Vụ chìm tàu Dìn Ký: Nước mắt phận mồ côi
Giờ đây, Quang ao ước một lần được nhìn thấy bố mẹ và em gái cũng là điều không thể.
Xế chiều, ánh nắng cuối ngày dần tắt, ngôi nhà gỗ 3 gian nằm vắt bên triền núi có 9 cái tang càng thêm u ám. Ông Chỉnh sức khỏe sa sút rõ rệt. Đôi chân khập khiễng yếu ớt bước ra, trong đêm đưa tang, không ít lần ông trượt ngã. Khuôn mặt tiều tụy, giọng khàn hẳn đi.
![]() |
|
13 tuổi Quang sẽ sống ra sao đây khi không còn hơi ấm tình thương và sự chăm sóc nuôi nấng của bố mẹ? |
Bây giờ, niềm an ủi và mục đích sống những ngày cuối đời ông chỉ còn là đứa cháu nội tội nghiệp Trần Đình Quang.
Trần Đình Quang (học sinh lớp 7B, trường THCS xã Kỳ Giang, Kỳ Anh) mới 13 tuổi đã gánh 3 cái tang. Quang cứ lẩm bẩm: "Bữa trước, bố mẹ gọi về bảo nghỉ hè thì xin ông nội cho vào miền Nam chơi vài tháng rồi về đi học tiếp. Ai ngờ nay bố mẹ đã bỏ cháu mà đi…”. Nói xong, Quang úp mặt vào ông mà nức nở.
Mặc dù rất cần cù chịu khó bươn chải làm ăn nhưng ở cái vùng quê nghèo khó này kiếp nghèo cứ bám lấy vợ chồng anh Đồng. 3 năm trước anh Đồng làm liều vay tiền ngân hàng đi xuất khẩu lao động ở Malaysia 2 năm trời nhưng thất bại, về nước trong nợ nần.
Bố mẹ và em gái xa quê đi làm ăn, Quang về ở với ông bà nội. Ở bên ông bà chuỗi ngày của Quang là ngày đi học, tối đi bắt cua, mò ốc kiếm thêm ít tiền phụ giúp ông bà trang trải một phần chi phí học hành.
Sống trong cảnh xa cách, Quang lúc nào cũng nhớ về bố mẹ và em gái. Quang luôn cầu mong bố mẹ làm ăn khấm khá, sớm trả hết nợ nần để gia đình sớm ngày đoàn tụ. Nhưng nào ngờ, cái khát vọng nhỏ nhoi ấy của Quang nay trở nên vô vọng.
![]() |
|
Tiếng khóc xé lòng của Quang (giữa) trong đêm đưa tang bố mẹ và em gái |
“Bố mẹ ơi. Bố mẹ về với con đi. Không có bố mẹ con sống mần răng (làm sao). Có rau ta ăn rau, có cháo ta ăn cháo. Tiền nợ ngân hàng chưa trả hết thì sau ni con học xong đi làm thuê kiếm thật nhiều tiền để trả cho bố mẹ…
Sao bố mẹ nỡ lòng bỏ con bơ vơ giữa cuộc đời này. Giờ đây con biết sống với ai đây bố ơi! mẹ ơi…” - cháu Quang lại ngằn ngặt khóc.
![]() |
|
Nước mắt tuôn tràn mỗi lần nhắc về cha mẹ |
Chị Trần Thị Liệu (con gái thứ hai của ông Chỉnh) nói trong nước mắt: “Tội thân cho cháu tôi quá. Mới 13 tuổi đời mà nó đã sống cảnh côi cút không nơi nương tựa. Những tháng ngày tiếp đây cháu nó sẽ sống sao đây khi không còn có hơi ấm tình thương và sự chăm sóc nuôi nấng của bố mẹ nữa”.
![]() |
|
Cháu Quang mới 13 tuổi, ông Chỉnh năm nay cũng đã bước sang tuổi 74 lại đau ốm liên miên. Không biết rồi đây 2 ông cháu sẽ sống ra sao đây... |
Thông báo



