Vì sao Hòa Minzy luôn “úp - mở” chuyện tình cảm với Công Phượng?
GiadinhNet - Là Quán quân của Học viện Ngôi sao 2014 nhưng Hòa Minzy lại được biết đến nhiều hơn bởi danh xưng bạn gái Công Phượng. Cô gái này dù chưa một lần công khai chuyện tình cảm, nhưng lại rất hay “úp-mở” trên trang cá nhân khiến nhiều người đang mất dần thiện cảm.

Từng xin bạn từng đồng tiền lẻ để ăn bánh mì
Đã hơn một năm kể từ ngày trở thành Quán quân của Học viện Ngôi sao 2015 nhưng Hòa Minzy vẫn không khác xưa là mấy. Vẫn là cô bé cứ hễ nói chuyện là oang oang vang trời vang đất, vẫn cười “hô hố” khi khoái chí một điều gì đó. Đặc biệt, trong mỗi câu chuyện cá nhân (ngoại trừ chuyện tình yêu) Hòa luôn cởi mở và chân tình. Hòa Minzy cho biết, điều cô hối tiếc nhất cho đến thời điểm hiện tại đó chính là không theo học được đến cùng Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội. Đó là ngôi trường mà cô đã từng phải rất khó khăn khi giấu bố mẹ, bắt xe bus một mình từ Bắc Ninh lên Hà Nội để nộp hồ sơ và quyết tâm thi đỗ cho bằng được.
“Trước đây, khi còn là một cô bé, tôi thích được nổi tiếng lắm. Trong suy nghĩ của tôi hồi đó, nổi tiếng thì sẽ được nhiều người biết đến, sẽ kiếm được nhiều tiền, sẽ có cuộc sống đủ đầy, sẽ chăm lo được bố mẹ nhiều hơn… Khi thi đỗ vào Trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội, hai tháng đầu tôi xin tiền mẹ, mỗi tháng 400.000 đồng để trang trải chi phí, sang tháng thứ ba tôi bắt đầu đi làm thêm ở các phòng trà để kiếm tiền. Ngày ấy, một buổi tối đi hát tôi được người ta trả 200.000 – 300.000 đồng, nhưng mỗi lần hát phải hát 10-20 bài. Từ ngày lao vào công cuộc mưu sinh, tôi lại lười đi học. Tôi thấy mình không còn sự đam mê, sự khát khao được trở thành một ca sỹ nổi tiếng nữa. Thay vào đó là những tính toán vụn vặt, kiểu như show này được nhiều tiền hơn show kia, chỗ này khách đông, chỗ này khách keo… Đặc biệt, việc đi diễn khiến tôi về rất khuya nên thường bỏ tiết học dẫn đến nợ môn. Học đến năm thứ ba thì tôi đăng ký tham gia Học viện Ngôi sao, vào TPHCM và không theo học ở CĐ Nghệ thuật Hà Nội nữa”, Hòa Minzy chia sẻ.
Cho đến bây giờ, khi nhớ lại quãng thời gian sinh viên, Hòa Minzy vẫn không khỏi ngậm ngùi. Cô vẫn còn nhớ như in những ngày mùa đông Hà Nội, một mình cô đạp xe trong mưa gió từ đường Láng lên phố Hai Bà Trưng đi học. Nhớ những ngày đạp xe đi học mà trong ví chỉ còn 5.000 đồng tiền lẻ, đến trường gửi xe mất 2.000 đồng, chỉ còn 3.000 đồng không biết tiêu gì. Buổi trưa vào lớp cô đành phải “muối mặt” xin các bạn từng đồng tiền lẻ để mua đồ ăn vì quá đói. Rồi nữa, dù hồi đó giá vé xe buýt chỉ có 3.000 đồng, nhưng vì không có tiền nên hôm nào phụ xe quên không thu tiền là cô mừng rỡ suốt cả quãng đường về nhà. “Bây giờ kiếm được đồng tiền rồi thấy cuộc sống đơn giản nhưng không đáng nhớ bằng những ngày tháng khó khăn. Và cứ hễ nhắc lại kỷ niệm ngày xưa là nước mắt không cầm lại được”, Hòa Minzy nói.
Úp mở chuyện tình cảm để “câu” sự chú ý?
