Uẩn khúc quanh việc Đàm Vĩnh Hưng trả nợ hơn 20 tỷ cho mẹ
GiadinhNet - Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng công khai câu chuyện hàng chục năm qua phải làm việc cật lực để trả khoản nợ hơn 20 tỷ đồng thay cho mẹ đã khiến dư luận “chấn động”.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: TL.
Ngoài sự chia sẻ, an ủi từ một bộ phận công chúng và đồng nghiệp thì nam ca sĩ cũng đang phải đối diện với chỉ trích cho rằng, việc “kể xấu” mẹ như thế là bất hiếu. Vậy nếu không lên tiếng sau thời gian đã nín nhịn, nai lưng trả nợ thì Đàm Vĩnh Hưng còn có thể làm gì để cứu vãn bi kịch?
"Công khai như thế là rất phản cảm"
Phía sau chuyện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, hẳn tồn tại rất nhiều uẩn khúc mà người ngoài cuộc không dễ gì thấu hiểu cặn kẽ và càng khó để phán xét. Tuy nhiên, những giọt nước mắt của một người con là ngôi sao nổi tiếng khiến dư luận đặt ra quá nhiều câu hỏi cùng nỗi thương cảm, ái ngại.
Trong lúc nhiều đồng nghiệp, công chúng đứng về phía Đàm Vĩnh Hưng, cho rằng cực chẳng đã anh mới phải lên tiếng về bi kịch trong mối quan hệ mẹ - con, tình – tiền thì nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã đưa ra một quan điểm có phần trái ngược. Ông cho rằng, việc Đàm Vĩnh Hưng than khóc, kể lể, “bôi tro trát trấu” vào mặt mẹ mình như thế hoàn toàn không phải cách ứng xử tích cực. Chia sẻ cùng PV Báo GĐ&XH, nhà văn Nguyễn Văn Thọ tâm sự: “Giả sử tôi rơi vào hoàn cảnh như anh Đàm Vĩnh Hưng, chắc tôi sẽ bán hết tài sản trang trải cho mẹ vì đời sống tôi có là từ mẹ, do mẹ. Còn trẻ lại có tài như Đàm Vĩnh Hưng thì con đường còn dài hơn nhiều để gây dựng lại. Tôi đã gần 70 tuổi, trải nghiệm khi rơi vào nợ nần cũng nhiều nhưng nếu gặp bi kịch như Đàm Vĩnh Hưng, chắc tôi không ứng xử như vậy. Bạn bè tôi, có người “con dại cái mang” tới nay vẫn gánh nợ cho con, hoặc họ dằn lòng coi đó là số phận hoặc tỉnh táo, nghiêm khắc uốn nắn con nhưng tuyệt đối không bêu xấu con cái. Tiền bạc rất quý nhưng vẫn có thể kiếm được nhưng tình nghĩa, ruột thịt không dễ gì buông bỏ, quay lưng”.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ cũng phân tích thêm, nếu đúng như những gì Đàm Vĩnh Hưng và một số bạn bè thân thiết của anh tiết lộ rằng mẹ nam ca sĩ có máu “đỏ đen” thì ngoài tình cảm, người trong gia đình cần có thái độ nghiêm khắc, tác động, hỗ trợ “cai nghiện”. “Một người có khả năng kiếm tiền bạc, có nhiều mối quan hệ tốt như Đàm Vĩnh Hưng hẳn sẽ có cách hoặc được hiến cách để mẹ mình rời xa tệ nạn. Còn đến bất lực thì không chu cấp nữa. Không pháp luật nào quy định mẹ kí giấy vay tiền thì con phải nai lưng trả nợ cả. Đó là về lý, còn về tình, nhiều người đành ngậm ngùi gánh nợ và cho đó là số phận. Đã nghĩ do số phận, giải quyết mọi việc theo cái tình thì chuyện kể lể, công khai về mẹ như cách Đàm Vĩnh Hưng làm rất phản cảm. Xã hội ta đã minh chứng nhiều trường hợp khi con cái hư hỏng, bao bà mẹ đã hi sinh tất cả để cứu con đến hy vọng cuối cùng, tại sao những đứa con không học các bà mẹ?”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ nói.
