Vụ hàng loạt chủ xe tố gara Mạnh Sơn “chặt chém”: Nghi vấn trung tâm cứu hộ “tiếp tay”

| Xã hội

GiadinhNet – Khá bất ngờ khi gara Mạnh Sơn không phải là điểm sửa chữa phương tiện hư hỏng gần nhất và duy nhất trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội).

Những ngày nay, mạng xã hội nói chung và một số diễn đàn về ô tô tiếp tục “dậy sóng” khi hàng loạt chủ xe lên tiếng tố gara Mạnh Sơn “chặt chém” kinh hoàng. Nhiều người còn đặt nghi vấn sự móc nối giữa Trung tâm cứu hộ giao thông với gara Mạnh Sơn.

Bằng chứng rõ nhất khi tất cả các trường hợp phương tiện ô tô gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đều được nhân viên cứu hộ đưa xe về đây và giới thiệu là nơi gần nhất vị trí xe gặp nạn.

Đơn cử như trường hợp của anh Lê Cường (28 tuổi, quê Nghệ An) và anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi, quê Quảng Ninh). Hai chủ xe trên đều gặp sự cố khi đang lái xe trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ở 2 thời điểm khác nhau.


Chia sẻ của anh Lê Cường nhận được sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội.

Chia sẻ của anh Lê Cường nhận được sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội.

Sau khi làm việc với nhân viên cứu hộ, hai anh đều được giới thiệu về gara Mạnh Sơn gần nhất để sửa chữa. “Bi kịch” xuất phát từ đây bởi ngay hôm sau phương tiện của 2 anh đã bị nhân viên gara tự ý bổ máy và “chặt chém” không thương tiếc.

Trường hợp của anh Tùng bị gara “giam xe” hơn 1 tháng và phải thanh toán hóa đơn sửa chữa lên đến 77.850.000 đồng.

Trong khi đó anh Cường cho biết, chính mắt anh nhìn thấy nhân viên của Trung tâm cứu hộ nhận tiền từ gara Mạnh Sơn vào ngày hôm sau.

Nhiều “nạn nhân” khác cũng cho hay: “Xe cứu hộ lúc nào cũng có 2 người đi, lúc đến nơi 1 người xuống để hạ xe bị nạn xuống, 1 người thì đứng ở cabin xe cứu hộ để nhận tiền từ nhân viên gara”.


Hàng ngày có rất nhiều xe gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được nhân viên cứu hộ đưa vào gara Mạnh Sơn để sửa chữa.

Hàng ngày có rất nhiều xe gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được nhân viên cứu hộ đưa vào gara Mạnh Sơn để sửa chữa.

Để làm rõ thông tin trên, PV Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ đến Trung tâm cứu hộ, cứu nạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (thuộc công ty TNHH Việt Hàn).

Qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Lánh – Giám đốc Trung tâm cho biết: Những trường hợp phương tiện gặp nạn, nhân viên cứu hộ sẽ hỏi khách hàng muốn đưa xe về đâu thì khách hàng yêu cầu được đưa xe về gara ô tô gần nhất.

Tại vị trí và khoảng thời gian đó, nhân viên cứu hộ xác định ở gần nhất chỉ có gara ô tô Mạnh Sơn ở đường Ngọc Hồi nên đã kéo phương tiện về đấy để sửa chữa.

Về việc anh Cường nhìn thấy nhân viên của Trung tâm cứu hộ đến gara nhận tiền vào ngày hôm sau, ông Lánh cho rằng đây là việc thanh toán tiền công vận chuyển.

Đáng lưu ý, theo ghi nhận thực tế của PV Báo Gia đình và Xã hội, từ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ về đường Ngọc Hồi còn có những gara khác chứ không phải gara Mạnh Sơn gần nhất.


Gara Mạnh Sơn không phải là gần nhất và duy nhất trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội) bởi cách đó chừng 20 mét là gara ATN.

Gara Mạnh Sơn không phải là gần nhất và duy nhất trên đường Ngọc Hồi (Hà Nội) bởi cách đó chừng 20 mét là gara ATN.

Cụ thể, cách gara Mạnh Sơn trên đường Ngọc Hồi khoảng vài chục mét là gara ô tô ATN thuộc công ty TNHH Nhật Anh. Nếu tính theo đoạn đường từ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ về đường Ngọc Hồi thì gara này mới là địa điểm gần nhất chứ không phải gara Mạnh Sơn.

Lý giải về vấn đề trên, Giám đốc Trung tâm cứu hộ cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ cho rằng gara ô tô ATN mới hoạt động và chuyên sửa chữa các loại ô tô tải hạng nhẹ còn gara Mạnh Sơn chuyên sửa chữa các loại ô tô con (?).

Tiếp tục liên hệ với gara ATN để làm rõ sự việc tuy nhiên vị chủ gara từ chối bình luận với lý do: “Không muốn mất hòa khí giữa 2 gara cạnh nhau”.

Dù vậy, một nhân viên trong gara ATN khẳng định với phóng viên rằng: “Gara của mình được trang bị đầy đủ các dịch vụ sửa chữa ô tô. Tuy nhiên từ trước đến nay, hầu hết những phương tiện ô tô gặp nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đều được lực lượng cứu hộ đưa về gara Mạnh Sơn sửa chữa chứ không chọn điểm gần nhất là gara ATN”.


Gara Mạnh Sơn đang gặp phải sự chỉ trích của các chủ xe vì chuyên chặt chém khách.

Gara Mạnh Sơn đang gặp phải sự chỉ trích của các chủ xe vì chuyên "chặt chém" khách.

Ở diễn biến liên quan, đại diện gara Mạnh Sơn cho biết: Những ngày qua sau khi mạng xã hội liên tục tố cáo việc gara này “chặt chém” khách sửa xe, hoạt động của gara đã bị ảnh hưởng, lượng khách giảm hơn so với trước.

Đến thời điểm hiện tại, phía gara này không nhận lỗi và cho rằng cách tốt nhất để đối phó với “khủng hoảng” này là “im lặng”.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nhật Tân – Trần Tuấn

Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thái Nguyên: Nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch bị khai trừ Đảng

Thời sự -

GĐXH - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Triệu Văn Lượng, nguyên Phó Trưởng Công an xã Yên Trạch, sau khi người này bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nguyên Trưởng Công an xã Yên Trạch Mông Đình Hiệu cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.