Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau lòng bé trai 6 tuổi ở Hải Dương bị bỏng điện tứ chi và nước mắt ước nguyện của người cha

Thứ sáu, 08:27 25/06/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - "Nếu con trai bị tháo bỏ tứ chi, tôi mong có được những đôi bàn tay, đôi bàn chân giả và mong con được đến trường học chữ cho đỡ khổ tâm…", bố cháu Hải nghẹn ngào.

Những ngày qua, câu chuyện về cháu Vũ Hoàng Hải (6 tuổi), trú tại đội 4, thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) không may bị điện giật trong lúc thả diều làm tứ chi bị bỏng khiến người dân nơi đây xót xa, thương cảm. Đến lúc này, sinh mệnh của cháu đã được bác sĩ cứu sống nhưng 2 tay, 2 chân của Hải đang đứng trước nguy cơ bị tháo bỏ và ước mơ được đi học trở nên mờ mịt…

Đau lòng bé trai 6 tuổi ở Hải Dương bị bỏng điện tứ chi và nước mắt ước nguyện của người cha - Ảnh 2.

Tai nạn không mong muốn khiến cháu Vũ Hoàng Hải bị bỏng tứ chi.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, anh Vũ Văn Hùng (SN 1974, bố cháu Hải) nghẹn ngào: "Đau xót lắm anh ạ! cứ mỗi lần nhìn thấy con trai là vợ chồng tôi không cầm được nước mắt. Do bị bỏng nặng nên từ khi nhập viện đến nay, cháu chỉ uống được chút sữa, lúc nào cháu cũng đau, nhiều lúc đau quá đêm không ngủ được cháu lại gào khóc khiến vợ chồng tôi như thắt từng khúc ruột. Nếu tai họa không ập xuống thì tháng 9 năm nay cháu sẽ bước vào lớp 1, nhưng giờ như thế này rồi vợ chồng tôi chỉ mong có phép màu xảy ra…".

Mặc dù sự việc đã xảy ra hơn nửa tháng trước nhưng đến giờ nghĩ lại anh Hùng vẫn không khỏi rùng mình mỗi khi nhắc đến buổi chiều định mệnh 8/6 cũng như hình ảnh người con trai út được người thân đưa đến bệnh viện với vết thương băng kín. Chỉ nghĩ đến đó, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt sạm đen, khổ hạnh của người cha lam lũ.

Đau lòng bé trai 6 tuổi ở Hải Dương bị bỏng điện tứ chi và nước mắt ước nguyện của người cha - Ảnh 3.

Anh Hùng đau xót khi con trai út gặp nạn

Theo lời kể anh Hùng, vào khoảng 17h30 chiều 8/6, sau khi tắm xong, cháu Hải đi thả diều và dây diều bị đứt mắc vào đường điện cao thế cạnh nhà. Trong lúc con trai anh tìm cách lấy chiếc diều xuống không may bị điện giật và được người thân cùng hàng xóm sơ cứu. Sau đó cháu Hải chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện bỏng Quốc gia.

"Nhận được điện thoại của người thân thông báo, tôi như chết lặng và bỏ vội công việc làm cơ khí ở Hưng Yên đi xe máy lên bệnh viện. Lên đến nơi tôi bủn rủn chân tay và không tin vào mắt mình khi nhìn thấy toàn thân con trai được băng kín. Ngay lúc đó và những ngày sau, hai vợ chồng khóc rất nhiều, cứ nhìn thấy con lại khóc. 

Các bác sĩ thấy vậy đã động viên vợ chồng tôi. Bác sĩ nói, con trai tôi được chẩn đoán tổn thương nặng ở 2 tay, 2 chân nhưng tính mạng đã được cứu sống. Do đó, tứ chi của cháu sẽ phải tiến hành phẫu thuật và sau này sẽ khó khăn trong lao động, học tập. Nghe bác sĩ nói vậy, vợ chồng tôi đau xót lắm và chỉ biết khóc thương con…", anh Hùng cho biết.

Đau lòng bé trai 6 tuổi ở Hải Dương bị bỏng điện tứ chi và nước mắt ước nguyện của người cha - Ảnh 4.

2/3 cánh tay phải của cháu Hải được tháo bỏ

Nói về pháp đồ điều trị, anh Hùng chia sẻ, qua hỏi bác sĩ được biết do cháu Hải bị bỏng điện không giống như bỏng thông thường vì khi bị điện giật tiếp xúc từ xương tiếp xúc ra, cho nên phần thịt bên trong bị hoại tử, chính vì vậy con trai anh vừa điều trị, vừa phẫu thuật cắt bỏ những phần hoại tử ở tứ chi.

Sau khi điều trị được 1 tuần, ngày 14/6 cháu Hải trải qua đợt phẫu thuật đầu tiên khi phải cắt bỏ 2/3 cánh tay phải. Khi chúng tôi thực hiện bài viết này, cũng là thời điểm con trai anh Hùng vừa trải qua ca phẫu thuật lần 2 vào ngày 21/6. Tại đợt phẫu thuật lần 2, ngón chân út của bàn chân trái của cháu Hải được tháo bỏ và vào thứ Hai tuần tới, cháu Hải bước vào đợt phẫu thuật lần 3.

