Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vòng tay nhân ái (MS 138): Cảm động cụ bà 81 tuổi bán rau dạo nuôi hai con tàn tật

Thứ tư, 11:40 23/09/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cụ bà Nguyễn Thị Tồn, nhà ở trung tâm TP Huế vốn sinh được 5 người con, cụ những mong tuổi già được sống an nhàn, vui vầy bên con cháu. Nhưng dù đã bước sang tuổi 81, cụ bà với dáng người lảnh khảnh này hàng ngày vẫn phải rong ruổi trên vai gánh rau, mang đi bán dạo khắp phố phường chỉ mong sao kiếm đủ tiền nuôi hai con trai tàn tật.

 


Cụ Nguyễn Thị Tồn cùng các con Phạm Thiện (ở giữa) và Phạm Cu nhặt rau để chuẩn bị hàng cho ngày mai. Ảnh: Đ.H

Cụ Nguyễn Thị Tồn cùng các con Phạm Thiện (ở giữa) và Phạm Cu nhặt rau để chuẩn bị hàng cho ngày mai. Ảnh: Đ.H

 

Cả đời bất hạnh, cơ cực

Chúng tôi tìm đến nhà cụ Tồn khi trời đã nhá nhem tối. Ngôi nhà nhỏ nằm ở 44/2 Phan Trọng Tịnh (phường Hương Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) hiện đang là nơi ở của cụ bà Nguyễn Thị Tồn (81 tuổi) cùng hai người con trai tàn tật Phạm Cu (51 tuổi) và Phạm Thiên (49 tuổi). Phải đợi khá lâu, khi mặt trời đã khuất bóng, chúng tôi mới thấy dáng cụ lọ mọ gánh hàng về. Thấy nhà có khách, đặt gánh rau xuống cụ thở hổn hển, thốt lên như một lời chào: “Mệ năm ni già lắm rồi, chân đi không nổi nữa. Còn gắng sức đi bán được ngày nào thì mệ gắng. Những lúc đau ốm hay mưa gió chỉ biết nằm khóc. Khóc không phải vì đau yếu, khóc vì sợ thân già này lỡ mà nằm xuống thì thương hai đứa con tàn tật không có ai chăm sóc”. Năm nay, tuy đã ngoài 80 tuổi, người mẹ già ấy vẫn đang là lao động chính, là trụ cột trong gia đình.

Ngồi nghỉ một lúc, cụ Tồn lấy rổ rau má ra vừa cặm cụi nhặt để chuẩn bị hàng cho ngày mai, vừa móm mém kể về câu chuyện cuộc đời mình. Vì những lý do khác nhau, mấy chục năm trước, chồng cụ bỏ đi, mẹ chồng thì hắt hủi, cụ phải một mình dẫn theo năm đứa con thơ đi lang bạt khắp nơi. Ngày đó, số phận bất hạnh đã đổ lên đầu người mẹ trẻ, được bốn đứa con trai thì đứa đầu sinh ra đã khờ khờ, dại dại; đứa thứ hai và thứ ba vì lang bạt cùng mẹ mà một người dần đau yếu bại tay, bại chân lại mang trong mình căn bệnh thận; một người thì bại liệt cả hai chân. Chỉ có cô con gái và đứa út là bình thường nhưng lại còn quá nhỏ.

Cụ Tồn nhớ lại, ngày trước có những hôm mấy mẹ con đi xin ăn, đêm ngủ nhờ ở chợ Đông Ba (Huế). Cũng có những ngày vào tận Đà Nẵng đi gánh hàng thuê nuôi con, mỗi tối đến thì lấy ga Đà Nẵng làm nhà. Rồi khi ở đất khách quê người, lúc đứa con thứ ba đau ốm nặng phải đưa đi bệnh xá mà trong người không có đồng nào. Cuộc sống khốn khó và thiếu ổn định, cụ đã từng được đề nghị đưa cả mấy mẹ con vào trại dành cho những người lang thang cơ nhỡ. “Nghĩ đến cảnh mình cũng có quê hương mà không về được, nếu lúc ấy bị bắt vào trại thật thì chắc chỉ còn biết nghĩ quẫn mà làm liều”, cụ Tồn bồi hồi tâm sự. Sau lần đó, cụ lại rồng rắn đưa các con về lại Huế lập nghiệp.

