Vấn đề & sự kiện: Cái đinh và tình người
GiadinhNet - Rải đinh bẫy người để kiếm tiền hẳn nhiên là phạm pháp, gây hậu quả nặng nề thì mức phạt cao nhất là ...đi tù.
Và tình người ở góc độ tích cực hôm rồi đã được thấy rõ khi cái đinh “rơi” trên đường phố Hà Nội. Hôm ấy, trời Hà Nội vừa qua cơn mưa lớn, lại cuối giờ làm nên đông người mải miết về nhà. Dọc đoạn đường từ phố Điện Biên Phủ lên tới gần hết đường Kim Mã (đoạn khách sạn Deawoo) bất ngờ được rải một lượt đinh. Hàng chục xe máy, ôtô “dính đòn”, xịt lốp phải dắt bộ.
Thật cảm động khi sự việc xảy ra, người dân ven đường liền rủ nhau ra nhặt đinh. Nhiều người dùng chổi quét, người không có chổi thì dùng tay để lượm. Họ cứ mải miết như thế, dù cho trên đường còn nhiều xe cộ chạy qua. Mà hôm ấy, đoạn phố dài gần 4km nhiều nơi đèn chiếu sáng cái tắt cái mở, mờ mờ tỏ tỏ nên người gặp nạn càng lúc càng nhiều. Thật may, với sự nhiệt tình của mọi người, gần 1 tiếng sau, đoạn đường ấy cơ bản đinh không còn nữa.
Nhìn những chiếc đinh mới tinh, dài từ 2 đến 5cm, nhiều người liên tưởng đến nạn đinh tặc. Mà nếu bây giờ, đinh tặc vào đến giữa Thủ đô thì đúng là kẻ xấu không còn biết sợ là gì, coi thường pháp luật quá đáng. Nhưng có phải đinh tặc hay không thì cứ để cơ quan điều tra làm rõ, điều cần nói ở đây là tình người-ở góc độ tiêu cực.
Rải đinh bẫy người để kiếm tiền hẳn nhiên là phạm pháp, gây hậu quả nặng nề thì mức phạt cao nhất là ...đi tù. Người xấu làm thế, bị cả xã hội lên án thì không thể thông cảm được. Nhưng khối người, có thể họ chẳng rải đinh, nhưng lại lợi dụng sự khốn khó của người khác để kiếm ăn thì cũng khó chấp nhận.
Như vụ đinh rơi ở Thủ đô vừa rồi, trong khi cả trăm người lo quét đường, nhặt đinh thì có vài chục người lợi dụng vá xe, thay săm lốp giá cao. Miếng vá thông thường 10 đến 15 ngàn đồng, nay bị thu gấp đôi. Chiếc săm chiếc lốp cũng vậy, giá gấp đôi gấp ba cả. Mà có người một chiếc lốp xe dính tới 6 cái đinh, thì chỉ còn cách thay mà thôi.
Cái đinh nảy ra cái tình là thế. Rất may, trên khắp đất nước này, ở đâu cũng có người tốt, trong đó có những người nhặt đinh, có những người chế tạo xe hút đinh để khắc chế đinh tặc, giúp người đi đường tránh hoạn nạn. Họ là những người bình thường, nhưng thật đáng trân trọng!