Xem, để thấy "Nhẹ nhàng như mây"

| Giải trí

Giadinh.net - Đầu tháng Tư, hầu như nơi đâu cũng có những đêm nhạc về Trịnh, nhưng năm nào cũng vậy, khán giả vẫn chờ đợi một "đêm Trịnh" đúng nghĩa nơi Hội Quán Hội Ngộ (nằm trong khu du lịch Bình Quới).

 

Và tối 4/4, tại nơi đây, gần 10.000 khán giả lại đến nơi này để thưởng thức nhạc Trịnh trong tâm trạng “Nhẹ nhàng như mây” chủ đề của chương trình.

Sân khấu mộc và hiền, như  nhạc Trịnh vốn thế. Và những câu chuyện kể của "gã lãng du" Đỗ Trung Quân cũng êm êm, như vốn đang tâm sự cùng ai đấy. 6 năm, 6 lần Hội quán này có đêm nhạc Trịnh vào đầu tháng Tư. Cứ mỗi lần như thế  "gã" lại đến, lại nối tiếp những câu chuyện về Trịnh. Có lẽ cái lý do khiến hàng ngàn khán giả trông đợi cái đêm nhạc Trịnh định kỳ này một phần cũng vì những câu chuyện của "gã"  - "em-xi có vẻ đẹp tiều tụy" - như lời tự nhận của "gã" trong đêm nhạc này.

Cả khuôn viên của khu du lịch trở thành một nhà hát ngoài trời, một thánh đường của tình yêu. Có lẽ đây là đêm nhạc duy nhất mà khán giả không muốn quan tâm mình sẽ ngồi ở vị trí nào, ngồi bằng chiếc ghế tre hay chỉ một chiếc ghế nhựa con con. Cũng dường như chưa bao giờ "Bống" Hồng Nhung mộc đến thế. Trong chiếc áo dài trắng đơn sơ, cô làm gần 10.000 khán giả lặng đi với Diễm xưaTuổi đá buồn. Dĩ nhiên, nhạc Trịnh mà tổ chức tại Hội quán thì chẳng thế nào thiếu saxophone Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Bảo Phúc và Lan Ngọc. Bà mẹ Ô Lý qua tiếng hát của nhạc sĩ Bảo Phúc trầm ngâm và lặng lẽ như chưa bao giờ lặng lẽ hơn thế. Trần Mạnh Tuấn thì ngược lại, tiếng kèn saxo của anh như thổi vào lòng khán giả những tiếng đời, âm ỉ đau, nhưng lại là cái đau thanh thản.

Tiếng kèn saxophone "Còn tuổi nào cho em" của Trần Mạnh Tuấn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Đức Tuấn, Mỹ Hạnh, nhóm AC&M, MTV, Mặt Trời Đỏ... mỗi một sự thể hiện là một sắc thái khác nhau của nhạc Trịnh, nhưng vẫn là những cung bậc yêu thương nồng nàn, giản dị.

Lần đầu tiên của một đêm nhạc, vé chợ đen không hoạt động mà ngược lại khán giả ngay từ cổng vào đã nhận được vô số cái níu tay đề nghị lẫn van nài: "Có bán vé lại không em? Chị thích quá mà không có vé vào". "Có ai dư vé không, cho tôi mua lại với"... mặc dù vé của chương trình là vé mời, không bán. Hàng trăm người không có vé cuối cùng phải đứng ở bên ngoài, chỉ được nghe chứ không thể thấy dù là thấy qua màn hình.

            Thu Hường

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.