Vùng lũ Quảng Bình tất bật thu hoạch “thú cưỡi” của ông Công, ông Táo
GiadinhNet - Những ngày này, các hộ nuôi cá chép đỏ tại thôn Thượng Hậu, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đang tất bật thu hoạch cá chép đỏ.
Các hộ nuôi cá chép đang tất bật đưa máy hút nước khỏi ao để thu hoạch
Được biết, trước đây thôn Thượng Hậu chủ yếu nuôi cá chép đen, cá trắm, rô phi… Nhưng hơn chục năm trước, khi tục thả cá chép đỏ trong ngày cúng ông Táo bắt đầu phổ biến ở các làng quê tỉnh Quảng Bình, bà con Thượng Hậu nuôi thêm cá chép đỏ.
Cá chép ở làng đây có hình dáng đẹp, đỏ đều, cá sống khỏe… nên được ưa chuộng.
Thôn Thượng Hậu, ngoài nghề nông, người dân thường tận dụng diện tích đất vườn để đào ao, thả cá, hầu như gia đình nào cũng có ao, hồ ngay cạnh nhà để nuôi cá chép đỏ, những ngày này người dân đang tất bất thu hoạch.
Vụ mùa năm ngoái, trong ngày giỗ ông Táo, gia đình bà Liền thu về gần 15 triệu đồng từ việc bán cá chép đỏ.
Theo bà Trần Thị Liền, một người nuôi cá lâu năm cho biết: "Thức ăn của cá chép đỏ chủ yếu được tận dụng nguồn thực vật phù du, ít tốn kém nhưng cái khó của việc nuôi cá là thời gian nuôi kéo dài, cá chậm lớn, nỗi lo dịch bệnh cũng tăng."
Năm nay do mưa lũ nên phần lớn cá nuôi từ đầu năm theo dòng lũ đi mất, sau lũ người dân phải bỏ vốn mua lại cá giống với giá cao.
Sau khi kéo bắt, cá chép đỏ được người dân dồn vào các ô lưới trống ngay tại ao.
Vì lượng cá năm nay không nhiều nên giá cá có phần tăng, người nuôi vớt vát được phần nào tổn thất trong đợt lũ vừa rồi.
Sau khi thu hoạch cá, người dân lại bắt tay vào việc cải tạo lại ao nuôi, chuẩn bị cho một vụ cá mới.
Hùng Trần