Vấn đề & sự kiện: Không chỉ tại cái hố
GiadinhNet - Cuối cùng thì người ta cũng tìm thấy thi thể bé trai bị ngã xuống hố ga công trường ở Ngọc Thụy, Gia Lâm, Hà Nội hôm 13/7 - 2 ngày sau khi em mất tích.
Những cái hố ga ấy, cực kỳ nguy hiểm và người dân gần công trường đã nhiều lần kiến nghị đến đơn vị thi công, chủ đầu tư phải có biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt là cho trẻ con, nhưng không ai quan tâm.
Đó là tại Hà Nội, còn cách nay hơn chục ngày, tại Hải Phòng cũng xảy ra một vụ tai nạn cống hút trẻ con rất thương tâm. Hôm đó, hai chị em cậu bé xấu số đi chơi, không may, cậu bé mới có 3 tuổi trượt chân và rơi vào đúng miệng cống nước thải. Cống ấy thải cả nước mưa, nước sinh hoạt của khu dân cư, có đường kính khá lớn. Mấy hôm đó trời mưa, nên nước càng chảy mạnh. Cậu bé rơi xuống, dòng nước nhấn chìm luôn xuống, người ta chỉ tìm thấy xác em khi phải chặn dòng nước lại, thật quá xót xa.
Ở sự vụ này, cái chết vì bị cống hút của cậu bé trở thành nỗi ám ảnh với người chị đi chơi cùng và cả bà con khu phố. Họ cứ nhìn cái cống là lại sợ hãi vì hai cái miệng cống kia không được che chắn, cũng không có biển báo nguy hiểm. Người dân cũng đã tố chuyện ấy đến chính quyền lâu rồi, nhưng không được quan tâm.
Nhìn nhận hai vụ tai nạn thương tâm trên có rất nhiều điều đáng trách. Trong đó, trách các cơ quan liên quan thiếu trách nhiệm, tạo ra mối nguy cho trẻ, được cảnh báo vẫn không màng đến. Nay sự đã rồi, còn phải truy trách nhiệm lâu mới tỏ, nhưng sinh mạng con trẻ thì không bao giờ tìm lại được nữa.
Mà như thế đâu đã hết, mươi năm trở lại đây, khi mà các công trường xây dựng mọc lên khắp nơi, cả ba miền đất nước đều đã phải chứng kiến những cái chết của con trẻ dưới các hố ga, các cống không có nắp. Sau những sự vụ ấy, ai ai cũng biết đó là tiếng chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở các đơn vị xây dựng chú ý đến yếu tố an toàn. Mà yếu tố ấy được quy định bằng luật, sao người ta chẳng quan tâm?
Xét ra, các em thiệt mạng, không chỉ tại cái hố ga, cũng chưa hẳn vì các cống không nắp. Nguyên nhân chính yếu là thói thiếu trách nhiệm, thờ ơ của con người.