Trở lại Huế, người mẹ đơn thân xin được miếng đất nhỏ cạnh nhà mẹ chồng, dựng một căn lều tạm và đi bán nước để trang trải cuộc sống. Vượt qua những lời dị nghị về gia cảnh, rồi cô con gái duy nhất cũng đi lấy chồng, đứa con trai út cũng dựng được vợ. “Cuộc sống hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai họa lại ập xuống với cả hai đứa. Con trai út trong một lần đi làm bị tai nạn chấn thương vào đầu. Đứa con rể mắc bạo bệnh rồi cũng trở nên tàn tật. Con gái cũng khó khăn nhưng vẫn cố giúp mẹ nuôi thêm đứa em trai bị bại liệt hai chân. Sau tai nạn, cậu con út dần mất sức lao động, việc nuôi ba đứa con nhỏ lại dồn lên vai vợ nó, chỉ quanh quẩn trông nom nhà cửa, không giúp được gì hơn cho mẹ già”, cụ Tồn nghẹn ngào.

Không sợ chết, chỉ sợ hai con mất chỗ dựa

Một người già đơn thân, để có thể tự lo cho cuộc sống của mình đã là điều khó khăn. Nhưng cụ Tồn lại cõng thêm gánh nặng nuôi hai đứa con tàn tật, có những lúc mệt mỏi bà nghĩ mình sẽ gục ngã.

Để nuôi được hai đứa con tàn tật, cụ đã phải xoay xỏa nhiều cách: bán nước, gánh thuê, gánh rau đi bán rong… khắp các con phố, ngõ hẻm trong TP Huế. Dù ngày hôm trước có kết thúc trong mệt nhoài thì sáng sớm ngày hôm sau cụ vẫn phải dậy từ lúc tờ mờ sáng, để những bước chân chậm rãi kịp đưa gánh rau đi khắp các con ngõ ở TP Huế vào đầu buổi sáng và kết thúc khi trời đã chập tối. Trừ những ngày mưa to quá hay trong người đau yếu quá mức mới thấy vắng bóng bà cụ dáng người mảnh khảnh gánh rau rong ruổi khắp con đường xung quanh Đại Nội.

“Nói là gánh hàng rau chứ thực chất chỉ có một ít rau cụ tự trồng, chủ yếu là cụ đi hái loanh quanh rồi mang về bán chứ cũng không có nhiều đất để trồng. Gánh rau của cụ cả ngày chỉ bán vỏn vẹn được 30.000 đồng. Chủ yếu là người ta quen rồi mua cho cụ, người có thì cho cụ thêm vài chục bạc, người cho vài con cá, người cho ít gạo...”, bà Nguyễn Thị Bảy, hàng xóm cụ Tồn cho biết.

Mỗi ngày, cụ Tồn gánh rau cuốc bộ vài chục cây số. Phải đi nhiều nên đôi chân của cụ Tồn đầy những vết chai sần, gân guốc, co rút lại. Con dâu của cụ, chị Phan Thị Xuân kể lại: “Cứ vài hôm vết chai sần nó lại dày lên, mệ phải lấy dao gọt bớt đi để đi lại không bị đau chân nữa. Mệ vẫn hay nói đùa với con cháu: “Gà luộc một nước thì chín chứ mệ giờ phải luộc mười lăm nước mới chín”, ngẫm lại mệ nói vui mà thấy xót xa, thương mệ rất nhiều”.

