Vấn đề & sự kiện: Không thể không biết
GiadinhNet - Không biết nên xe công vụ của cảnh sát bị mang đi chở gỗ. Không biết nên rừng quốc gia bị tàn phá xác xơ.
Qua các câu trả lời, hai vị này chỉ muốn khẳng định một điều, họ không biết khi sự việc xảy ra!
Chợt nhớ đến chuyện lâm tặc tàn phá gỗ nghiến tại Vườn quốc gia Ba Bể (Bắc Kạn). Dù rừng giờ đây đã tan hoang, sự việc đã được công luận phanh phui nhưng một lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho hay vẫn chưa thể nắm được số lượng cũng như diện tích gỗ nghiến bị tàn phá trên toàn tỉnh, thậm chí tỉnh có bao nhiêu diện tích gỗ nghiễn ông cũng không biết, bởi việc này là của Vườn quốc gia Ba Bể, ông chỉ phụ trách về chuyên môn. Việc nắm số liệu đã khó như vậy nên với việc lâm tặc cưa cây, xẻ gỗ trong rừng (dù rất rầm rộ, ầm ầm ngày đêm) thì vị này và thuộc cấp không biết cũng là chuyện đương nhiên(?).
Trong trường hợp này, dường như vị lãnh đạo cơ quan bảo vệ rừng ở Bắc Kạn muốn truyền đi một thông điệp ngắn gọn: Không biết, trách nhiệm không thuộc về tôi!
Theo quy định của Bộ GTVT, từ 15/7, hành khách sử dụng các phương tiện vận tải thủy phải mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi cá nhân. Đến giờ G, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đi kiểm tra bến đò Râm Bầu. Chủ đò khi thấy lực lượng chức năng liền dúi vào tay khách dăm chiếc áo phao. Tuy nhiên khi Thanh tra vừa đi, đò lại xuôi dòng như chưa hề biết đến nghiêm lệnh của Bộ GTVT. Đây cũng là tình trạng chung của các bến đò khác tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Giả sử không may ở đâu đó tại nạn xảy ra, trong phần lý giải nguyên nhân của các cơ quan liên quan - như bao nhiêu trường hợp khác đã từng nghe, từng thấy - thể nào cũng có câu: “Do lực lượng mỏng, phương tiện thiếu, yếu nên kiểm tra không xuể”. Chung quy lại vẫn là chỉ là: Tôi không biết!
Không biết nên xe công vụ của cảnh sát bị mang đi chở gỗ. Không biết nên rừng quốc gia bị tàn phá xác xơ. Không biết nên mỗi năm có hàng trăm người chết vì tai nạn đường thủy, hàng ngàn gia đình chịu cảnh tang thương…Còn rất nhiều những thứ không ra gì nữa, tất cả đều xuất phát từ cái từ “không biết” – một cách vô tình hay cố ý.
Đã đến lúc phải hành động nghiêm khắc để những đứa con hài hước của “bà mẹ không biết” thôi ra đời mỗi khi có sự cố không hay xảy ra.
Ngồi ở vị trí ấy, lãnh lương để kiểm soát lĩnh vực ấy thì không thể không biết sự việc ấy. Không biết đồng nghĩa với mắc lỗi.