MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

MS 1106: Mẹ già nằm một chỗ vì tai biến, con cần tiền điều trị u não, người phụ nữ nghèo ở Nghệ An cầu cứu

Cảnh ngộ

GĐXH – Vợ chồng chị Nguyễn Thị Điệp ở Nghệ An hiện vừa lo cho người mẹ già tai biến nằm liệt và con trai liệt nửa người vì u não, cần điều trị gấp. Hai người thân cùng lâm bệnh điều trị tốn kém, người phụ nữ nghèo ấy chỉ biết cầu cứu cộng đồng.

Người cha mù chật vật nuôi con nhỏ ăn học

Người cha mù chật vật nuôi con nhỏ ăn học

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bị mù bẩm sinh, cả đời sống trong bóng tối, người đàn ông ngoài 50 tuổi này vẫn luôn bị nghèo đói và bất hạnh đeo bám. Vợ mắc bệnh hiểm nghèo và vĩnh viễn ra đi trong một cơn đau nặng, bỏ lại người chồng tật nguyền cô đơn giữa cõi đời cùng các con thơ dại…

Xót xa mẹ già dựng “chuồng cọp” nuôi ba con tâm thần

Xót xa mẹ già dựng “chuồng cọp” nuôi ba con tâm thần

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Nhiều đêm nhìn các con gào thét, lồng lộn trong “chuồng cọp” 6m2 bên trái nhà, tôi chỉ ước sao ông Trời thương cho mình sức khỏe để tiếp tục đi nhặt ve chai lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho con và rau mắm nuôi chúng qua ngày. Ở cái tuổi ngoài 60 này, tôi lo lắm. Mình mà có làm sao thì các con không biết bấu víu vào đâu”, vừa cố nén tiếng thở khó nhọc, bà Thuân nghẹn ngào khi nói về ba đứa con tội nghiệp.

Xót xa bà nuôi hai cháu mồ côi mắc bệnh lạ chết người

Xót xa bà nuôi hai cháu mồ côi mắc bệnh lạ chết người

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Trên cơ thể mấy chị em Nương đầy những nốt đen chằng chịt, nhìn kỹ sẽ thấy là những nốt mụn nổi lên li ti, đóng vẩy khô ráp và sần sùi như da cóc. Cả xã có 7 người mắc bệnh này thì 5 người đã chết. Hiện chỉ còn hai chị em Nương sống với bà vì bố mẹ đã mất.

Rớt nước mắt bé trai 3 tuổi mồ côi cha mẹ vì tai nạn giao thông

Rớt nước mắt bé trai 3 tuổi mồ côi cha mẹ vì tai nạn giao thông

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - 3 tuổi, cái tuổi mà dường như con người chỉ mới cảm nhận được những nỗi đau về thể xác một cách bản năng, thuần túy thì bé Nguyễn Gia Bảo đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn về tâm hồn khi cha mẹ lần lượt qua đời sau những vụ tai nạn giao thông thảm khốc, bỏ lại bé bơ vơ giữa cuộc đời…

Xót xa bé trai 13 tuổi bốc cháy toàn thân khi đi câu cá

Xót xa bé trai 13 tuổi bốc cháy toàn thân khi đi câu cá

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Vừa được nghỉ hè, Bùi Tuấn Anh (13 tuổi, ở phường An Sinh, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) háo hức vác cần câu đi câu cá. Tai họa đã giáng xuống đầu cháu bé 13 tuổi này trong buổi trưa câu cá định mệnh ấy. Toàn thân cháu bé bốc cháy và đang phải giành giật sự sống mong manh tại Viện Bỏng Quốc gia. Ngày 31/5, tiên lượng của cháu vẫn rất xấu.

Xót xa cảnh gia đình có hai con mắc bệnh lạ

Xót xa cảnh gia đình có hai con mắc bệnh lạ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Hạnh phúc làm cha chưa được một tuần thì vợ chồng anh Trần Văn Tung (ở thôn Cốc Ngang, xã Phạm Ngũ lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) bàng hoàng phát hiện da trên cơ thể con mình bắt đầu bong tróc, lở loét. Chứng kiến cảnh hai đứa con bóc những mảng da cho nhau, vợ chồng chỉ biết xót xa.

