Vấn đề & sự kiện: Đắt và chất
GiadinhNet - Về lý thuyết, riêng ở góc độ thỏa mãn con người bằng vật chất thì càng nhiều tiền càng... Sướng. Nhưng thực tế chưa hẳn đã đúng như vậy.
Tạm chia ra hai loại trường dạy học hiện nay, đó là trường công và trường tư. Theo quy định hiện hành, các trường công có mức học phí theo khung được quy định, trường không phải công khai học phí. Nhưng trường tư thì được tự quyết định học phí, song phải công khai và học phí phải có mốc theo năm hoặc cả khóa học. Đa số các trường tư chỉ công bố học phí theo năm và năm nay, học phí rất cao. Qua khảo sát, cho thấy có 3 nhóm học phí, nhóm đầu có mức dưới 10 triệu đồng/học sinh/tháng; nhóm 2 từ 11 triệu đến 20 triệu đồng mỗi tháng; và cuối cùng là trên 20 triệu đến cả trăm triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể, các trường này còn có nhiều khoản thu mà các trường công không có như phí năm học đầu cấp, tiền giữ chỗ (điều này nghe rất vô lý bởi phí này không được chuyển nhượng và cũng không được trả lại khi đã học xong)... tất cả gộp lại cũng lên tới con số không nhỏ.
So với năm học trước thì năm nay, mức học phí nêu trên đã tăng đáng kể, có nơi đến 30%. Vậy là, các bậc phụ huynh có con em học ở các trường này-mặc nhiên được coi là nhà giầu- liên tục lên tiếng là “sốc” và “choáng”.
Ở các lĩnh vực khác, câu “tiền nào của nấy” còn tương đối chính xác, chứ ở giáo dục nước ta mà nói thế thì sai rất nhiều. Thực tế, phần lớn trường công hiện tại có kết quả giáo dục chắc chắn và đồng đều, ổn định và căn bản hơn các trường còn lại, đó là thực tế mà không ai có thể phủ nhận.
Thêm nữa, năm qua ở Hà Nội chứng kiến hai sự kiện liên quan đến giáo dục giá cao, đầu tiên là một trường đại học của nước ngoài bị dừng hoạt động, học trò đóng học phí ngất ngưởng mất công đi đòi lại mãi mới được dù đã chấp nhận học hành dang dở, người muốn học thì phải chạy sô ra nước ngoài, tốn thêm khoản không nhỏ.
Đặc biệt là chuyện trường mầm non giá cao nhưng các bé được ăn cơm bụi, bẩn thỉu kinh hoàng. Khi các phụ huynh ở đây phát hiện ra thì họ không thể ngờ được rằng con mình đã phải xơi cơm bẩn, chất lượng kém tận 2 năm!
Tất nhiên, phải thừa nhận rằng các trường tư có nhiều ưu điểm, như sự minh bạch, phương pháp giáo dục tiên tiến, chú trọng hơn đến học trò... nhưng đến nay, người ta đã phải đặt câu hỏi, thực sự Đắt có Chất? Làn sóng phụ huynh cuống quýt lo cho con bỏ trường tư về trường công một phần là câu trả lời.