Vĩnh biệt Giáo sư, Viện sĩ Phạm Song

| Xã hội

GiadinhNet - Trưa 8/11, chúng tôi đột ngột nhận được tin Giáo sư - Viện sĩ Phạm Song đã giã biệt cõi trần.

Giáo sư, Viện sĩ Phạm Song.

 
Cách đây đúng một tuần, ông còn dành cho Báo GĐ&XH bài viết đầy tâm huyết với bao trăn trở, suy tư về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, vậy mà nay ông đã ra người thiên cổ.

Còn nhớ lần được gặp gỡ ông nhân kỉ niệm 55 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/2010), chúng tôi đã vô cùng ấn tượng về học vấn, sự uyên bác cùng cách nói chuyện hài hước, dí dỏm của ông. Dù lúc này đã 79 tuổi nhưng căn phòng làm việc của Giáo sư ở số 18B Trần Hưng Đạo vẫn luôn sáng đèn. Một ngày của ông bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc vào 22 giờ đêm. Một tuần, ông chỉ cho phép mình nghỉ ngơi vào sáng thứ 7, còn lại ông dành thời gian cho viết sách, báo, tham luận khoa học và... lướt web tìm hiểu thông tin.

Viện sĩ bảo, để làm được như vậy trong cuộc sống phải tự xây dựng cho mình những nguyên tắc.

Từ khi trẻ cho đến 53 tuổi, nguyên tắc sống của ông là: "Hiểu biết, kỷ luật và ứng xử". Khi về già, nguyên tắc của ông là "Nhập thế với tinh thần vô ngã, vô ưu và vô thường". Giáo sư, Viện sĩ Phạm Song kinh qua nhiều chức vụ: Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị,  Thứ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế (1988 - 1992), Chủ tịch Hội KHHGĐVN..., ở cương vị nào ông cũng làm việc có trách nhiệm và thi triển được những sở trường, sở học của mình.
 
Chúng tôi tin rằng những nguyên tắc sống đã giúp giáo sư có được sức lao động, cống hiền bền bỉ đến như vậy. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một yếu tố nữa, đó là truyền thống gia đình (ông nội, ông ngoại của Giáo sư đều là những lương y nổi tiếng ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Có lần Giáo sư tâm sự, con người ông thấm đẫm 4 yếu tố: Nho giáo, Phật giáo (từ truyền thống gia đình), tinh thần cộng sản (vì nhân dân phục vụ) và sự kỷ luật của giáo dục phương Tây (mà ông được tiếp thụ).

Trong buổi gặp gỡ ấy, khi luận về ngành y, Giáo sư nói rằng nghề y là nghề đặc biệt, không phải để làm giàu. Ước nguyện của Giáo sư là đến một lúc nào đó, việc khám chữa bệnh không có đồng tiền chen vào. Theo Giáo sư thì để làm được như vậy, không có cách nào khác là phải hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân.

Điều chúng tôi thấy ấn tượng nhất, là ở bài viết mới đây của ông trên Báo GĐ&XH, ông ghi nhiều chức danh: nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách công tác DS-KHHGĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Phó ban Thường trực Ủy ban DS-KHHGĐ, nguyên Chủ tịch Hội KHHGĐVN, Ủy viên thường vụ IPPF Khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhưng ông ghi như vậy không phải để... khoe, mà: "Nêu lên nhiệm vụ đã phụ trách công tác DS- KHHGĐ để nói rằng, tôi luôn quan tâm đến vấn đề DS- KHHGĐ và cũng có ít nhiều kinh nghiệm ở tầm vĩ mô....". Quả là một câu nhập đề khiêm tốn nhưng cũng hết sức trực diện, nói được những điều cần nói.

Tiếc là giờ đây, chúng tôi đã không còn cơ hội được nghe những kiến giải của ông, được đăng tải những bài viết tâm huyết, uyên thâm của ông về sự nghiệp dân số, y tế và nhiều vấn đề khác trong sự nghiệp phát triển nước nhà.

Từ nay âm - trần cách biệt, xin bái biệt tiễn đưa anh linh Giáo sư về cõi vĩnh hằng.

Tập thể Báo GĐ&XH xin chia buồn cùng tang quyến giáo sư, Viện sĩ Phạm Song.    
 

Giáo sư, Viện sĩ Phạm Song sinh năm 1931 tại xã Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ông từng làm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô; Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Chủ nhiệm Bộ môn truyền nhiễm - Trường Đại học Y Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Y tế; Chủ tịch Hội KHHGĐVN; Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam; Năm 2000, ông là Viện sĩ của Viện Hàn lâm Y học Liên bang Nga; Năm 2006, Viện Tiểu sử Hoa Kỳ tặng ông danh hiệu Nhà khoa học tiêu biểu; Giáo sư được tặng thưởng: Giải thưởng Hồ Chí Minh, Thầy thuốc Nhân dân, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều huân, huy chương khác...

GĐ&XH

baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Hà Nội: Cháy lớn tại quán bia ở phường Thanh Liệt, cột khói đen cuồn cuộn bao trùm cả khu vực

Đời sống -

GĐXH - Vào chiều tối 25/7, một vụ hỏa hoạn lớn đã bất ngờ bùng phát tại một cơ sở kinh doanh quán trên đường Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt, Hà Nội). Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lớn cùng khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.