Khi phóng viên đưa lý do “nhiều người đang nghĩ Hòa Minzy dựa vào danh xưng “người yêu Công Phượng” để “nuôi” hình ảnh trên truyền thông”, cô cười gượng gạo và chia sẻ xa xôi rằng việc chưa có sản phẩm mới là bởi vì chưa tìm được bài hát nào thực sự phù hợp với cô. Còn cô vẫn đi diễn đều đặn ở nhiều sân khấu trong Nam, ngoài Bắc. Chuyện của cô với Công Phương, cô không muốn nói bởi: “Càng nói, càng phức tạp thôi, tốt nhất là không nói gì. Tôi biết một câu tôi nói ra sẽ phiền phức cho rất nhiều người nên tốt nhất tôi không nói gì. Tôi im lặng để mọi người được sống trong yên ổn”.
Nhắc đến hình xăm tên Công Phượng trên ngực trái của cô mới đây được cộng đồng mạng phát hiện thông qua một bức ảnh, Hòa Minzy trả lời rằng, dù cô mang cá tính mạnh của một người thuộc cung Song Tử nhưng cô không thích xăm cho lắm. Tuy nhiên, những gì cô xăm trên cơ thể mình là những điều cô rất trân trọng. Bản thân Công Phượng cũng từng để lộ hình xăm bông hoa hồng (biệt danh của Hòa Minzy) dưới bắp tay trái khiến nhiều người cho rằng, cặp đôi này đang yêu nhau và những hình xăm là “thông điệp tình yêu” của riêng họ.
Mặc dù tỏ ra rất bí hiểm khi nhắc đến chuyện tình yêu với Công Phượng, nhưng thực tế thì mọi tin đồn về chuyện tình của cặp đôi này lại toàn xuất phát từ những hình ảnh hoặc dòng trạng thái trên trang cá nhân của chính Hòa Minzy. Ngay cả việc lộ hình xăm tên Công Phượng mới đây, nếu không phải Hòa Minzy “vô ý” trưng trên trang cá nhân thì không phải ai cũng có thể biết. Ngoài ra, sự xuất hiện của Hòa Minzy trong các trận đấu quan trọng của Công Phượng cũng khiến người ta tin rằng, Hòa Minzy đang cố giấu diếm chuyện yêu đương để “câu” sự chú ý của mọi người. Đặc biệt, gần đây, Hòa Minzy từng bị bắt gặp ở chung khách sạn với Công Phượng. Cả hai thậm chí quấn quýt với nhau ngay trước sảnh khách sạn, rồi còn thuê xe về Bình Dương thăm mẹ Công Phượng khi chàng cầu thủ xứ Nghệ vừa kết thúc các giải đấu tại Sea Game 28 tại Singapore.
Thực tế, việc Hòa Minzy mất một hành trình khá dài để “hạ gục” Công Phượng là chuyện nhiều người trong giới thể thao lẫn âm nhạc đều biết. Tuy nhiên, việc cô gái này luôn cố tình “úp - mở” chuyện tình cảm lại khiến nhiều người đang mất dần thiện cảm với cô.
Chịu trải lòng mọi chuyện liên quan đến bản thân, kể cả quá khứ lẫn hiện tại, nhưng khi nhắc đến tình yêu Hòa Minzy lại phản ứng hết sức kỳ lạ. Cô luôn miệng nhắc đi, nhắc lại điệp khúc: “Tôi sẽ không nói gì đâu. Không nói về người ấy đâu. Mệt lắm. Phiền lắm…”.
Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Mỹ nhân Sài thành - ứng viên sáng giá tại chung kết Hoa hậu Việt Nam
Giải trí - 53 phút trướcGĐXH - Nguyễn Hoàng Mỹ Vân là thí sinh duy nhất đến từ TP.HCM và cũng là người cuối cùng được gọi tên vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

Phương Mỹ Chi hát cải lương, Bích Phương phát ngôn gây sốc ở 'Em xinh'
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcỞ tập 2 của "Em xinh say hi", Bích Phương gây sốc khi giới thiệu đầy tự tin về đội của mình. Phương Mỹ Chi hát một đoạn cải lương khi kêu gọi khán giả bình chọn.

