Vụ cháy khiến 11 người tử vong ở Phạm Văn Đồng: Nạn nhân quê ở Nam Định có hoàn cảnh khó khăn
GĐXH - Gia đình chị N quê ở huyện Ý Yên (Nam Định) một nạn nhân trong vụ cháy khiến 11 người tử vong ở Phạm Văn Đồng (Hà Nội) có hoàn cảnh éo le, con nhỏ nhất đang học lớp 1.
Liên quan đến vụ cháy khiến 11 người tử vong ở đường Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội xảy ra vào đêm 18/12, trong số các nạn nhân được gia đình nhận dạng, đưa về mai táng theo phong tục địa phương có chị Đ.T.N (SN 1980, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).
Theo người thân của chị N cho biết, hoàn cảnh của chị vô cùng khó khăn, con còn nhỏ đang học lớp 1. Để nuôi con ăn học và trang trải cuộc sống, chị N và người con lớn phải lên Hà Nội đi làm thuê.
Thường ngày, chị N làm công nhân may gia công tại khu vực Cổ Nhuế, tận dụng thời gian buổi tối chị đi làm phục vụ, dọn vệ sinh tại quán cà phê nơi xảy ra vụ cháy.
Ngay từ sáng sớm, con trai chị N là anh L.Q.T (SN 2001) đã đến nhà tang lễ 198 để tiến hành nhận dạng, làm thủ tục để đưa mẹ về quê lo hậu sự.

Gia đình nhà chị N có hoàn cảnh éo le, con nhỏ nhất đang học lớp 1.
Đầu giờ chiều 19/12/2024, PV Gia đình và Xã hội, đã tìm đến thôn Quang Trung, xã Trung Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định quê nhà của chị N, một trong những nạn nhân của vụ cháy khiến 11 người tử vong ở Phạm Văn Đồng. Tiếp lời với PV, ông Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng thôn Quang Trung cho biết, thi thể chị N vừa được đưa về nhà và tiến hành mai táng theo phong tục quê nhà.
"Hoàn cảnh gia đình chị N rất éo le, không có nhà ở. Tổ chức mai táng ở gia đình nhà bố mẹ đẻ. Chị N có 2 đời chồng. Người chồng đầu có 2 người con một trai, một gái. Người chồng thứ 2 với chị N có một con gái năm nay học lớp 1. Cả hai người con đầu của chị N đã lớn và lập gia đình" - ông Bảo chia sẻ với PV.
Trưởng thôn Quang Trung cho biết thêm, hiện chị N đang cùng con lớn thuê trọ ở trên Hà Nội đi làm kiếm tiền nuôi con út, trang trải cuộc sống hằng ngày. Khi nghe tin về chị N gặp nạn người dân trong thôn thật đau xót, bất ngờ trước sự việc.
Theo người dân thôn Quang Trung, họ đều vô cùng sốc, đau xót. Bên cạnh đó, họ cũng phẫn nộ về hành vi của hung thủ Cao Văn Hùng, một kẻ "máu lạnh", tàn bạo đã một lúc "cướp đi" 11 mạng người. Đẩy bao nhiêu gia đình và cảnh đau thương, mất mát người thân, con thì mồ côi.

Người thân, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.
Trong không khí tang thương, ở thôn Quang Trung, người dân, hàng xóm chị N họ bỏ công bỏ việc, cùng gia đình nạn nhân lo việc. Trong lúc gia đình đau buồn, bà con trong xóm thay nhau người góp công, người góp sức vì tình làng nghĩa xóm.
Một người hàng xóm chị N với đôi mắt đỏ hoe, chia sẻ thêm với PV: "Chị N từ nhỏ đã lớn lên đã eo le, lấy chồng xong lại bỏ nhau một mình nuôi con. Đời chồng thứ 2 tưởng rằng sẽ yên bề vậy mà chưa được bao lâu thì "đường ai nấy đi", để N một lần nữa nuôi con còn nhỏ". Bây giờ thì gặp nạn...".
Thông tin thêm với PV, ông Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng thôn Quang Trung cho biết, ngay sau khi thi thể chị N được đưa về gia đình, thôn đã báo cáo lên UBND xã và các đơn vị đã hỏi thăm, động viên gia đình, cùng với làm các thủ tục để hỗ trợ. Gia đình bố mẹ đẻ chị N có hoàn cảnh khó khăn là hộ cận nghèo của địa phương.
Cùng ngày, trao đổi với PV Gia đình và Xã hội, ông Phan Trường Sinh - Chủ tịch UBND xã Trung Nghĩa, huyện Ý Yên cho biết, xã đã nắm bắt được thông tin và cử cơ quan chuyên môn tiến hành hỏi thăm, động viên gia đình. Nạn nhân ở thôn Quang Trung, xã Yên Trung (nay là xã Trung Nghĩa).