Nén nỗi đau nhìn con trai đang gào khóc bên giường bệnh, anh Hùng hiểu rằng việc chữa trị cho con không biết đến bao giờ và rồi đây tương lai đang rộng mở phía trước của cháu có thể sẽ khép lại. Dẫu biết là vậy nhưng vợ chồng anh luôn tin phép màu sẽ đến và con trai sẽ được đến trường học dù cơ thể sẽ không lành lặn...

Đau lòng bé trai 6 tuổi ở Hải Dương bị bỏng điện tứ chi và nước mắt ước nguyện của người cha - Ảnh 5.

Cánh tay trái của cháu Hải đang được điều trị tích cực.

Năm 2000, sau khi kết hôn với chị Nguyễn Thị Hiền (cùng thôn), vợ chồng anh Hùng tập trung lao động sản xuất để mong cuộc sống khấm khá cũng như có điều kiện nuôi dạy các con. Ngày ấy, anh đi làm thuê nhiều nơi, còn chị Hiền ở nhà làm máy khâu và tích cóp được đồng nào vợ chồng đều chắt chiu dành dụm.

Tuy nhiên, vợ chồng anh không may mắn như bạn bè cùng trang lứa về đường con cái khi 5 năm sau ngày cưới, anh Hùng và vợ không quản gian khó, tốn kém tiền bạc đi chạy chữa nhiều bệnh viện khác nhau để mong có được mụn con. Đến năm anh Hùng bước sang tuổi 34 thì công sức ấy đã được đền đáp xứng đáng khi lần lượt 3 người con của vợ chồng anh chào đời trong niềm vui của họ hàng, dòng tộc. Đến tháng 9 năm nay, con gái lớn nhà anh Hùng sẽ học lớp 11 Trường THPT Ninh Giang 2, cháu thứ 2 học lớp 9 trường THCS Hà Kỳ và con trai út Vũ Hoàng Hải bước vào lớp 1.

Có con, vợ chồng anh Hùng càng tích cực lao động, ngoài vài sào ruộng khoán, anh Hùng xin làm công nhân bao bì tại huyện Ninh Giang. Năm con trai út chào đời, anh Hùng đi làm công nhân cơ khí ở tỉnh Hưng Yên.

Đau lòng bé trai 6 tuổi ở Hải Dương bị bỏng điện tứ chi và nước mắt ước nguyện của người cha - Ảnh 6.

Nỗi đau của anh Hùng bên con trai út gặp nạn

Năm 2018, sau khi dành dụm được ít vốn liếng và vay mượn thêm, vợ chồng anh Hùng quyết định xây nhà nhưng đến nay số tiền mượn để xây nhà chưa được trả hết thì tai họa lại bỗng dưng ập xuống. Ngày nhận được tin con trai gặp nạn, vợ chồng anh chạy vạy vay mượn khắp nơi từ người thân, họ hàng đến anh em với số tiền lớn để lo điều trị cho cháu Hải.

"Sinh con ra ai cũng mong muốn con mình gặp may mắn, được đến trường học tập bằng bạn bằng bè nhưng tai họa không trừ một ai. Giữa lúc kinh tế gia đình còn khó khăn, số nợ xây nhà chưa trả hết, các con đang tuổi ăn học thì con út gặp nạn như một cú sốc lớn đối với vợ chồng tôi.

Tôi biết, bệnh tình của con trai sẽ phải điều trị lâu dài tốn kém tiền bạc, phải trải qua nhiều lần phẫu thuật và tôi biết sau này con trai khó có thể tham gia học tập, lao động vì 2 chân, 2 tay của cháu bị tổn thương. Nếu con trai bị tháo bỏ tứ chi, tôi mong sao có được những đôi bàn tay, đôi bàn chân giả để giúp cháu được hoạt động, phục vụ sinh hoạt cá nhân và mong con được đến trường học chữ cho đỡ khổ tâm…", bố cháu Hải nghẹn ngào.

Đau lòng bé trai 6 tuổi ở Hải Dương bị bỏng điện tứ chi và nước mắt ước nguyện của người cha - Ảnh 7.

Vợ chồng anh Hùng mong phép màu đến với con trai

Nói về trường hợp của cháu Hải, ông Phạm Văn An - Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ thông tin, từ trước đến nay trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ tai nạn nào thương tâm như vậy, trong khi cháu bé chuẩn bị bước vào lớp 1 và tương lai phía trước đang rộng mở.

"Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương cùng một số ngành đoàn thể đã đến nhà hỏi thăm động viên, hỗ trợ gia đình an Hùng một chút kinh phí. Tuy nhiên với vết thương và bệnh tình của cháu Hải đang gặp phải sẽ điều trị lâu dài, tốn kém tiền bạc trong khi mà gia đình anh Hùng không dư dả.

Tôi mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy quan tâm, san sẻ giúp đỡ gia đình anh Hùng có thêm nguồn kinh phí chạy chữa bệnh cho con trai, giúp cháu Hải sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật qua đó thắp lên hi vọng để cháu có cơ hội đến trường học tập...", Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ cho biết.

Mọi sự giúp gia đình cháu Vũ Hoàng Hải - Mã số 669 xin gửi về:

1. Anh Vũ Văn Hùng (bố đẻ cháu Hải), Đội 4, thôn Đại Hà, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 669

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 669

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0357694938

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 669

Đức Tùy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top