Uống nước "giếng thần" sinh con trai?!
GiadinhNet - Tin đồn "10 nhà dùng thì cả 10 sinh con trai" ở xóm 11 (xã Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An) khiến xôn xao dư luận.
Phóng viên báo Gia đình&Xã hội đã tìm hiểu thực hư câu chuyện nhuốm màu kỳ bí này.
Vừa giải khát, vừa sinh con trai?
Trên đường dẫn chúng tôi về xóm 11 (có tên gọi khác là xóm Giếng Thùng) để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chị Châu Thị Phượng - Cán bộ chuyên trách dân số xã Hưng Thông - cho biết, đã có nhiều cặp vợ chồng ở tận thành phố Vinh cũng lặn lội tìm về đây để... chở nước giếng về ăn với hy vọng sinh được con trai.
![]() |
|
Nhiều người dân tin rằng uống nước giếng Thùng có thể đẻ con trai dù chẳng có cơ sở khoa học nào chứng minh. Ảnh: H.H |
Ông Mai giới thiệu chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Liên, nhà ở ngay sát cái giếng "nổi tiếng" này. Không hề tỏ vẻ bất ngờ, bà Liên hỉ hả kể: "Cả làng này, cứ nhà nào sinh con trai là nhờ uống nước giếng Thùng hết đấy"... Để dẫn chứng thêm điều mình nói, bà Nguyễn Thị Liên vừa nhẩm đầu ngón tay vừa kể: Nhà nhiều nhất là 5 thằng con trai còn nhà ít cũng 2 thằng. Còn những gia đình 1 - 2 con trai thì nhiều lắm.
Bà Liên cho biết thêm, nước ở giếng Thùng rất trong, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát rượi. Đặc biệt, vào những năm tiết trời khô hạn, dân các vùng lân cận đều đến đây để lấy nước. Giếng cạn hôm nay, sau một đêm lại đầy như thường.
Theo chân bà Liên, chúng tôi ra thăm giếng Thùng. Rất nhiều người dân ở xóm tụ tập xung quanh giếng, chuyện trò rôm rả. Bà Liên bảo: Những ngày lễ, Tết cũng như những khi làm mùa mệt nhọc, giếng Thùng là địa điểm sinh hoạt văn hoá khá rôm rả của cả làng.
|
Người dân ở xóm Giếng Thùng cho rằng: Kể từ những năm của thập niên 90 về trước, cả làng đều dùng nước lấy từ giếng Thùng để ăn uống, sinh hoạt. Rất nhiều bà mẹ đã sinh con trai.
Chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định, thế nhưng câu chuyện uống nước giếng Thùng sẽ sinh con trai vẫn được người dân rỉ tai nhau, khiến nhiều người nơi khác tin là thật. |
Ông Phan Văn Tý - Xóm trưởng - cho hay: "Người dân làng này đẻ nhiều con trai là chuyện của mấy chục năm về trước. Chứ bây giờ tỷ lệ sinh con trai và con gái ổn định rồi. Bà con đã nghiêm chỉnh chấp hành Pháp lệnh Dân số. Còn việc bà con thích dùng nước giếng chỉ là chuyện tâm lý. Chuyện uống nước giếng Thùng sinh con trai chưa có căn cứ khoa học chứng minh".
Theo số liệu điều tra thống kê chính xác của Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hưng Nguyên, số trẻ nam - nữ được sinh từ năm 1990 đến năm 2010 tại xóm Giếng Thùng không chênh lệch nhau nhiều như tin đồn. Cụ thể, trong vòng gần 10 năm trở lại đây, xóm 11 có tổng số trẻ sinh ra là 59 thì chỉ có 29 bé trai, chiếm 45,76%.