Nghĩ về các con lúc nào cụ Tồn cũng thấy bất an. Cụ chia sẻ: “Có con dâu, thằng út ở gần qua lại lo cơm nước giúp, bữa nào con dâu bận thì hai anh em nó phải tự pha mì gói để ăn. Có lần thằng đầu bỏ đi đâu mất tích, cả xóm phải dáo dác đi tìm, mấy ngày sau nó mới tự về, cứ sợ con gặp chuyện gì không may”. Đưa cho chúng tôi xem một lá đơn bọc trong túi nilon được gói gém cẩn thận, cụ tiếp lời: “Mệ đã già, không bán rau mãi được. Rồi tới lúc không còn giúp cho con cháu được nữa, chắc phải gửi cả hai vào chùa nhờ nhà chùa chăm sóc hộ. Mệ cũng có viết một lá đơn nhờ sự giúp đỡ, có chính quyền đóng dấu hẳn hoi nhưng mà viết rồi cứ giữ lại đây chưa biết phải gửi đi đâu. Chỉ mong ước sao có ai giúp đỡ để khi mình nằm xuống hai đứa con tàn tật có nơi nương tựa”.

Cầm lá đơn được cụ giữ gìn cẩn thận trên tay, rồi lại nhìn vào đôi mắt già nua đã đục dần, nghĩ đến những bước đi trên đôi chân co quắp ngày càng yếu đi của cụ Tồn chúng tôi tự hỏi không biết cụ sẽ cầm cự với gánh hàng rau và con cháu được thêm bao lâu nữa.

Ông Nguyễn Dụng, Tổ trưởng tổ dân phố 15 phường Hương Long, TP Huế cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình cụ Nguyễn Thị Tồn không chỉ là trường hợp đặc biệt của tổ mà còn của phường Hương Long. Ngày trước, khi còn khỏe cụ sống bằng nghề bán nước chè, giờ tuổi đã cao, sức đã yếu cụ vẫn phải mưu sinh bằng gánh hàng rau. Sức của cụ có hạn nên đi bán thì cũng bữa được, bữa mất. Hôm bán được thì ba mẹ con tạm đủ ăn, hôm nào nghỉ thì coi như phải chịu đói cho qua ngày. Biết hoàn cảnh của cụ nên mọi người cũng cố gắng san sẻ, giúp đỡ. Khi có các đoàn từ thiện về phường cũng luôn ưu tiên xem xét cho hoàn cảnh gia đình cụ đầu tiên. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ của phường cùng bà con lối xóm xung quanh cũng chỉ tạm giúp cụ và các con vượt qua cơn đói từng ngày. Mong nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho gia cảnh của cụ Tồn”.

 

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ cụ Tồn:

1. 24/9 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000

( ủng hộ MS 136: 400.000)

2. 24/9 Bạn đọc IBVCB. 2409150078670001: 50.000

3. 25/9 Bạn đọc TK Vietinbank 10004120: 100.000

4. 28/9 Lê Thị Cẩm Tý: 100.000

5. 28/9 Bạn đọc IBVCB. 2808150138734003: 200.000

6. 29/9 Lê Thị Mỹ Hằng: 500.000

7. 30/9 Bạn đọc IBVCB. 3009150501704001: 500.000

8. 30/9 Hồ Sam Kit LP: 100.000

9. 30/0 Bạn đọc IBVCB. 300915037221002: 300.000

10. 7/10 Bạn đọc gửi qua Agribank: 500.000

( Ủng hộ MS 137: 500.000)

11. Huỳnh Thị Hồng Nhung: 500.000

( Ủng hộ MS 136: 500.000)

12. 12/10 Cháu Phúc ở Hạ Long: 200.000

13. 15/10 Bạn đọc IBVCB. 1510150199720002: 300.000

 

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

 

Mọi sự giúp đỡ tới cụ Nguyễn Thị Tồn - mã số 138 - xin gửi về:

1. Cụ Tồn ở 44/2 Phan Trọng Tịnh (phường Hương Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 138

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 138

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com/ phuongthuanhy@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 138

L.Chung – Đ.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

Top