Vấn đề & sự kiện: Lơ lửng án tù
GiadinhNet - Chuyện không mới nhưng rất nóng mấy hôm qua là phiên tòa xử một cô gái ở Đà Lạt nói đùa có bom khi cô đi máy bay.
Nhắc lại vụ việc một chút, năm 2011, “cô gái nói đùa” đi máy bay từ Hà Nội vào Đà Lạt. Khi tiếp viên chuyến bay nhắc cô để hành lý đúng vị trí thì cô nhờ người này cất dùm và hỏi, giả sử trong túi của cô có bom thì sao? Tiếp viên hỏi lại, cô nhắc lại và nói là chỉ hỏi đùa thôi. Ai dè, theo quy định, cơ trưởng chuyến bay biết chuyện đã phải dừng bay, cho kiểm tra lại, chuyến bay trễ 3 tiếng, hàng không bị thiệt hại hơn 300 triệu đồng.
Thực tế, trên toàn thế giới, dù chỉ là đùa nhưng nếu có lời nói, kể cả đùa giỡn mà đe dọa an toàn bay thì bị xử rất nặng. Nhiều nước còn xử tù ngồi. Tuy nhiên, ở nước ngoài người ta tuyên truyền rất mạnh về các điều cấm kỵ khi đi tàu bay, còn ở ta, việc này làm chưa tốt. Vậy nên cũng có ý kiến cho rằng phạt như vậy là hơi nặng.
Đưa lý lẽ cho quan điểm này, người ta chỉ thẳng tới trách nhiệm của ngành hàng không. Rằng luật pháp quy định nghiêm khắc trước hết là để bảo vệ tính mạng hành khách, nhưng bên cạnh đó, người hưởng lợi vật chất thường xuyên nhất chính là hàng không. Thế nhưng ngành này ít khi chủ động tuyên truyền về các quy định của ngành mình.
Và hậu quả là mấy năm trở lại đây, nhiều hành khách lỡ miệng đùa có bom, có chất nổ trong hành lý đã gặp họa.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, luật đã quy định, nên tòa đã làm đúng. Chí có điều, nhận thức đã rõ ràng như vậy, giờ thì cùng chờ xem ngành hàng không có thay đổi mình trước, tránh thiệt hại cho chính họ và hơn nữa là tránh cả họa cho hành khách của họ hay không? Nếu họ chậm làm, chắc hẳn sẽ còn nhiều người khác bị mắc án tù theo cách đáng trách nhưng cũng đáng thương như của cô gái nêu trên.