Vụ bé gái 2 tuổi ở bị hành hung: Hé lộ những tình tiết bất ngờ về con số 'bồi thường thiệt hại'
GĐXH - Cô giáo T thừa nhận đánh bé gái trong lúc nóng giận nhưng phủ nhận bóp cổ, hành hạ cháu bé nhiều lần, mặc dù rất ân hận và muốn bồi thường nhưng không thể đáp ứng yêu cầu từ phía gia đình bị hại do "số tiền quá lớn".
Liên quan đến vụ bé gái 2 tuổi ở Quốc Oai bị cô giáo hành hung, trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, cô giáo L.T.T - người trực tiếp tác động vào mặt bé gái cho biết, sau khi sự việc xảy ra cô T cảm thấy rất ân hận.
Cô T cùng với chủ trung tâm đã đến gặp gia đình bé gái tổng cộng 5, 6 lần để xin lỗi, mong muốn chi trả những tổn thất về mặt thể chất và tinh thần nhưng không được sự đồng ý của gia đình cháu.
“Tôi đi cùng chị chủ trung tâm thì gia đình họ mới tiếp, gia đình tôi đã đến mấy lần nhưng nếu không có chị C (chủ trung tâm) thì không tiếp.
Tôi gọi điện thoại nhưng gia đình họ không nghe máy, chặn số không thể liên lạc. Tôi chỉ mong muốn được hòa giải với gia đình cháu bé, còn những lỗi lầm gây ra tôi sẽ phải chịu trách nghiệm”, cô giáo T chia sẻ.
Cũng theo cô T, sau khi sự việc xảy ra, chị C có đề xuất phương án sẽ bỏ ra 20 triệu, cùng với gia đình cô thêm 20 triệu là 40 triệu tiền bồi thường. Sau khi nghe phương án này, gia đình chị H cho biết sẽ bàn bạc và thông báo lại sau.

Trung tâm giáo dục hoà nhập Bầu Trời Xanh ở thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội đã đóng cửa sau vụ việc.
"Việc hòa giải thì ai cũng mong muốn, nhưng khi nghe gia đình họ nói muốn bồi thường khoản tiền quá lớn thì tôi rất sốc. Tôi đã nhiều lần xin chị H giảm số tiền bồi thường, chị H đồng ý, và đưa ra phương án là 200 triệu, không thể giảm được nữa.
Chỉ mong gia đình chị H thông cảm cho hoàn cảnh của tôi mà đưa ra một phương án đền bù hợp lý, còn nếu với số tiền như chị H nói thì quả thực cả đời tôi đi làm chưa chắc đã kiếm được” - cô giáo T kể lại.
Về khoảnh khắc ra tay đánh cháu bé, cô T ngậm ngùi, nói rằng đã mất kiểm soát vì áp lực công việc, phải quản lý nhiều học sinh nên mới làm ra hành động như vậy: "Chỉ mong gia đình nhìn vào cả quá trình, khi tôi mới nhận bé, bé còn chậm nói, không thể phát âm được, đến thời điểm hiện tại thì đã gọi được ông, bà, bố, mẹ.
Tôi biết cái sai của mình, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng mong muốn được gia đình thông cảm và xin được khắc phục”.
Từ sau khi sự việc xảy ra, có thông tin cho rằng cô giáo T đã bóp cổ, đạp, hành hạ bé nhiều lần, theo cô T cho biết đây là thông tin bịa đặt, không chính xác: “Tôi nhận là tôi đã sai khi đánh cháu, nhưng không phải mọi lỗi lầm đều do tôi, bắt tôi chịu trách nhiệm.
Trước đó chính chị H đã nhắn tin với chị C rằng bé B.N trước khi học ở trung tâm đã từng bị ngã ở trường công (trường mầm non nơi cháu N theo học - PV), vì vậy bé mới có những vết thương từ trước, có biểu hiện hoảng sợ, bất thường về tâm lý.”

Cô giáo T thừa nhận hành vi đánh học sinh, nhưng cho rằng thông tin cô đã bóp cổ, đạp, hành hạ bé nhiều lần đây là bịa đặt, không chính xác.
Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên chị H (mẹ cháu N) cho biết không có việc nhắn với chị C chủ trung tâm là cháu N bị ngã trước ở trường, chị H cho rằng chủ trung tâm đã không thành khẩn ngay từ đầu: "Chị C bịa đặt rất nhiều chuyện. Lúc đầu chị C còn chối, bắt cô T phải chịu 1 mình, sau đó tôi có nói gửi con cho trường chứ không phải gửi cho cô giáo, trường mới là người chịu trách nhiệm".
Theo chị H, lúc đầu gia đình chị cũng mong muốn bỏ qua chuyện, giải quyết trong êm đẹp vì nghĩ cô T còn trẻ, phải nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, sau khi hai bên trao đổi, chị H nhận thấy thái độ của gia đình trong đó có bố chồng cô giáo T không thành khẩn, bên cạnh đó chị còn biết được thông tin chị C đặt điều về mình vì vậy chị "không thể để yên".

