Vân Dung lên tiếng về scandal nói tục của Việt Hương
Vân Dung chia sẻ, trường hợp của đồng nghiệp Việt Hương chắc là một sự cố nghề nghiệp chứ bản thân nghệ sĩ rất biết giữ hình ảnh.
Tham gia lễ phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về tầm soát ung thư kết hợp với biểu diễn hài kịch "Không ai phải sợ"... nghệ sĩ Vân Dung đã dành thời gian chia sẻ với VietNamNet về vụ ồn ào liên quan đến danh hài Việt Hương những ngày qua.

Nghệ sĩ Vân Dung tại sự kiện.
Việt Hương phải như thế nào mới nhiều fan như vậy
Thưa nghệ sĩ Vân Dung, chị chắc biết câu chuyện ồn ào giữa danh ca Hương Lan và nghệ sĩ hài Việt Hương ?
- Tôi nghĩ trường hợp của Việt Hương chắc là do sự cố gì đó, nhỡ nhàng thôi hoặc tai nạn nghề nghiệp không mong muốn chứ tôi biết Việt Hương là người có tài. Tôi nói thật nghệ sĩ hài chúng tôi đứng trên sân khấu trọng danh dự lắm. Việt Hương phải như thế nào mới có lượng khán giả yêu mến đông đến như vậy.
Hương là người rất kỹ tính trong việc biểu diễn và diễn rất tinh. Ứng biến trên sân khấu tuyệt vời. Nếu nói trong Sài Gòn cái tên Việt Hương rất nổi bây giờ. Nên tôi nói lại rằng Việt Hương lúc đó chắc ngẫu hứng thôi.
Nhiều năm diễn hài trên sân khấu, có bao giờ trong phút ngẫu hứng chị có những lời lẽ thiếu tế nhị?
- Nói tục thì không nhưng nói nhịu thì có. Tôi cũng chẳng dám khẳng định trên sân khấu mình diễn ngần ấy năm không nói nhịu lần nào. Nhất là phụ nữ sau sinh hay nói nhịu vì không kiêng cữ được. Có lần tôi nói nhịu mà còn không hề hay biết cho tới lúc bạn tôi dưới sân khấu nói lại. Nói chung nghệ sĩ cũng là con người, cũng có lúc sai sót, cũng có lúc đầu óc nghĩ mông lung. Thế nên có lần tôi ra cao tốc, trong đầu mình đinh ninh rẽ hướng này nhưng không hiểu sao tay lái lại sang hướng khác mà đã đi vào cao tốc không quay đầu lại được, tôi phải lên tận Bắc Giang mới có chỗ quay ngược về Hà Nội.
Diễn ở các tỉnh, chị có bị ''chai nước bay" trúng đầu không? Đi diễn tỉnh, đám cưới, sự kiện chị có hay gặp phải trường hợp quỵt cát xê chẳng hạn?
- Rất may tôi không bị như thế, càng chưa bao giờ bị quỵt cát xê. Nhưng cơ bản tôi bao giờ cũng yêu cầu đơn vị tổ chức trả trước 50%, trước giờ lên diễn sẽ thanh toán nốt số còn lại. Nhưng cũng có trường hợp vì buổi đó vắng khách, chúng tôi cũng có thể thương thảo lại cho hợp tình hợp lý. Bầu sô là nguồn sống của mình, khán giả cũng thế. Bầu sô tiếp cận khán giả trước hết hiểu nhu cầu từ đó tổ chức mời anh em nghệ sĩ diễn. Thế nên họ tổ chức có lãi, có khán giả mình mới tiếp tục có sân khấu để diễn.
Tôi nghĩ, khán giả bỏ tiền ra mua vé tới xem mình biểu diễn không có lý gì họ lại cho chai nước bay vào đầu mình. Có sự cố nào đó thôi hoặc giả chính khán giả ngồi dưới xích mích với nhau không may chai nước bay vào đầu mình ấy chứ (cười). Có lần đi tỉnh, tôi diễn ở sân khấu ban đầu rất rộng, xong dần dần cứ thu nhỏ lại, cuối cùng còn một vòng tròn nho nhỏ để anh em nghệ sĩ chúng tôi đủ chỗ để diễn. Mặc dù vậy cũng chưa từng bị 'sàm sỡ' bởi các thanh niên tinh nghịch hay người hâm mộ quá khích bao giờ.