Gia cảnh kiệt quệ của cậu bé phải 2 lần ghép hộp sọ

Gia cảnh kiệt quệ của cậu bé phải 2 lần ghép hộp sọ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sảy chân ngã ở trường, Thắng được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Từ một cậu bé khỏe mạnh, giờ đây Thắng ngây ngô, vệ sinh, ăn uống cũng phải có người giúp. Do hoàn cảnh quá khó khăn, 4 người trong gia đình này chỉ sống trong căn nhà 10m2 ngay giữa lòng Thủ đô.

Xót xa người cha xin... cơm chữa bệnh cho con gái giỏi Văn cấp tỉnh

Xót xa người cha xin... cơm chữa bệnh cho con gái giỏi Văn cấp tỉnh

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Hơn 10 năm trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đầu nhập viện và ước mơ trở thành cô giáo dạy văn của Lại Thị Kim (SN 1991) mãi mãi là nuối tiếc, xót xa. Căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống, xơ gan, viêm cầu thận đã đánh gục tương lai của cô gái từng giành giải Ba môn Văn cấp tỉnh này. Còn cha cô, hơn 10 năm ròng theo con đi bệnh viện và đi xin cơm, mong có thêm chút tiền chữa bệnh cho con…

“Em đói lắm, nhưng phải dành tiền mua cơm cho bà, cho bố”

“Em đói lắm, nhưng phải dành tiền mua cơm cho bà, cho bố”

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mang trong mình căn bệnh suy thận, nhưng cậu học trò nghèo Nguyễn Anh Nhân (học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bất đắc dĩ phải trở thành trụ cột gia đình. Hiện tại, em đang phải phụng dưỡng, chăm sóc bà nội đã 85 tuổi bị bại liệt, bố tâm thần cùng 2 người em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn.

“Bà tiên” 18 năm dạy chữ cho trẻ tật nguyền

“Bà tiên” 18 năm dạy chữ cho trẻ tật nguyền

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mười tám năm qua, đều đặn mỗi tuần 6 buổi, bà Hồ Hương Nam (83 tuổi, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) lên lớp dạy chữ cho những trẻ em khiếm khuyết về thể chất, trí tuệ. Giờ đây đã ngoài 80 tuổi nhưng người phụ nữ nhân hậu ấy vẫn chưa hề có ý định nghỉ ngơi.

Người đàn bà gánh gạch nuôi chồng tàn tật, con tâm thần

Người đàn bà gánh gạch nuôi chồng tàn tật, con tâm thần

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Cứ lên cơn hai đứa con lại kéo mặt tôi tát, đánh. Tôi không thấy đau nhưng lần nào nước mắt cũng cứ ứa ra. Chồng tôi tàn tật, mấy năm trước còn đan lát chứ bây giờ cũng chẳng làm được việc gì. Đau buồn lắm nhưng vẫn phải cắn răng làm lụng nuôi bốn miệng ăn”, bà Ninh kể về chồng, con trong nước mắt.

Mẹ chết rồi, con ở với ai?

Mẹ chết rồi, con ở với ai?

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Căn bệnh HIV đã cướp đi người cha. Người mẹ thì đang lay lắt sống trong đau đớn, tuyệt vọng. Biết mình sống chẳng được bao lâu, người mẹ đã nhiều lần đánh tiếng nhờ người thân nuôi con gái khi mình qua đời nhưng tất cả chỉ là những ánh mắt ái ngại.

Xót xa cậu bé bụng to như trống nghiến răng chịu đau

Xót xa cậu bé bụng to như trống nghiến răng chịu đau

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet- “12 tuổi nặng 20 kg, nhưng số cân nặng đó phần nhiều do cái bụng to của con. Mắt con tự dưng sụp xuống, bụng căng vào viện khám thêm bệnh u não. Bác sỹ bảo vài hôm nữa mới biết kết quả kiểm tra cụ thể", chị Kim Thị Thu Hà, mẹ của bệnh đứa bé mắc bạo bệnh tâm sự.

Chuyện đời đẫm nước mắt của góa phụ có đứa con “kỳ dị”

Chuyện đời đẫm nước mắt của góa phụ có đứa con “kỳ dị”

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cuộc đời chị Lương Thị Thu (trú tại xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) là những câu chuyện dài đẫm nước mắt. Đầu tiên là chuyện chị sinh cô con gái đầu lòng mang hình thù kỳ quái. Khi nỗi đau quặn thắt vì đứa con dị tật chưa nguôi ngoai thì người chồng lại tử vong trong một vụ tai nạn giao thông.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

Kết chuyển

GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026