Cơ sở trung tâm giáo dục hoà nhập Bầu Trời Xanh thuộc xóm 5 Thuỵ Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai hoạt động không phép.
Về việc gia đình cô T lên mấy lần nhưng không gặp được. Chị H thông tin, gia đình cô T có đến nhà 3 lần nhưng vì bố mẹ chị bận, không có nhà vì vậy chị H hẹn sẽ nói chuyện sau, tuy nhiên sau đó, chỉ có bố chồng chị T và chị C tới gặp gia đình.
"Mọi người bảo cô T bị sốc tâm lý nên không đến được, trong khi tôi đang ở viện cũng xin ra về gặp cô T mà không được. Hôm đấy, bố chồng cô T có nói rằng chỉ vẩy tay mấy cái con bé có bị làm sao đâu, gia đình cứ làm quá lên, cho nhà xin gửi tiền thuốc mấy hôm, nghe vậy thật sự tôi không thể chấp nhận được", chị H nói.
Về số tiền đòi bồi thường 600 triệu đồng, chị H cho biết đây là thông tin không chính xác, ngay từ đầu chị H đã đưa ra yêu cầu bao gồm: toàn bộ chi phí thăm khám, thuốc thang, thời gian gia đình tôi bỏ công việc ngừng toàn bộ để khắc phục nỗi sợ tâm lý cho bé, toàn bộ chi phí điều trị hoảng loạn tâm lý sau này, chi phí bồi thường tổn thất tinh thần với số tiền là 200 triệu đồng.

Sau sự việc xảy ra cơ sở đã đóng cửa.
Số tiền này dựa trên điều 590 Bộ luật dân sự 2015 do luật sư tham vấn cho gia đình chị H. Bên cạnh đó, vì gia đình cô T muốn xin hoà giải nên chị H đề ra 2 cách giải quyết, một là làm việc với cơ quan công an, xử lý theo quy định của pháp luật; cách thứ hai là chịu bồi thường thiệt hại về hiện vật tương xứng với tội.
"Nếu hoà giải thì bên gia đình sẽ gọi chính quyền đến có mặt trong buổi làm việc và quyên góp thẳng toàn bộ số tiền cho quỹ từ thiện, gia đình đủ khả năng nuôi bé không cần số tiền đó. Đưa ra phương án đó là bởi vì bên cô T không thành khẩn”.
Thông tin với Gia đình và Xã hội, đại diện Công an huyện Quốc Oai cho biết, ngày 22/8 cơ quan công an có tiếp nhận đơn trình báo, tố giác tội phạm của gia đình chị H liên quan đến việc bé B.N bị cô giáo hành hung tại trung tâm giáo dục hoà nhập BTX, cơ quan điều tra sau đó đã tiến hành xác minh, chích xuất hình ảnh từ camera an nình đồng thời mời các bên liên quan tới làm việc.
"Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, nhiều tình tiết liên quan cần được làm rõ. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đang chờ kết quả giám định thương tích đối với cháu B.N để xác định kết quả thương tổn, từ đó mới đưa ra được kết luận cuối cùng", đại diện công an huyện Quốc Oai nói.
Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội - Báo Sức khoẻ và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin sự việc.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, mới đây một một nữ giáo viên tại trung tâm giáo dục hoà nhập BTX ở Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội liên tục dùng tay tát vào một bé gái 2 tuổi.
Theo hình ảnh camera được gia đình cung cấp, hình ảnh cô giáo và cháu N đang ngồi học, tay cô T có cầm điện thoại. Sau đó, cô T đặt điện thoại xuống và dùng tay tác động vào mặt và liên tục đấm cháu N. Cháu N gào khóc trong vô vọng. Lúc đánh xong vị giáo viên này đứng dậy và bế cháu N đi vào một phòng khác.
Theo gia đình nạn nhân từ hôm xảy ra sự việc tới nay, cháu N luôn hoảng loạn, sợ sệt, bố mẹ phải thay nhau bế cả đêm con mới dám ngủ. Sự việc xảy ra khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.
Hiện sự việc đang được Công an huyện Quốc Oai thực hiện điều tra.
Xem thêm video được quan tâm:
Bức xúc, bé gái 2 tuổi ở Hà Nội bị cô giáo đánh liên tiếp vào mặt.
Từ 1/7/2026, thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ 1/7/2026, thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tân Á Đại Thành được 'bật đèn xanh' cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang
Xã hội - 10 giờ trướcDự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chính thức được chấp thuận đầu tư, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, logistics và tạo thêm việc làm cho khu vực miền Tây.
Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Hàng loạt xe tải trọng lớn, xe “ba chân”, “bốn chân” chở đầy đất cát, che chắn tạm bợ hoạt động với tần suất dày đặc trên đường tỉnh 224 và tuyến đê sông Luộc (xã Minh Thọ). Thực trạng này không chỉ băm nát hạ tầng giao thông, bủa vây khu dân cư bằng những “trận bão bụi” mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh mỗi giờ tan trường.
Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.
Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Tài xế xe tải đi ngược chiều cao tốc
Xã hội - 11 giờ trướcGĐXH - Nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh hoảng hốt phát hiện một ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy ngược chiều. Sự việc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại.
Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi “Giết người” do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.
Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam
Pháp luật - 14 giờ trướcGĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.
4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gió
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm Bát tự, có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang "đào hoa xấu", khiến đường tình cảm của một người dễ gặp trắc trở.