Cay đắng chỉ người trong cuộc nếm trải
“Không thể cứ nhân danh chữ hiếu để bắt con cái phải gánh chịu những hậu quả của mình, càng không thể vì chữ hiếu mà phải chịu đựng mãi bởi mọi sự chịu đựng đều có giới hạn”, đó là quan điểm của nhiều người trước câu chuyện buồn mà Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ. Nhiều bình luận cũng tỏ ra trách móc trước sự “lụy tình” đến mức “mù quáng” của nam ca sĩ khiến việc còng lưng trả nợ diễn ra suốt 10 năm, chưa kể ngày anh mới là thợ cắt tóc cũng đã bị siết nợ từ vài trăm ngàn mẹ mình vay mượn. Tuy nhiên, có một quy luật với những sự việc dạng này là dư luận bênh vực hay chỉ trích thì tất cả cũng sớm quên chỉ có vết thương lòng của người trong cuộc mới khó lòng hàn gắn.
Một người con đã im lặng gánh nợ cho mẹ suốt nhiều năm, sau đó mới lên tiếng hẳn đã xác định trước mọi “búa rìu” hướng về phía mình, trong đó thứ “búa rìu” đau đớn nhất là tình cảm gia đình bị tổn thương, rạn nứt. Dù ở góc độ nào thì trong bi kịch nợ nần, tình cảm gia đình… Đàm Vĩnh Hưng cũng là người đáng thương. Anh từng thừa nhận mình có “duyên” với người dưng bởi tình cảm gia đình vẫn là một khoảng trống thiếu hụt trong anh từ khi còn là một đứa trẻ con vợ lẽ, không danh phận cho tới lúc bươn chải bằng đủ thứ nghề, bị siết nợ từng đồng bạc lẻ. Nhưng cũng chính Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần chủ động hóa giải nỗi đau bằng cách buông bỏ hận thù. Nam ca sĩ từng đưa mẹ đến nhà người vợ cả của cha để thắp hương cho ông, cảm thấy ấm lòng trước cảnh gia đình sum vầy, tề tựu. Ai đó có thể “ném đá”, hồ nghi clip nghẹn ngào, đẫm nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng khi trải lòng về mẹ và khoản nợ khổng lồ nhưng phía sau đó là nỗi niềm cô độc, bất lực của nhân vật chính trong khát khao về một mái ấm gia đình như bao người bình thường khác.
Trước câu hỏi: “Người đời thường nói “nước mắt chảy xuôi” để nói về tình yêu thương của cha mẹ với con cái được mặc định như quy luật, nhưng liệu có bao giờ “nước mắt chảy ngược”?”, nhà văn Nguyễn Văn Thọ trải lòng: “Cuộc đời tôi từng chứng kiến nhiều chuyện “ngược đời” như thế. Mẹ một người bạn tôi tiêu hết sạch tiền con lao động cực nhọc, chắt chiu gửi về từ Đức, thậm chí bà còn sang tận bên ấy lừa tiền con trai mình. Nhưng đứa con vẫn không thù mẹ. Anh phân tích cho mẹ tất cả và trở về kể hết với cha, sau đó tay trắng ra đi làm lại từ đầu. Năm bà ốm, anh vẫn về chăm nom suốt nhiều tháng trời đến khi mẹ “nhắm mắt, xuôi tay” vẫn một lòng cung kính, không hề kể lể, kêu than…”.
Thành Nam

