Vừa xây nhà xong, chị họ đã sang đòi đập phá

| Tâm sự

Việc làm của chị họ đã đụng đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi.

30 năm trước, mẹ tôi sau một chuyến thăm quê đã dẫn theo chị Vi, chị họ của tôi về sống chung. Mẹ tôi nói nhà dì ba đông con, thấy chị ấy nhỏ tuổi mà khổ quá nên đưa vào Nam sống cùng để tiện chăm sóc, dạy dỗ. Bố tôi cũng không ngăn cản. Bởi lúc đó, gia đình tôi làm ăn khấm khá mà nhà chỉ có hai chị em tôi thôi.

Suốt 30 năm, bố mẹ tôi lo cho chị Vi chẳng khác nào con ruột trong nhà. Từ việc ăn ở, học hành, học đại học, bố mẹ tôi đều lo hết. Trước khi mất, bố tôi còn lập di chúc chia đều mảnh đất rộng 2000 mét vuông cho chị em tôi và chị Vi. Tức là với bố mẹ tôi, chị ấy không khác gì con ruột cả. Lúc đó, chị ấy cũng hứa hẹn sẽ chăm sóc, báo hiếu mẹ tôi.

Vừa xây nhà xong, chị họ đã sang đòi đập phá - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thế mà bố mất rồi, chị ấy lật mặt. Đầu tiên là chị ấy mua đất khác, xây nhà ở cách nhà chúng tôi 2km. Nhưng mảnh đất được chia, chị ấy vẫn dựng rào xây cổng chắc chắn.

Mới đây, tôi xây nhà và tầng lầu có lấn sang đất của chị ấy 2m. Nhà vừa xây xong, còn chưa kịp tân gia, chị họ đã kéo chồng con sang mắng chửi. Chị ấy đòi đập nát nhà tôi vì tôi dám "mánh khóe, ghê gớm cướp giật đất đai". Tôi sững sờ, thanh minh và chấp nhận đền tiền nhưng chị ấy không chịu.

Chị ấy nói 2m đất này, tôi phải đưa chị ấy 200 triệu mới đủ. Chứ 50 triệu, chị ấy không cần. Nhưng tôi mới xây nhà xong, còn đang nợ mấy trăm triệu, tiền đâu mà đưa 200 triệu cho chị ấy. Đã thế, 2m đất này cũng không đến giá đó.

Cãi cọ một hồi, tôi không ngờ chị họ lại đi thẳng vào nhà, bế luôn mẹ tôi đang ốm bệnh ra ngoài cổng để "đòi lại công bằng". Việc làm này của chị ấy đã động đến giới hạn cuối cùng của tôi nên tôi lớn tiếng đuổi chị ấy đi.

Giờ chị ấy đòi kiện vợ chồng tôi. Mẹ tôi đang bệnh, giờ lại thêm rầu rĩ và hối hận. Nhà tôi rối rắm vì nếu xét về tình thì chị họ thua nhưng về lý thì chúng tôi thua. Mà đưa tiền thì tôi không cam lòng. Không đưa thì lại bị đập nhà. Có cách nào giải quyết ổn thỏa không?

(yenbinh...@gmail.com)

Choáng với sở thích quái đản của chồng quyết tâm chinh phục bằng được những người từng thích trước đâyChoáng với sở thích quái đản của chồng quyết tâm chinh phục bằng được những người từng thích trước đây

GiadinhNet - Tôi như chết lặng, không tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh chồng tôi lén lút ngoại tình với những cô gái anh ta từng thích trước đây.

Theo Trí Thức Trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.