Vấn đề sự kiện: Giá mà tiêu chí rõ hơn
GiadinhNet - Danh hiệu ấy, nếu khi tuyển chọn nếu có tiêu chí rõ ràng, minh bạch thì hẳn xã hội đã bớt phải đau đầu, nhức óc... suốt cả nhiệm kỳ của họ.
Chẳng phải chuyện dĩ vãng, từ năm ngoái đến giờ, có ai mà không phải vài lần nghe thấy chuyện phức tạp của danh hiệu Đại sứ du lịch Việt Nam?
Đấy, chuyện Đại sứ du lịch Việt còn chưa xong, mới đây, tại TPHCM, một hiệp hội nấu ăn đã chủ động tự chọn ra “Đại sứ ẩm thực Việt Nam”. Danh hiệu này tức thì vấp phải phản đối từ một hội nấu ăn khác, hội này có quy mô hơn và được công nhận. Những thứ nhức đầu của vị Đại sứ này hẳn nhiên nằm trong khuôn khổ chuyên môn. Người ta cho rằng việc hội nhỏ tuyển chọn ra Đại sứ chưa chuẩn, người được chọn không tiêu biểu cho giới xoong chảo cả nước, cho việc chế biến, bảo tồn và tăng giá trị món ngon đất Việt. Chưa kể việc tuyển chọn thiếu công khai, quy mô nhỏ, thiếu tính đại diện.
Chưa hết, việc chọn đại sứ ẩm thực là để chuẩn bị cho cuộc thi Đầu bếp trẻ thế giới, có cơ may tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi danh tiếng này, nếu được tổ chức ở nước ta, tất nhiên không chỉ là niềm vui của riêng những người nấu bếp, song đáng tiếc, tin này mới chỉ là tin đồn. Chưa chắc cuộc thi này đã được Hội đầu bếp Thế giới đồng ý tiến hành ở Việt Nam trong năm sau.
Trên thế giới, các doanh nghiệp lớn thường chọn cho mình một người nổi tiếng đại diện cho một mặt hàng của mình, những mong nhận được sự chú ý của công chúng, qua đó bán được nhiều hàng hơn. Tuyển chọn đại sứ như vậy cũng vào nước ta mươi năm nay, là chuyện bình thường. Nhưng mấy năm trở lại đây, một vài lĩnh vực khác, người ta cũng thi nhau chọn đại sứ.
Như thế có thể vẫn là bình thường, nếu người ta không gắng gượng gắn sứ mạng của đại sứ mà mình chọn lên tầm quốc gia khi ghép thêm hai chữ Việt Nam. Danh hiệu ấy, nếu khi tuyển chọn nếu có tiêu chí rõ ràng, minh bạch thì hẳn xã hội đã bớt phải đau đầu, nhức óc... suốt cả nhiệm kỳ của họ.