Khi anh tài, chị đẹp đánh cá, hái rau
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcLên sóng giữa mùa hè 2025, Gia đình Haha hứa hẹn mang đến làn gió mới cho truyền hình thực tế Việt Nam, có sự góp mặt của dàn anh tài, chị đẹp. Nhà sản xuất và các anh tài lên tiếng khi show bị so sánh với 2 Ngày 1 Đêm, Hành trình rực rỡ.

2 người đẹp tài sắc quê Hà Nam khiến mạng xã hội dậy sóng khi lấy chồng giàu là ai?
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Họ đều là những mỹ nhân tài sắc quê Hà Nam khiến mạng xã hội dậy sóng khi lấy chồng doanh nhân và con trai nhà hào môn. Nhiều người không khỏi hâm mộ tài sắc lẫn sự thực tế của họ.

Hoa hậu từng đỗ 3 trường đại học là mẹ đơn thân, có con gái 15 tuổi cao 1,7m
Giải trí - 4 giờ trước17 năm sau đăng quang Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008, Ngọc Diễm có cuộc sống tròn đầy, viên mãn bên cô con gái 15 tuổi.

Chuyện chưa từng kể sau 40 năm về NSND Thanh Tú
Giải trí - 4 giờ trướcKhi được mời đóng vai mẹ của Thu trong "Truyện cổ tích cho tuổi 17", NSND Thanh Tú ban đầu từ chối thẳng thừng vì cho rằng đây là vai vớ vẩn.

'Đóng cảnh yêu đương, tôi run không dám nhìn mặt NSND Ngọc Huyền'
Câu chuyện văn hóa - 6 giờ trướcNghệ sĩ Thanh Dương chia sẻ hành trình 30 năm sân khấu, từ vai quần chúng đến diễn viên quen mặt. Anh run rẩy khi đóng vai chính đầu tiên cùng NSND Ngọc Huyền.

Nữ NSƯT sinh ra để làm công chúa, 53 tuổi đẹp như 30, sống xa chồng để giữ hạnh phúc hôn nhân
Giải trí - 18 giờ trướcMỗi lần xuất hiện trong bộ váy công chúa, nữ nghệ sĩ này như bước ra từ thế giới cổ tích.

Điều bất ngờ về nữ diễn viên quê Tuyên Quang đang gây tranh cãi trong phim 'Dịu dàng màu nắng'
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Lương Thu Trang đóng vai Lan Anh trong "Dịu dàng màu nắng", phim vừa mới chỉ những tập đầu lên sóng VTV1 nhưng đã gây ra nhiều tranh cãi.

Thông tin mới nhất sức khỏe nữ diễn viên phim 'Mai' bị suy thận giai đoạn cuối, được Trấn Thành kêu gọi ủng hộ
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Ngân Hòa đã xuất hiện trở lại, cô chia sẻ qua về tình hình điều trị và gửi lời cảm ơn tới khán giả, xin ngừng nhận đóng góp.

Đời thực của Đại tá, nhạc sĩ 'Sông Lô chiều cuối năm' ở tuổi 74 và nỗi đau lớn
Câu chuyện văn hóaĐại tá Minh Quang - tác giả ca khúc nổi tiếng "Sông Lô chiều cuối năm" sống bình yên bên vợ - biên đạo múa Tuyết Mai ở phố nhà binh Lý Nam Đế, Hà Nội. Con trai ông qua đời khi còn quá trẻ (38 tuổi).