Xe đón hài cốt liệt sĩ lao xuống ruộng, 7 người bị thương

| Xã hội

Trưa 15/11, chiếc xe khách đi đón hài cốt liệt sĩ trên đường từ Hải Dương vào Huế bất ngờ bị mất lái và lao xuống ruộng. May mắn thoát chết, nhưng 7 trong số 9 người trên xe bị thương nặng.

Xe do tài xế Đỗ Trọng Quỳnh (40 tuổi) ở Hà Nam điều khiển xuất phát từ lúc 3 giờ sáng 15/11, khi đến xã Nghi Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An) thì gặp nạn.
 
Tại hiện trường, xe khách bị móp đầu nằm dưới ruộng. 7 trong số 9 người ngồi trên xe (trong đó có cả 2 tài xế) bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.
 

Chiếc xe tai nạn bị hư hỏng nặng. Ảnh: Nguyên Khoa.

Cụ Bùi Thị Khánh, 70 tuổi, cho biết khi nhận được tin tìm thấy hài cốt của liệt sĩ Bùi Đức Thịnh, cháu của cụ, cả gia đình đã thuê xe từ Hải Dương vào Huế để cất bốc và mang về quê.

"Đến Nghệ An trời mưa nhỏ, đang lim dim ngủ bỗng thấy xe chao đảo rồi đổ rầm xuống ruộng. Tôi và một số người tưởng mình đã chết, đến khi tỉnh dậy thì thấy đã nằm trong bệnh viện”, cụ Khánh kể lại. Dù thoát chết nhưng cụ Khánh bị thương nặng ở đầu và mặt.
 
Trong số thân nhân liệt sĩ bị thương nặng, có vợ chồng chị Nguyễn Thị Bé (51 tuổi) và anh Nguyễn Văn Tuyển (58 tuổi) ở xã Văn Hội (Lĩnh Giang, Hải Dương). Chị Bé bị thương ở đầu, mặt, chân và tay, còn chồng bị chấn thương sọ não, đang phải nằm ở phòng cấp cứu.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.