Điều ít biết về 'cha đẻ' nhạc phim 'Cha tôi, người ở lại': Xuất thân 'nôi' chèo, từng là 'Thiên Lôi'
Giải trí - 59 phút trướcGĐXH - Phùng Tiến Minh - "cha đẻ" của 3 ca khúc lấy nước mắt khán giả trong "Cha tôi, người ở lại" xuất thân trong gia đình có cha mẹ là diễn viên chèo nhưng anh lại là diễn viên kịch, từng ghi dấu ấn với vai Thiên Lôi (Táo quân).

Phim "Cha tôi, người ở lại" kéo dài thêm 3 tập, khán giả tranh cãi không biết nên vui hay buồn?
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Phim "Cha tôi, người ở lại" dự kiến kết thúc ở tập 42, tuy nhiên phim có thể thêm 3 tập cuối, điều này gây tranh cãi đối với khán giả.

Con trai đời thực tròn 10 tuổi của bà Liên phim 'Cha tôi người ở lại'
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - 'Bà Liên' Thu Quỳnh của phim "Cha tôi người ở lại" mới đây đã khoe con trai bé Be đã tròn 10 tuổi. Hình ảnh cao lớn hơn tuổi của cậu bé khiến khán giả chú ý.

Thanh Thúy - Đức Thịnh tiết lộ điều đặc biệt giấu kín về hôn nhân 17 năm
Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trướcGần 2 thập kỷ bên nhau, cặp đôi NSƯT Đức Thịnh - Thanh Thúy trải qua không ít sóng gió. Họ dần học cách lắng nghe, bao dung, ý thức trách nhiệm vì tổ ấm.

H'Ăng Niê: Từ cô bé chăn bò đến 'ngọc trai đen' của làng mẫu Việt
Câu chuyện văn hóa - 7 giờ trướcH'Ăng Niê - cô gái Ê-đê từ Buôn Đôn - vượt qua nghèo khó, định kiến để trở thành á hậu, người mẫu nổi tiếng.

'Bạn gái' kiến trúc sư của Bùi Như Lai phim 'Cha tôi, người ở lại' gợi cảm với áo ren xuyên thấu
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Lương Thu Trang - nữ diễn viên đang được khen ngợi với vai bạn gái lệch tuổi của Bùi Như Lai trong phim "Cha tôi, người ở lại" gây chú ý khi diện thiết kế xuyên thấu.

Lương Thu Trang - Duy Hưng vào vai hôn nhân không hạnh phúc trong phim mới 'Dịu dàng màu nắng'
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Đây là lần đầu tiên Lương Thu Trang và Duy Hưng đóng cặp với nhau trong bộ phim về cuộc sống của người lao động trong xóm trọ.

Nữ NSND quê Hải Phòng nổi tiếng thập niên 90 với ca khúc 'Tình ca Tây Bắc' giờ ra sao ở tuổi U70?
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - NSND Tố Uyên là nghệ sĩ quê Hải Phòng nổi tiếng ở thập niên 90 qua các khúc: Dòng sông quê em, dòng sông quê anh, Tình ca Tây Bắc, Khúc hát sông quê... Ở tuổi U70, cuộc sống của bà giờ ra sao?

Nữ diễn viên 28 tuổi xinh như lớp 10 đang gây tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại" là ai?
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền có vai diễn thành công, nhưng nhân vật An lại gây nhiều tranh cãi trong phim "Cha tôi, người ở lại".

Diễn viên Thu Quỳnh lại gây tranh cãi trong 'Cha tôi, người ở lại', khán giả ngán ngẩm tắt ti vi?
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Tưởng chừng bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) thay đổi tâm tính, nào ngờ một lần nữa bà lại có những lời nói khiến khán giả càng thêm ghét.

Sau Cha tôi người ở lại, Lương Thu Trang tiếp tục 'chiếm sóng' giờ vàng VTV trong Dịu dàng màu nắng
Xem - nghe - đọcGĐXH - Ngay sau khi "Cha tôi người ở lại" kết thúc, Lương Thu Trang tiếp tục vào vai chính phim "Dịu dàng màu nắng" phát sóng trên VTV1.