Tâm sự của người ở lại trước 'làn sóng' người lao động kéo nhau về quê

| Xã hội

GiadinhNet - Nhìn dòng người "tay xách nách mang" lỉnh kỉnh những vật dụng cần thiết chất đầy xe máy rồi nối đuôi nhau hồi hương, những người chọn ở lại không nén nổi cảm xúc bồi hồi.

Những ngày gần đây, hàng nghìn người lao động ùn ùn kéo nhau hồi hương sau khi TP.HCM nới lỏng giãn cách. Đó là những người mất việc từ nhiều tháng nay, cố cầm cự đến giờ phút này và dùng hết số tiền còn lại chỉ mong được về quê sinh sống.

Không còn trụ nổi, vợ chồng đèo con cái, vật nuôi lên xe gắn máy về quê. Xót xa hơn, nhiều người còn gói ghém mang theo tro cốt người thân qua đời vì COVID-19.

Tâm sự của người ở lại trước 'làn sóng' người lao động kéo nhau về quê - Ảnh 1.

Vợ chồng đèo con cái, vật nuôi lên xe gắn máy về quê vì không còn trụ nổi sau nhiều tháng thất nghiệp vì COVID-19.

Nhiều con hẻm có các nhà trọ đông đúc trước dịch, nay bỗng vắng hoe, chỉ còn lại vài người nhìn dòng xe kéo nhau về quê, bỏ lại mảnh đất đã từng cưu mang rất nhiều phận nghèo.

Chị Dương Thị Hồng Cúc (35 tuổi, quê Vĩnh Long) hiện đang là công nhân của một công ty tư nhân tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn chia sẻ, những ngày gần đây, chị theo dõi tin tức về hành trình những người công nhân như chị kéo nhau về quê mà thấy chạnh lòng, thương cho người về cũng khổ, thương cho mình ở lại cũng không sung sướng gì.

Tâm sự của người ở lại trước 'làn sóng' người lao động kéo nhau về quê - Ảnh 2.

Thứ hành trang không mong muốn trong cuộc hồi hương.

"Tôi theo dõi tin tức trên báo đài, trên mạng xã hội Facebook, Tiktok về hành trình về quê của đồng hương, của những người công nhân như mình mà chạnh lòng. Bản thân mình cũng muốn được về quê đoàn tụ với con cái, cha mẹ sau khoản thời gian dài chỉ có thể nhìn nhau qua điện thoại nhưng chồng tôi hiện tại đã đi làm lại, công ty tôi làm cũng sắp quay lại làm việc nên tôi đành ở lại đi làm, trang trải cuộc sống còn gửi tiền về quê lo cho con gái đi học", chị Cúc tâm sự.

Chị Cúc cho biết, dãy nhà trọ chị đang ở có gần 20 phòng nhưng cũng về quê gần hết vì không trụ nổi, chị cảm thấy may mắn hơn nhiều người vì dù vợ chồng chị thất nghiệp đã 4 tháng nay nhưng công ty chị làm vẫn cho ứng lương và các mạnh thường quân vẫn hay đến cho thực phẩm nên chị vẫn có thể cầm cự nổi.

"Con gái gọi hỏi mẹ có về không, tôi trả lời mẹ chưa về được mà nghẹn lòng. Bản thân tôi cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp vì cạnh nhà tôi F0 rất nhiều, tôi không an tâm", chị Cúc nghẹn ngào nói.

Cũng chọn cách ở lại TP.HCM, chị Thành Nữ Anh Trúc (26 tuổi, quê Ninh Thuận) không nén được giọt nước mắt khi kể về ba mẹ. Chị cho biết chị là con út trong gia đình có 7 anh chị em, cha mẹ ở quê đều lớn tuổi và mắc bệnh tim, các con thì đều làm xa và ở những vùng có dịch như Hà Nội, Bình Dương, TP.HCM… khiến ông bà rất lo lắng. Nhìn dòng người về quê mà chị cảm thấy tủi thân rất nhiều.