Duy chỉ có một điều khán giả rất muốn chụp ảnh với nghệ sĩ. Nhưng khán giả đông như vậy, nếu chụp từng người một không biết bao giờ xong. Thế nên bao giờ tôi cũng trân trọng nói với khán giả của tôi rằng, ai muốn chụp hình xin vào hết một lần để nghệ sĩ còn đi chạy show, thế là mọi người vui vẻ vào. Có khi tôi bị chen bẹp ra, ló mỗi cái mặt ra.

Nghệ sĩ Vân Dung cho biết trước chị sợ ma, giờ sợ nhất ung thư.
Có thời điểm tôi căng thẳng vì bị đồn ung thư vú
Được biết sức khoẻ chị không tốt, chị chạy sô nhiều thế liệu có ổn?
- Tôi đúng là sức khoẻ không tốt thật. Có thời điểm tôi còn bị căng thẳng khi có lời đồn tôi bị ung thư vú. Xuất phát từ đoạn phim tôi làm với bệnh viện để tuyên truyền về việc hãy tầm soát ung thư sớm. Thế là có nhiều báo đặt tít với dấu hỏi?... Bao nhiêu bạn bè đồng nghiệp gọi điện hỏi thăm, động viên này nọ. Căng thẳng lắm. Chồng tôi cũng gọi điện ra, anh ấy bảo lạ nhỉ, màn hình phẳng thế có gì đâu mà ung thư nữa.
Đâm ra tôi sợ, bao nhiêu người khuyên tôi đi kiểm tra mà tôi không dám đi, sợ bệnh thật thì chết. Khuyên mãi rồi tôi cũng quyết định đi tầm soát ung thư. Lẽ ra tôi đi khám từ trước Tết, xong tôi sợ bản thân và gia đình sẽ không thể đón Tết vui vẻ nếu kết quả không như mong đợi. Vậy là, tôi quyết định trì hoãn. Cách đây hai tuần, tôi mới dũng cảm đi tầm soát ung thư và thật may mắn không mắc căn bệnh này.
Vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân và giờ chị muốn tuyên truyền mọi người hãy tầm soát ung thư sớm thông qua chuỗi sự kiện 'Không phải sợ'?
- Đúng vậy, nhiều người hỏi tôi trước khi tôi đi khám rằng, giả dụ tôi có mầm mống bị ung thư giống Angelina Jolie, có dám cắt bỏ không? Tôi bảo, chắc mình chưa gặp trường hợp đó nên chưa biết ứng xử thế nào chứ nếu thế thật, tôi sẽ tư vấn bác sĩ. Bác sĩ bảo cắt tôi sẽ cắt. Chẳng lẽ giữ khư khư bầu ngực để 'làm ma' cho nó đẹp.
Bây giờ 6 tháng tôi đi tầm soát ung thư một lần. Trước tôi sợ ma nhất, giờ tôi sợ ung thư nhất. Thế nên tôi, nghệ sĩ Xuân Hinh và đoàn nghệ sĩ từ Nhà hát Kịch Hà Nội do anh Công Lý làm trưởng đoàn sẽ lưu diễn bắt đầu từ 11/3 ở Bắc Ninh kết hợp với bệnh viện để tầm soát ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến miễn phí cho những ai có nhu cầu. Thực ra miễn phí hết, chúng tôi muốn góp tiếng nói nhỏ bé của nghệ sĩ để tuyên truyền căn bệnh ung thư đang hoành hành hiện nay.
- Cảm ơn chị về những chia sẻ!
Theo VietnamNet
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải trí - 14 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.
Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'
Xem - nghe - đọc - 14 giờ trướcGĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.
Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.
Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên
Giải trí - 17 giờ trướcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.
NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'
Giải tríGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.