Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót lòng con ngớ ngẩn nuôi cha già mù lòa, chị thần kinh

Thứ tư, 10:30 13/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Mẹ mất, cha mù lòa, chị gái bị bệnh thần kinh từ nhỏ, mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào cô em gái Thái Thị Thùy. Mặc dù chính quyền địa phương cũng như hàng xóm láng giềng quan tâm chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng khó khăn vẫn bao trùm gia đình này.

Xót lòng con ngớ ngẩn nuôi cha già mù lòa, chị thần kinh 1

Ba bố con ông Thái Bá Đoàn trong ngôi nhà với nhiều nỗi buồn. Ảnh: Trung Đức

 
Gia cảnh bi đát

Vào tới đầu làng hỏi thăm gia đình ông Thái Bá Đoàn (67 tuổi) ở xóm 10 Nam Lâm, xã Diễn Lâm, Diễn Châu (Nghệ An), ai nấy đều nhiệt tình giúp đỡ. Một cụ bà tận tình chỉ đường cho chúng tôi cho biết: “Gia đình ông Đoàn có 3 bố con. Ông ấy thì bị mù, cô chị thì bị thần kinh bẩm sinh, còn cô em có khôn hơn nhưng nhiều lúc cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn đến tội nghiệp. Hoàn cảnh này là đặc biệt nhất ở xóm này đấy”.

Căn nhà nhỏ của bố con ông Đoàn được cất lên từ sự đóng góp của người dân và chính quyền địa phương nằm khuất dưới chân núi. Khi thấy có người đến nhà hỏi, ông Đoàn đang nằm trên giường cũng gắng gượng dậy tiếp chuyện: “Mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên tôi thấy mỏi mệt, đôi mắt cũng đau nhức khó chịu lắm. Muốn đi khám xem thế nào mà không biết lấy đâu ra tiền”.

Ông Đoàn cho biết, trước kia ông là một chàng trai khỏe mạnh, tuy nhiên lúc thiếu thời do một lần chơi nghịch nên đã bị ngã và hỏng mất một mắt, còn một mắt thì chỉ thấy lờ mờ. Vì không có điều kiện chữa bệnh, lại vất vả mưu sinh để nuôi hai con nên hơn 10 năm nay con mắt còn lại của ông đã mù hẳn.

Chúng tôi vừa ngồi xuống giường, từ phía trong góc bếp phát ra những tiếng nói bi bô như đứa trẻ lên 3, thỉnh thoảng lại rú lên cười những tiếng khanh khách. Ông Đoàn cho biết, đó là chị Thái Thị Bích (SN 1972) con gái đầu. “Nó cứ suốt ngày nói rồi cười thế đấy. Khổ nhất là những hôm thời tiết thay đổi, nó hết lên cơn giật chân tay, cào cấu chảy máu khắp người, rồi lại đập đầu vào tường thùm thụp”, ông Đoàn kể.

Bích sinh ra đã có những biểu hiện của bệnh thần kinh. Gia đình đã cố gắng đưa đi chạy chữa một vài nơi ở trong tỉnh nhưng bệnh tình vẫn không tiến triển. Gia đình đành chấp nhận đưa con về nhà và sống với bệnh tật. Hàng tháng cô em có đi làm thêm được nơi nào có chút tiền là lại lấy thuốc về cho chị uống, còn không thì đành chịu vậy. “Đã hơn 20 năm nay Bích không biết gì cả. Mọi việc đều nhờ em hết. Đến cả những việc vệ sinh cá nhân của phụ nữ cũng phải nhờ đến em. Bích suốt ngày ngồi rồi đứng, nói nhảm nhí rồi lại cười khúc khích lên”, ông Đoàn buồn rầu nói.
 
Không dám đi lấy chồng vì nặng gánh gia đình

Là con út nhưng chị Thái Thị Thùy (SN 1975) lại là trụ cột chính của cả gia đình. Hằng ngày, ngoài đi làm thuê, chị còn lên rừng kiếm thêm củi đưa ra chợ bán kiếm thêm tiền mua gạo. Mặc dù khó khăn vất vả, nhưng chị vẫn cam lòng chịu đựng, những mong kiếm tiền để chữa chạy cho cha và chị gái chứ chưa bao giờ chị dám nghĩ đến hạnh phúc riêng cho mình.

Chị Thùy ngậm ngùi khóc và tâm sự: “Tôi giờ sống sao cũng được, chỉ thương cho bố và chị gái ốm yếu bệnh tật quanh năm. Mong sao có chút điều kiện để đưa bố và chị đi chữa bệnh thôi. Người ta con cái lớn lên thì được bố mẹ dựng vợ gả chồng, mình thì mất mẹ từ nhỏ, rồi lớn lên cũng là lúc đôi mắt của cha không nhìn thấy gì nữa. Chị gái thì bệnh tật, mình còn đâu tâm trí mà nghĩ tới hạnh phúc riêng”.

Cha mù lòa không làm được gì, chị gái lại bệnh tật. Đã vậy chị cũng không được nhanh nhẹn như người bình thường, có khi ngớ ngẩn đến tội nghiệp. “Có hôm đi làm mà không biết đường về nhà, phải hỏi thăm mãi người ta mới chỉ cho. Về đến nhà thì trời đã tối mịt. Ba bố con ôm chầm lấy nhau mà khóc trong mừng mừng tủi tủi”, một người hàng xóm của chị Thùy kể.

Ông Đậu Xuân Hường – Chủ tịch UBND xã Diễn Lâm cho biết: “Hoàn gia đình ông Đoàn thật quá éo le. Nhà chỉ có ba người nhưng  hai người tật nguyền, chị Thùy cũng không được khôn cho lắm nên ở vậy để chăm sóc cho cha và chị gái. Gia đình ông ấy luôn được chính quyền địa phương cũng như hàng xóm láng giềng quan tâm chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần, tuy nhiên khó khăn vẫn cứ chồng chất”.
 
Trung Đức
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 1 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 1 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top