Wanbi Tuấn Anh sống trọn vẹn đời xanh ngắn ngủi
Cuộc đời 26 năm của nam ca sĩ đầy ắp những hình ảnh dễ thương, nụ cười và đam mê ca hát ngay cả khi anh chống chọi với bệnh hiểm nghèo trong 4 năm.
Nụ cười tươi tắn là hình ảnh gắn bó với chàng ca sĩ điển trai qua mỗi khuôn hình. Sở hữu chiều cao khá lý tưởng 1,8 m cùng khuôn mặt thư sinh, Wanbi Tuấn Anh được biết đến đầu tiên qua vai trò người mẫu ảnh bìa cho nhiều tạp chí tuổi teen... Anh cũng từng là người mẫu độc quyền cho một thương hiệu thời trang.
Năm 2005, Wanbi giành giải Gương mặt ấn tượng cuộc thi Diễn viên triển vọng do báo Điện ảnh TP HCM tổ chức.
Năm 2008, Wanbi phát hành album đầu tay "0901". Album với hit "Đôi mắt " (xem video) được khán giả trẻ đón nhận khá nồng nhiệt. Ca khúc này đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước, trong đó có Làn Sóng Xanh. Ca khúc "Cho em" của anh hát cùng Thùy Chi trong album này cũng được khán giả yêu thích (xem video).
Ngày 11/10/2012, quản lý của Wanbi Tuấn Anh chia sẻ rằng không có kế hoạch tung MV "Ký ức chôn sâu" - sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh vào thời điểm này theo dự định, nhưng cuối cùng MV vẫn được tung ra và có thể xem đây như lời chào tạm chia tay của Wanbi dành cho khán giả thân thiết. Đây là giai đoạn thông tin anh mắc bệnh hiểm nghèo được công bố. Từ năm 2009, bác sĩ chẩn đoán anh có một khối u ở tuyến yên trong não, gây ảnh hưởng đến thị lực. Sau ca mổ ở bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, thị lực của Wanbi vẫn không hồi phục. Anh đang mang trong đầu một khối u thuộc dạng cực hiếm, trên thế giới trung bình 1 triệu người mới có một người mắc phải. Trong ảnh: Wanbi trong MV cuối cùng của mình "Ký ức chôn sâu".

Nhiều nghệ sĩ đã tổ chức các đêm nhạc để quyên tiền ủng hộ Wanbi ra nước ngoài trị bệnh. 14 nghệ sĩ Việt cũng cùng thu âm ca khúc "Cảm ơn" ủng hộ Wanbi Tuấn Anh có thêm kinh phí. Trong ảnh là hình ảnh Wanbi sau đợt điều trị ở Singapore vào tháng 10/2012. Anh vẫn luôn nở nụ cười để trấn an gia đình, bạn bè và khán giả hâm mộ đừng lo lắng cho mình.