Tâm sự của người ở lại trước 'làn sóng' người lao động kéo nhau về quê - Ảnh 3.

Chị Trúc nghẹn ngào kể về cha mẹ.

"Ngày nào cha mẹ cũng gọi kêu tôi về đi, nhà có gì ăn đó chứ tôi ở trong này một mình cha mẹ không an tâm nhưng tôi không về được phần vì Ninh Thuận chưa đón người về bằng xe khách, phần vì công việc trong này còn dở dang", chị Trúc bộc bạch.

Chị Trúc kể, chị vào TP.HCM đã 3 năm và làm việc tại một trường mầm non tư nhân. Vì dịch, gần 5 tháng nay chị bị thất nghiệp, số tiền tích lũy chi trả sinh hoạt phí và trả góp ngân hàng đến nay đã cạn kiệt nên hiện tại chị dự định sẽ đi làm công nhân để trang trải cuộc sống của mình.

Khác với chị Cúc và chị Trúc, chị Đạo Nữ Mari Dăm (23 tuổi, dân tộc Chăm, trú tại TP.Thủ Đức) cho biết, chị và chồng đã vào TP.HCM được một năm. Từ lúc bùng dịch, chị và chồng đều thất nghiệp, tháng đầu tiên công ty có hỗ trợ chị 70% lương, tuy nhiên, 2 tháng tiếp theo thì chưa thấy.

"Tôi và chồng đều không có ý định về quê bởi cả hai đều muốn gắn bó với TP.HCM, nếu chúng tôi muốn về thì đã về từ trước đó, hiện tại, mọi thứ đang dần bình thường trở lại, điều vợ chồng tôi quan tâm lúc này là có thể đi làm để trả tiền nhà trọ mà chủ trọ đã cho nợ lại mấy tháng nay", chị Dăm chia sẻ.

Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM chiều 11/10, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Văn Lâm cho biết, sau khi TP nới lỏng giãn cách, thực hiện Chỉ thị 18 của UBND TP.HCM, nhiều ngành sản xuất đã hoạt động trở lại và có nhu cầu cần lao động. Các ngành có nhu cầu nhân lực lớn như kinh doanh thương mại (7.279 lao động), dịch vụ logistics - kho tải - dịch vụ cảng (4.834 lao động), kế toán - kiểm toán (3.351 lao động), cơ sở dịch vụ du lịch - lưu trú - ăn uống (1.975 lao động), kiến trúc kỹ thuật và công trình (1.620 lao động), dịch vụ tư vấn nghiên cứu khoa học phát triển (1.535 lao động), cơ khí tự động hoá (1.398 lao động), marketing (1.282 lao động)… 

Đối với vấn đề đưa người lao động quay trở lại TP, hiện tại nhu cầu quay lại TP.HCM của người dân các tỉnh, thành chưa cao. TP.HCM đã xây dựng phương án đưa người lao động trở lại bằng xe đưa đón công nhân.

Ngọc Quyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Đời sống -

GĐXH - Công an TP. Hà Nội vừa chính thức thông tin về vụ cháy nghiêm trọng tại xưởng thuộc Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ) khiến 3 người tử vong. Đáng chú ý, cơ sở này đã vi phạm quy định PCCC và bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021.

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Pháp luật -

GĐXH - Một nhóm người bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản với nhiều vai diễn tại các cơ sở spa ở Bắc Ninh, thậm chí có người mặc áo blouse đóng vai bác sĩ, chuyên gia để đánh giá tình trạng khách hàng theo hướng nghiêm trọng, từ đó thuyết phục họ mua các gói “liệu trình chuyên sâu”.

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Thời sự -

GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dọc tuyến đường, hàng loạt hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công ngày đêm, đưa hình hài của tuyến giao thông trọng điểm này dần lộ diện.

Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.