Xác minh mối quan hệ, tuổi, giới tính của 2 bộ xương khô được phát hiện trong rừng
GiadinhNet - Việc ở rừng nhiều ngày có thể gặp rất nhiều rủi ro bởi côn trùng, rắn độc. Nơi "rừng thiêng nước độc" này, đôi khi uống nước ven suối có lá độc rụng xuống cũng sẽ mất mạng.
Liên quan đến vụ 2 thi thể được phát hiện trong cánh rừng giáp ranh giữa xã Hiếu (huyện Kon Plông, Kon Tum) và Đăk Krong (huyện Kbang, Gia Lai), ông Lê Văn Quang - Chủ tịch UBND xã Đăk Krong cho biết, cơ quan chức năng đã bàn giao cho địa phương hai bộ thi thể để chôn cất theo quy định do chưa xác định được danh tính, nhân thân.

Lực lượng chức năng trên đường vào hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể
Theo ông Quang, xã đã xin ý kiến chôn ở nghĩa trang của huyện tại thị trấn Kbang.
Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sự việc đang trong quá trình điều tra, thu thập thông tin nên chưa có kết luận. Bước đầu, công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy các mẫu vật liên quan để giám định, xác định nguyên nhân.
Điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nơi người dân báo tin có 2 thi thể là rừng đặc dụng Đăk Rong, cách thị trấn Kbang khoảng 80km và cách đường chính 1,5km.
Đây là khu vực rừng sâu, cây mọc rậm rạp, sườn dốc, gần suối nước và xa khu dân cư, hầu như không có người qua lại.
Kết quả khám nghiệm cho thấy, một thi thể là nam giới, khoảng 30-50 tuổi. Thi thể thứ hai khả năng là một bé trai, khoảng 10-15 tuổi. Thời điểm tử vong của 2 nạn nhân được xác định cách đây khoảng 3-4 tháng.
Cơ quan chức năng nhận định nhiều khả năng đây là hai cha con hoặc hai người ở nơi khác đến, đi vào rừng thu hái lâm sản như hoa phong lan, nấm.
Phía dưới nền đất có một tượng tỳ hưu màu xanh, 1 tượng thần tài màu đỏ, 1 cưa cắt gỗ cầm tay, 1 dao rựa, 1 dao thái đồ ăn, 2 đôi giày thể thao, 2 đôi dép, 1 va ly bên trong có một lá cờ đỏ sao vàng và nhiều vật dụng khác.
Hiện trường còn có 1 võng dù màu xanh đang mắc trên cây rừng, 2 áo mưa, túi xách màu đen bên trong có thuốc đau bụng, giảm đau, lưỡi câu cá, gạo…
Hiện các cơ quan chức năng đã thông báo, xác minh những trường hợp vắng mặt tại địa phương để xác định danh tính của 2 nạn nhân.

Cơ quan chức năng phối hợp để khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện hai bộ xương khô (Ảnh: L.K).
Trên báo Tiền phong, anh Đinh Long (54 tuổi, huyện Kbang, Gia Lai) - người có kinh nghiệm nhiều năm đi rừng chia sẻ, bản thân hiểu khá rõ về rừng Kbang, đặc biệt là cánh rừng giáp ranh giữa xã Hiếu với xã Đăk Krong. Không chỉ thông thạo về địa hình rừng Kbang, anh Long còn nghe nhiều chuyện tâm linh ở cánh rừng này.
"Khu rừng giáp ranh này linh lắm. Trước giờ mình thấy ai đụng vô cây gỗ nào đều phải trả giá bằng sức khoẻ hoặc bị chính quyền phát hiện, bắt giữ. Cũng bởi vậy mà dân lâm tặc không dám đụng đến cánh rừng này. Kể cả dân địa phương ở đây nếu vào rừng nhiều ngày phải đi theo từng nhóm, tối chỉ ở quanh lán trại", anh Long nói.
Theo kinh nghiệm của anh Long, cánh rừng giáp ranh này không có nhiều gỗ quý và cũng không có trầm hương. Rừng chỉ có lan kim tuyến, các loại nấm và dược liệu được xem là có giá trị nhất.
Anh Long cho rằng, việc ở rừng nhiều ngày có thể gặp rất nhiều rủi ro bởi côn trùng, rắn độc. Nơi "rừng thiêng nước độc" này, đôi khi uống nước ven suối có lá độc rụng xuống cũng sẽ mất mạng.

Các hiện vật mang tính tâm linh quanh thi thể 2 nạn nhân
Như đã thông tin, vào ngày 22/8, những người dân đi hái lan phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn bộ xương khô, quần áo đã mục nát, một thi thể nằm dưới đất và một thi thể nằm trên võng.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã bàn giao 2 thi thể cho UBND xã Đăk Rong chôn cất vì chưa xác định được danh tính.
Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn
Bắt giữ quản lý casino người Trung Quốc tại Campuchia
