Vấn đề & sự kiện: Không phải nghịch dại
GiadinhNet - Hôm qua, công an tỉnh Quảng Nam đã tìm ra người tung hình “giết khỉ” lên mạng xã hội từ hôm 16/7.
Album ảnh của Quang mô tả tỉ mỉ từ việc hành hạ voọc như thế nào, cho đến giết thịt, chế biến ra sao. Đi kèm với loạt ảnh thảm thương của hai chú voọc là hình ảnh của Quang và mấy người bạn tươi cười hả hê.
Ngay tức thì, sự kiện trở thành tâm điểm chú ý trong dư luận và người ta kịch liệt phản đối, phê phán Quang, đồng thời kêu gọi cơ quan hữu quan xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của thủ phạm. Sự phẫn nộ lên tới cao trào khi mà người nào không bày tỏ chính kiến về vụ việc cũng bị...ghét.
Đến bây giờ, ngoài việc tìm ra thủ phạm, các cơ quan chuyên môn còn xác định được hai sinh thể bị giết hại là vọoc chà vá chân xám. Đây là động vật nằm trong sách đỏ, được bảo vệ nghiêm ngặt và nếu ai buôn bán, tàng trữ hoặc giết hại thì sẽ bị xử tù.
Chưa hết, thủ phạm được xác định là cán bộ của một đơn vị vũ trang, đang làm đường tại địa bàn. Hai chú vọoc bị giết hại ngay trong khu vực doanh trại, một trong những bức ảnh có hình xe ô tô của lực lượng vũ trang cũng đã trực tiếp tố cáo chuyện này.
Thủ trưởng cấp trên của Quang hiện đã biết chuyện và hứa giải quyết dứt điểm, nghiêm khắc. Cơ quan điều tra cho biết quan điểm là xử lý hình sự vụ việc và sẽ làm thủ tục chuyển giao đến cơ quan có thẩm quyền.
Hiện tại, Quang chưa có bất cứ ý kiến cá nhân nào, trên trang mạng của người này cũng không có thêm thông tin mới. Nhưng việc làm của Quang thì tiếp tục mang tiếng xấu.
Số ít tỏ ra thông cảm thì bảo là thiếu hiểu biết pháp luật nên Quang mới làm thế. Nhưng số nhiều thì cho rằng Quang đã học hết phổ thông trung học, không thể nói là ít hiểu biết được, đó đích thị là hành vi coi thường luật pháp, không phải là nghịch dại.
Việc làm của một cá nhân, không phải là đại diện cho cả thế hệ trẻ. Tuy nhiên, hành động ấy là vi phạm pháp luật, phải bị lên án và xử lý thật nghiêm minh. Đó cũng là bài học đắt giá của bất cứ ai.