Vợ đang đi bán vé số bị chồng cầm rựa chặn chém gục xuống đường

| Pháp luật

Đang đi bán vé số tại ngã tư ở TP Tuy Hòa (Phú Yên), bà Nguyễn Thị Hường, 50 tuổi, bị chồng chặn lại, cầm rựa chém tới tấp vào đầu, lưng và tay khiến nạn nhân bị thương tích.

Sáng 31/5, Lương Quang Hoàng, 49 tuổi, quê huyện Phú Hòa, bị Công an TP Tuy Hòa tạm giữ để lấy lời khai, làm rõ động cơ đã truy sát vợ của mình là bà Hường.

“Hành vi của Hoàng có dấu hiệu phạm tội Giết người, đơn vị đang củng cố hồ sơ, chuyển Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền”, lãnh đạo Công an TP Tuy Hòa thông tin.

Chiều qua, bà Hường đang bán vé số tại ngã tư Trần Hưng Đạo – Trần Cao Vân (ở phường 4), thì bị người chồng lái xe máy chặn phía trước. Sau vài câu cãi vã, gã chồng lao tới khống chế, cầm rựa chém nhiều nhát vào đầu, lưng và tay của người vợ. Nạn nhân ngã gục, được người dân chuyển đi cấp cứu.

Vợ đang đi bán vé số bị chồng cầm rựa chặn chém gục xuống đường - Ảnh 1.

Lương Quang Hoàng khi bị cảnh sát đưa về trụ sở làm việc

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho hay, bệnh nhân Hường nhập viện trong tình trạng vết thương tại trán dài 1cm, lộ xương sọ. Vùng lưng có vết thương phải dài 5cm, gây thủng thùy dưới phổi bên phải, và thương tích ở tay phải dẫn tới đứt bán phần cơ delta và cơ tam đầu. Các bác sĩ của bệnh viện hội chẩn khẩn cấp, phẫu thuật cứu chữa. Hiện, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo và sức khỏe đang dần ổn định.

Vợ đang đi bán vé số bị chồng cầm rựa chặn chém gục xuống đường - Ảnh 2.

Cây rựa của Hoàng bị thu giữ sau khi dùng chém vợ của mình

Còn Lương Quang Hoàng sau khi rời khỏi hiện trường đã bị Công an đưa về trụ sở làm việc, cùng tang vật gây án.

Vụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Hai lần quay lại để kiểm tra các nạn nhân tử vong chưa, ngồi bên thi thể vợ cũ nói lời tiễn biệtVụ thảm sát 3 người nhà vợ cũ: Hai lần quay lại để kiểm tra các nạn nhân tử vong chưa, ngồi bên thi thể vợ cũ nói lời tiễn biệt

GiadinhNet - Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nhiều lần bị ngăn cản khi tới thăm con gái 3 tuổi, Đoàn Minh Hải (quê Phú Yên) lên kế hoạch giết cả gia đình vợ cũ. Kẻ thủ ác định tìm đường sang Campuchia lẩn trốn nhưng đã bị bắt ở TP.HCM.

Hà Nội tiếp tục mưa lũ, ngập lụt kéo dài

Xuân Ngọc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.