Vụ đẻ rơi mà không biết: Mẹ có vấn đề?

| Xã hội

“Chắc có điều gì đó mà gia đình sản phụ không muốn tiết lộ. Có thể tâm lý người mẹ có vấn đề…?” - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhận định.

 
Vừa nghe phóng viên tóm lược câu chuyện, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng - Nguyên Giám đốc bệnh viện Từ Dũ (TPHCM), đã buột miệng, phản ứng: “Làm gì có chuyện đó!”.
 
Nghe kể chi tiết hơn, biết đứa trẻ đẻ rơi nặng đến 3kg và hoàn toàn khoẻ mạnh, bác sĩ Phượng lại càng ngờ vực: “Làm sao mang thai trẻ nặng đến 3 kg mà người mẹ không hay biết được. Đứa trẻ 3 kg thì tử cung người mẹ nở ra nặng đến 2 kg, cộng với nước ối, bánh nhau… đã lên đến 6 kg”.
 

Đứa trẻ này được cho là bị đẻ rơi nhưng nguời mẹ vẫn không hay biết.


Đến đoạn người mẹ đẻ rơi con trong lúc đi vệ sinh, bác sĩ Phượng lại càng thắc mắc: “Từ trước đến giờ tôi đỡ đẻ không biết bao nhiêu ca, nhưng làm gì có chuyện đẻ con dễ dàng đến thế”.
 
Bác sĩ Phượng nhận định: “Xung quanh câu chuyện này chắc có điều gì đó mà gia đình sản phụ không muốn tiết lộ. Có thể tâm lý người mẹ có vấn đề?”.
 
Riêng về chuyện người phụ nữ dùng “phương thuốc” uống nước dừa và chanh tươi để phá thai, bác sĩ Phượng khẳng định cách này không có công hiệu.
 
“Trong thời gian mang thai, những tháng gần sinh uống nước dừa thì tốt cho sức khoẻ thai phụ... ” - bác sĩ Phượng giải thích.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.