Hiện trường xảy ra vụ cháy kinh hoàng.
Theo tìm hiểu của PV, tính đến trưa 19/12, thông tin từ UBND quận Bắc Từ Liêm xác nhận, đến thời điểm hiện tại đã xác định được danh tính 6 nạn nhân trong vụ cháy do phóng hỏa tại quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng.
Trong đó, 3 nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê lo hậu sự. Danh tính 3 nạn nhân gồm: anh P.Q.T. (sn 2000, ngụ xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức); anh P.T.C. (SN 1985, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) và chị Đ.T.N. (SN 1980 ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).
2 nạn nhân được xác nhận trưa 19/12 gồm: Chị L.T.L. (SN 1978, trú tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm) và chị P.T.K.H. (SN 1976, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy).
Ngoài ra, còn một nạn nhân nam là anh L.V.N. (sinh năm 1978, trú Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm). Tuy nhiên, trường hợp này đang chờ kết quả xét nghiệm ADN, dự kiến chiều nay sẽ có kết quả.
Cũng theo đại diện quận Bắc Từ Liêm, đơn vị đang phối hợp với cơ quan công an xác định nhân thân các nạn nhân còn lại. Các thi thể được đưa về nhà tang lễ Bệnh viện 198 để phục vụ công tác xác định nhân thân và điều tra.
Trước đó, vào hồi 23h03 ngày 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), có nhiều người mắc kẹt bên trong.
Công an Hà Nội sau đó đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Đến 23h40 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu). Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện 11 người đã tử vong.
Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an nhận định nghi vấn quán cà phê bị phóng hỏa và đã khẩn trương truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án.
Đến khoảng 0h ngày 19/12, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng nghi vấn là Cao Văn Hùng (SN 1973, hiện trú tại xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Hùng bước đầu khai nhận hành vi.
Theo đó, Hùng có đến quán uống bia rồi phát sinh mâu thuẫn với nhân viên của quán nên đã mua xăng đổ vào khu vực tầng 1 quán cà phê (nơi có nhiều xe máy) rồi châm lửa đốt. Khi thấy ngọn lửa bùng lên, Hùng bỏ đi.
Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giết người, khởi tố bị can đối với Cao Văn Hùng để điều tra, xử lý.
Xem thêm video đang được quan tâm:
Cháy quán ở Hà Nội khiến 11 người tử vong- Lửa bùng lên dữ dội bịt hết lối ra

Tổ cảnh sát 141 ở Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng giả danh 141 đang 'làm nhiệm vụ'
Pháp luật - 1 giờ trướcNhóm đối tượng giả danh cảnh sát 141 để dừng xe, kiểm tra trái phép người đi đường đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ.

Kết quả nồng độ cồn tài xế vụ xe khách tông xe đầu kéo làm 10 người thương vong
Pháp luật - 3 giờ trướcNgày 7/4, Công an tỉnh Tuyên Quang công bố kết quả kiểm tra nồng độ cồn vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong trên quốc lộ 2.

Vụ mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Công an thông tin bất ngờ về việc mời người livestream lên làm việc
Pháp luật - 16 giờ trướcTrước đó, cơ quan chức năng đã mời N.B.H. (15 tuổi, ở thị trấn Hà Lam) lên làm việc vì có hành vi livestream phát tán thông tin không đúng sự thật về vụ mẹ giết con ở Quảng Nam.

Thấy 'bạn nghiện' tử vong vì sốc thuốc, nhóm người mang thi thể bỏ trên đê ở Hà Nội
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Thấy bạn tử vong vì sốc thuốc, nhóm đối tượng đã bàn nhau mang thi thể người này bỏ trên đê Tráng Việt (huyện Mê Linh, TP Hà Nội) hòng xoá dấu vết.

Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đã lừa dối bao nhiêu khách hàng?
Pháp luật - 17 giờ trướcBộ Công an xác định Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục cùng các đồng phạm đã bán 135.325 hộp kẹo rau củ Kera cho hơn 30.000 khách hàng, thu trên 17 tỉ đồng

Nam Định: Tạm giữ đối tượng đốt pháo tự chế ở khu vực Cồn Xanh
Pháp luật - 19 giờ trướcGĐXH - Treo 2 quả pháo cối tự chế lên cây và đốt với mục đích gây mất an ninh, trật tự tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định, một đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.

Khởi tố kẻ xâm hại tình dục nhiều trẻ em tại một ngôi chùa ở Đà Lạt
Pháp luật - 20 giờ trướcNguyễn Đắt Vũ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi xâm hại tình dục 7 trẻ em tại một ngôi chùa ở phường 6, TP Đà Lạt.

Người thân của kẻ giết con để trục lợi bảo hiểm: 'Tôi sốc không ngủ được...'
Pháp luật - 1 ngày trướcNgười nhà cho hay, khi biết Tô Thị Ty Na chơi bời, bài bạc thì có khuyên bảo nhưng bản tính ngang bướng, không ai chuyện trò được. Bà này thường xuyên vắng nhà, không chăm sóc con cái, đến ngày giỗ chồng, giỗ con cũng chỉ thuê người nấu đồ cúng chứ không về nhà.

Người mẹ giết con trục lợi bảo hiểm từng đi tù vì tội trộm cắp
Pháp luật - 1 ngày trướcTô Thị Ty Na - người mẹ ác quỷ nghi giết con trai để trục lợi bảo hiểm từng lĩnh mức án 40 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản.

Đến công viên tập thể dục, người đàn ông bị 'cuỗm' hàng chục triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Bỏ hơn 52 triệu đồng trong cốp xe máy để ở công viên đi tập thể dục, khi ra về phát hiện mất tài sản, người đàn ông trình báo công an.

Bắt đối tượng trộm xe của người đàn ông đưa con đi cấp cứu
Pháp luậtGĐXH - Bỏ xe ở vỉa hè để đưa con đi cấp cứu, khi quay ra người đàn ông phát hiện phương tiện đã bị lấp trộm.