Vượt ngục!

| Xã hội

GiadinhNet - Bốn em bé "vượt ngục" khỏi Nhà mở Đồng Nai rồi lang thang cả đêm về TP.Hồ Chí Minh. Cả 4 em đều mang trên người thương tích.

 
Khi được cứu và chăm sóc, các em kể lại thời gian ở Nhà mở Đồng Nai, người có trí tưởng tượng khéo lắm cũng khó mà nghĩ ra những hình phạt đáng sợ đến thế. Sáng phải dậy sớm, nếu dậy muộn thì khỏi...ăn sáng; cũng không được đi học. Nếu bị coi là "hư" thì còn bị đánh đến bầm tím cả người. Theo các em kể, không chỉ bị "mẹ" đánh mà còn có một người đàn ông đánh...dùm.  
 
Bốn em nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi bỏ trốn khỏi nhà mở Đồng Nai.
 
Lần theo mục đích của Nhà mở Đồng Nai, nơi này mở ra là để chăm sóc giáo dục, hướng nghiệp tìm việc làm cho trẻ, đưa trẻ tái hòa nhập với gia đình, cộng đồng, giúp đỡ trẻ tránh những rủi ro trên đường phố, ngăn ngừa các tội phạm và tệ nạn xã hội đến với các em như: trộm cắp, ma túy và bị lạm dụng tình dục.
 
Các em được đưa đến đây đa số là trẻ lang thang, một số khác thì do hoàn cảnh gia đình, không cha mẹ, người thân không đủ sức nuôi dưỡng nên cũng gửi đến. Trong hoàn cảnh này, các em càng phải được chăm sóc và yêu thương hơn hết.
 
Sự vụ rõ ràng là gây phản ứng bất bình rất lớn từ dư luận. Một cán bộ của Nhà mở đã bị đình chỉ công tác, công an cũng đã vào cuộc điều tra. Nhà mở cũng bị đóng cửa. Nhưng chuyện không chỉ có thế.
 
Mấy năm trở lại đây, chuyện trẻ em bị hành hung, đánh đập, lạm dụng liên tục bị phanh phui. Gần đây nhất, ở một trường mầm non, bé trai 4 tuổi bị cô giáo cho vào thang máy chuyển thức ăn "thò thụt" vì không chịu ăn. Hậu quả là em bị đa chấn thương thân thể, tâm lý ảnh hưởng nặng nề.
 
Trước đó, bé Hào Anh ở Cà Mau cũng bị chủ nhà hành hạ bằng các hình phạt man rợ như thời trung cổ. Ở một nơi khác, trẻ con ở lớp lười ăn thì bị cô...bóp mũi để nhét cháo.
 
Kể ra thì còn nhiều lắm, càng nghe càng thấy sợ.
 
Thủ phạm hành hạ trẻ con bị xử rất nặng và nghiêm minh, nhưng chuyện ấy không giảm mà còn thành tệ nạn. Không lẽ lại bó tay chấp nhận.
 
Chưa có giải pháp cụ thể, ngành giáo dục đang đề nghị bắt buộc các nhà trẻ, trường mầm non lắp camera theo dõi lớp học. Ở những nơi có điều kiện thì cha mẹ các em có thể xem con học hành qua mạng. Ngành này bảo, lắp máy quay để theo dõi cô. Lập tức có phản ứng từ giáo viên cho rằng, nếu làm thế, nhà trẻ khác nào nhà tù, các cô sẽ "vượt ngục", tức là bỏ dạy.
 
Xét ra, làm vậy chỉ là giải pháp tình thế. Gốc của vấn đề là giáo dục làm sao, để các cô yêu trẻ như con mình. Cung cấp cho các cô đầy đủ kiến thức nuôi dạy trẻ, kể cả nắm bắt tâm lý để mà có phương pháp nuôi dạy các cháu được tốt. Trẻ từ đó mà nghe lời, không quậy phá, các cô cũng không còn những lúc bực bội quá mà hành hạ trẻ nữa.
 
Lâm Phong
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.