Vấn đề & sự kiện: Phi thường hay bình thường?
GiadinhNet - Về mặt đạo lý, người ta không thể nhận quà của ai đó rồi không làm điều gì tốt đẹp cho người tặng quà, bởi như vậy là trái đạo.
Nhận được thông tin này không thể không vui, bởi nếu ngành Công an và nhiều ngành khác có nhiều người liêm khiết như Đại úy Phú thì hẳn công việc của các cơ quan phòng, chống tham nhũng sẽ giảm đi rất nhiều, niềm tin của người dân sẽ ngày càng tăng lên.
Cũng không thể không vui vì lãnh đạo Công an Cần Thơ gấp gáp đề nghị Bộ tặng bằng khen, chứng tỏ công an địa phương này cầu người liêm khiết như khát nước. Thực tế cho thấy, nơi nào cái tốt được quan tâm, nơi đó điều thiện sẽ nảy nở, đâm chồi.
Tuy nhiên, đó là một mặt của vấn đề. Hãy thử nhìn vấn đề theo các mặt còn lại.
Không chỉ với người chiến sĩ Công an nhân dân, mà với bất kỳ công chức nào khác thuộc cơ quan công quyền, việc từ chối nhận những món quà mang động cơ không trong sáng, dù nhỏ hay lớn, về tình và lý là điều phải làm và nó hết sức bình thường.
Về mặt đạo lý, người ta không thể nhận quà của ai đó rồi không làm điều gì tốt đẹp cho người tặng quà, bởi như vậy là trái đạo. Nhưng khi đang mang trên vai trọng trách, không thể vì món quà mà làm theo cái đạo lý thông thường, nên việc trả quà là đương nhiên. Về mặt luật pháp, càng không thể nhận tiền để làm sai lệch bản chất vụ việc, có lợi cho người tặng quà, bởi hành vi này là tham nhũng, pháp luật đã quy định và sẽ xử lý nghiêm. Do vậy việc trả quà cũng là đương nhiên.
Đại úy Phú đã làm cái việc đương nhiên phải làm ấy.
Tuy nhiên lãnh đạo Công an Cần Thơ, có lẽ trong một thời khắc cảm kích trước sự liêm khiết của cấp dưới hoặc cũng có thể muốn nhân rộng điển hình một cách nhanh chóng mà đã “kinh động” đến Bộ. Vậy là một hành động bình thường đã trở thành bất bình thường (nhiều người còn băn khoăn, phải chăng Bộ khen thì mới đủ tầm tôn vinh sự liêm khiết, còn địa phương khen thì ý nghĩa sẽ giảm đi?).
Cần khẳng định ngay rằng, trong bộ máy cơ quan công quyền, những người giữ được sự liêm khiết, chính trực là phổ biến. Với những sĩ quan điều tra như Đại úy Phú, việc bị đối tượng điều tra tặng quà để mua chuộc, tuy mức độ có khác nhau nhưng không hề hiếm. Rất nhiều người đã trả quà, báo cáo lãnh đạo, nhưng ít thấy ai rùm beng đề nghị tặng thưởng này nọ. Không đề nghị, không phải không trân trọng, mà họ chỉ nghĩ đơn giản, đó là việc bình thường phải làm. Còn việc trả lại món quà dăm ba triệu với món quà hàng trăm triệu đồng, xét về ý nghĩa, nó đều đáng trọng như nhau.
Nhiều người dân đã đề nghị một cách tha thiết rằng, đừng để xã hội hình dung những điều bất bình thường đang trở nên phổ biến, khiến những việc bình thường lại trở thành phi thường. Họ cũng không muốn nghĩ làm người tốt lại khó đến vậy!