên ủng hộ anh bằng cách thay phiên nhau trực xuyên đêm, canh các bếp lửa để mẻ bánh chín vừa phải, thơm dẻo.

Hành động nhỏ của cậu bé 10 tuổi bán trái cây đến hạnh phúc đầu tiên của chàng trai Cơ Tu: Niềm tin vượt qua đại dịch - Ảnh 7.

Nhóm bạn anh Hoàng chia nhau thức suốt đêm để canh bếp luộc bánh.


Bà Nguyễn Thị Xuyến (58 tuổi, mẹ anh Hoàng) chia sẻ: "Mỗi chiếc bánh là nghĩa tình mà chúng tôi, những người bên ngoài gửi gắm đến bà con bên trong khu cách ly và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Mong mọi người cố gắng, cùng nhau vượt qua khó khăn này".

Anh Hoàng chia sẻ: "Trước mắt, tôi sẽ xin phép trao bánh chưng ở khu vực Bệnh viện Lao - Phổi tỉnh Đắk Lắk, nơi có 3 bệnh nhân dương tính và nhiều trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, điều trị. Tiếp đó, tôi sẽ đi đến những điểm cách ly khác để trao bánh, động viên tinh thần bà con và lực lượng chốt chặn kiểm dịch, tuyến đầu phòng, chống dịch".

Từ ngày 4/8 đến nay, anh đã gói hàng trăm chiếc bánh gửi đến những địa chỉ này.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top